Điềm báo tình duyên qua 1 lá bài và cuộc gặp gỡ định mệnh biến cô gái thường dân thành Công nương hoàn hảo

KẸO |

Cô gái thường dân dù không tin vào lá bài tarot nhưng vẫn trở thành công nương vì cuộc gặp gỡ định mệnh. Nhưng nếu cô ấy ngồi im trong nhà thì Thái tử cũng khó tìm thấy cô ấy mà cầu hôn lắm...

Lời cầu hôn ngọt ngào của thái tử với cô nàng thường dân khiến nhiều người bất ngờ nhưng lá bài tarot thực ra đã báo trước...

Đã bao giờ bạn tin vào duyên số, vào những chuyện cổ tích tình yêu và nàng Lọ Lem giữa đời thường? 

Câu chuyện tình yêu về cặp vợ chồng Thái tử Đan Mạch sau đây sẽ là minh chứng cho việc bất ngờ ngày nào cũng có thể là ngày bạn gặp được soái ca của đời mình. 

Nhưng Valentine thứ mấy trong cuộc đời của bạn rồi đấy? Nếu cứ ngồi im thì "hoàng tử" của bạn chắc sẽ tới trễ hơn...

Điềm báo tình duyên qua một lá bài

Trước khi cô gặp Thái tử Frederik của Đan Mạch tại Thế vận hội Sydney 2000, Mary Donaldson đã ghé chân tại một quầy xem bài tarot trong hội chợ địa phương. 

Vốn tò mò, Mary đã đồng ý để thầy bói lật những lá bài tiên đoán vận mệnh của mình. Ở thời điểm đó, Mary đã 28 tuổi và đang làm quản lý của 1 công ty quảng cáo - sự nghiệp khá ổn định.

Điềm báo tình duyên qua 1 lá bài và cuộc gặp gỡ định mệnh biến cô gái thường dân thành Công nương hoàn hảo - Ảnh 1.

Thái tử Đan Mạch và vợ mình, Công nương Mary.

Điều ngạc nhiên là những lá bài tarot báo hiệu Mary sẽ chuyển đổi công việc và vị trí mà cô đang đảm nhận bởi một sự xuất hiện của người đàn ông nước ngoài. 

Mary rời khỏi hội chợ và cũng không mấy bận tâm đến những lá bài ấy. Cô chỉ coi đó là một niềm vui, một trò giải trí.

Một thời gian sau, vào ngày 16 tháng 9 năm 2000, Mary Donaldson đã có 1 buổi đi chơi với 2 người bạn chung phòng tại một nhà hàng, đúng thời điểm diễn ra thế vận hội Sydney. 

Trong số những người bạn của Mary, có người quen biết với bạn của Frederik. Tình cờ gặp gỡ trong cùng một khách sạn đã khiến tất cả mọi người xích lại gần nhau.

Ban đầu họ chỉ nói chuyện phiếm, tranh luận về những chủ đề của cuộc sống, nhưng không hiểu cơ duyên nào, mà sau khi tàn cuộc chỉ còn mình Mary và Frederik ngồi lại với nhau. 

Từ xuất phát điểm là những người xa lạ, chỉ quen nhau qua bạn bè, họ nói chuyện hợp gu hơn bao giờ hết.

Mary nhớ lại: "Lần đầu tiên gặp, chúng tôi đã bắt tay nhau, cùng nói chuyện thâu đêm. Tôi thật sự không biết anh ấy là Thái tử Đan Mạch vì Frederik rất thân thiện, gần gũi. 

Mãi sau đó bạn tôi mới hỏi tôi có biết Frederik và những người bạn anh ấy là ai".

Điềm báo tình duyên qua 1 lá bài và cuộc gặp gỡ định mệnh biến cô gái thường dân thành Công nương hoàn hảo - Ảnh 2.

Điềm báo tình duyên qua 1 lá bài và cuộc gặp gỡ định mệnh biến cô gái thường dân thành Công nương hoàn hảo - Ảnh 3.

Họ luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện định mệnh ấy, Frederik đã kịp lưu lại số điện thoại của Mary và anh đã gọi cô ngay ngày hôm sau. 

Nhớ về ấn tượng sau lần đầu ấy, Thái tử Đan Mạch khẳng định, cảm giác Mary như 1 người bạn tâm giao, thấu hiểu những tâm tư, tình cảm của mình. 

Còn riêng Mary cô lại có cái nhìn rất khác về người đàn ông ấy. Một thứ cảm xúc rất khó tả được Mary kể lại rằng: "Đó không rực rỡ rồi vụt tắt như pháo hoa trên bầu trời nhưng lại tạo cho tôi cảm giác rất phấn khích".

Một người ở Úc, một người ở Đan Mạch, cách nhau cả 2 bầu trời nhưng họ vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại, email và thư tay. Năm 2001, Mary chuyển đến Đan Mạch và câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ đây.

Từ một cô gái bình thường đến vị trí Công nương một cách hoàn hảo

Không để mình là cô nàng Lọ Lem như trong truyện cổ tích. Khi bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc với vị Thái tử của Đan Mạch, Mary đã chủ động chuẩn bị hành trang cần thiết để xứng đáng với vị trí Công nương.

Mary đã thuê chuyên gia tư vấn phong cách Sydney của trang Teresa để trang điểm cho cô, sẵn sàng trả 1195 đô la cho khóa học kéo dài sáu tuần để tăng cường sự tự tin và đúng chuẩn phong cách hoàng tộc cho bản thân mình.

Điềm báo tình duyên qua 1 lá bài và cuộc gặp gỡ định mệnh biến cô gái thường dân thành Công nương hoàn hảo - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Thái tử Đan Mạch.

Vào tháng 11 năm 2001, khi Mary đang làm gia sư tiếng Anh ở Paris đã được tạp chí hàng tuần của Đan Mạch Bills Bladet bầu chọn là bạn gái xinh đẹp, quyến rũ của Thái tử. 

Tháng tiếp theo, cô chuyển đến Copenhagen để sinh sống, đảm nhận công việc mới với các bài học ngôn ngữ của Microsoft và Đan Mạch.

Tuy hoàn thiện bản thân để trở thành nàng dâu Hoàng gia nhưng khi ở bên Frederik, Mary lại có 1 phong cách khác hoàn toàn. Cô luôn hòa mình thoải mái trong các cuộc vui với chồng tương lai. 

Lần đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng, Mary mặc quần jean rộng thùng thình và Frederik bận quần short khoe hình xăm ở chân. Họ tươi cười chụp ảnh trước khi Thái tử tham gia cuộc đua du thuyền ở Hobart vào tháng 1/2003.

Trái ngược với nhiều nàng dâu Hoàng gia xuất thân từ thường dân ở các quốc gia khác, Mary đặc biệt được sự ủng hộ của công chúng. 

Mặc dù mẹ cô mất khi sự nghiệp Mary vừa bắt đầu có bước tiến triển, bố đi bước nữa nhưng cô gái này lại rất kiên cường.

Lời cầu hôn ngọt ngào khiến đối phương không thể từ chối

Trong một chuyến đi đến Ý, Thái tử Đan Mạch chia sẻ: "Chúng tôi muốn đến Rome, chỉ để gặp Rome nhưng khi đi đến những nơi toàn cảnh đẹp, đột nhiên tôi dừng lại và nghĩ, đây là thời điểm thích hợp nhất để cầu hôn cô ấy. 

Và rồi tôi nhìn cô ấy, thốt lên 4 chữ: "Lấy anh nhé, Mary". Sau này, Mary còn đùa rằng: "Lúc đó tôi không được phép từ chối".

Cặp đôi đã kết hôn vào ngày 14 tháng 5 năm 2004 tại Nhà thờ Copenhagen. Vị Thái tử Đan Mạch còn không giấu nổi xúc động ngay giữa lễ đường. 

Trước mặt bao người, Frederik tuyên bố: "Từ hôm nay, Mary là của tôi và tôi là của cô ấy. Tôi yêu cô ấy và tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng tất cả tình yêu của tôi".

Giữa 400 khách mời, Nữ hoàng Margrethe cảm ơn con dâu mới đã truyền cảm hứng cho con trai để anh tìm thấy "con người thật" của chính mình. Chính Frederik cũng thú nhận, con tim anh đã lạc lối ngay từ lần đầu tiên gặp Mary.

Trong 1 cuộc phỏng vấn với ABC năm 2005, Freder Frederik chia sẻ về chuyến trăng mật ở Châu Phi của mình: "Cô ấy không biết chúng tôi sẽ đi đâu và tôi muốn đến một nơi nào đó để chúng tôi có thể trở thành chính mình, theo nghĩa đen, chỉ có hai chúng tôi, tự do và an yên".

Suốt 17 năm kể từ sau khi kết hôn, cặp đôi Mary và Frederik đã từng có tin đồn rạn nứt nhưng rồi ngày hôm nay, họ vẫn nắm chặt tay nhau, hạnh phúc bên những đứa con thân yêu và chứng minh tình yêu bền chặt của họ vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Như vậy, dù không tin vào lá bài tarot, nhưng khi duyên số "ập đến" và cô nàng thường dân cũng "buộc" phải thành công nương đấy thôi. 

Còn bạn, ngày Valentine này hãy nhanh chóng đi ra ngoài đường đi nhé. Biết đâu hôm nay chính là ngày định mệnh để hoàng tử đời bạn xuất hiện không biết chừng...

Nguồn: Nowtolove, Who.au

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại