Điểm nhấn vòng 1/8: Những cú "lái kèo" của nhà cái đẩy các tín đồ bóng đá "ra đường"

Ngô Trà |

Vòng đấu bảng là nỗi kinh hoàng với các tín đồ đam mê "đá bóng bằng đầu", với hàng loạt trận đấu kết thúc với kết quả bất ngờ. Vòng 1/8 vừa qua, liệu có cơ hội nào "gỡ gạc"?

Hôm qua, cảnh sát trưởng Datuk A. Thaiveegan của Penang (Malaysia) đã công bố bắt tổng cộng 39 đối tượng cá độ bóng đá bất hợp pháp, thu giữ 41 điện thoại di động, 3 máy tính bảng, 1 laptop. Theo tính toán của ông Thaiveegan, tổng số tiền đặt cược có thể lên tới 1,8 triệu RM (khoảng 10 tỷ VND).

Tổng hợp từ các bảng kèo thu được từ các đối tượng bị bắt giữ, cảnh sát Malaysia công bố những đội bóng được chọn đặt cược nhiều nhất là Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Tây Ban Nha và Anh.

Điểm nhấn vòng 1/8: Những cú lái kèo của nhà cái đẩy các tín đồ bóng đá ra đường - Ảnh 1.

Bàn thắng muộn của Firmino đem tiền về cho những người đặt cửa Brazil.

Ngoài Brazil, trận này những tín đồ yêu mến Neymar và thứ bóng đá theo điệu samba có thể nở nụ cười với bàn thắng muộn của Firmino, đem về đủ tiền cho những ai tin vào cửa trên, với bóng chấp 1 hòa (-1), thì những "ông lớn" được đặt niềm tin còn lại đều gục ngã trên tỷ lệ mà nhà cái giao ra.

Bồ Đào Nha, trong cuộc đối đầu với Uruguay được nhà cái hướng người chơi vào với tỷ lệ "rẻ như cho", đánh giá nhỉnh hơn khi chỉ chấp tiền, chứ không chấp bóng. Tâm lý "cùng lắm là hòa tiền" khiến các con bạc đổ xô vào đặt tiền cho Ronaldo cùng các đồng đội. Dù cầm bóng đến 61%, nhưng rốt cuộc trận thua 1-2 này của Bồ Đào Nha đã khiến các con bạc cháy túi.

Đáng nói là niềm tin đặt vào Ronaldo để xuống tiền lại nằm trong hoàn cảnh người chơi dùng nó để gỡ gạc lại kèo "sập mặt" khi tin vào Messi và Argentina vài tiếng trước.

Điểm nhấn vòng 1/8: Những cú lái kèo của nhà cái đẩy các tín đồ bóng đá ra đường - Ảnh 2.

Trận đấu ấy, các tín đồ cá cược khấp khởi mừng bởi Argentina khí thế đang như thác đổ sau màn lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 sau khi thắng Nigeria, trong khi Pháp vừa trải qua trận đấu đáng chán nhất World Cup tính từ đầu mùa trước Đan Mạch. Kèo Pháp chấp 1/4 lại đánh đúng vào tâm lý "cùng lắm ăn nửa tiền", khiến tiền được dồn cả cho Argentina, bằng cả tình yêu lẫn phân tích chuyên môn.

Rốt cuộc, nỗ lực của Messi và các đồng đội chỉ có thể đưa kết quả trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về Pháp. Tiền lại đổ về túi nhà cái với những tiếng xuýt xoa, bởi Argentina nắn nót trong pha kết thúc cuối cùng, thì tiền đã đảo chiều.

Sau ngày Messi và Ronaldo dắt tay nhau về nước, thì Tây Ban Nha hé mở ra cửa sáng chấp chới để gỡ. Kèo chấp 1 quả tròn trịa, thậm chí còn ăn nhiều hé ra cửa thắng không thể đẹp hơn, theo suy nghĩ của nhiều người. Chả nhẽ Tây Ban Nha lại không thể thắng Nga ít nhất 1 bàn? Tiền ăn ở kèo chọn Tây Ban Nha xuống từng giờ khiến những người còn nghi ngờ hay "chờ xem thế nào" sốt ruột...

Điểm nhấn vòng 1/8: Những cú lái kèo của nhà cái đẩy các tín đồ bóng đá ra đường - Ảnh 3.

Nếu như trận Colombia - Anh quả thực là một tai nạn với những người chọn "mặt" Tam Sư để "gửi vàng", khi Colombia có được bàn gỡ vào đúng phút 90+3, thì trận Bỉ - Nhật Bản đúng là thảm họa cho những người đặt niềm tin vào đội bóng đầy rẫy những hảo thủ, là ứng cử viên nặng ký của chức vô địch.

Kèo Bỉ chấp 1 1/4 được nhà cái chấp chới đẩy lên 1 1/2 khiến các tín đồ của "cửa trên" sau khi "tiền rơi vào đầu" đúng phút cuối ở trận Brazil - Mexico trước đó lập tức nhau vào với suy nghĩ tiết kiệm được nửa tiền trong trường hợp xấu - Bỉ chỉ thắng 1 bàn cách biệt.

Quả đúng là trường hợp đấy đã đến, và các tín đồ đổ tiền vào đội mạnh dù sao cũng vẫn giữ lại được chút ít niềm vui khi bàn thắng ấn định tỷ số, vào những giây cuối cùng của trận đấu đã gỡ lại nửa tiền cho họ.

Trong số 8 trận đấu vòng 1/8, có tới 5 trận đấu cửa trên "sụp hầm", cả hai đội bóng của Messi và Ronaldo đều "tai nạn", chỉ duy nhất Brazil là đội bóng nhận được sự ủy thác đem tiền về cho các tín chủ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại