Đi xa nhiều ngày trở về, người đàn ông chết lặng khi mở cửa phòng: Cảnh trên giường khiến ông mất ngủ

Nguyệt Phạm
|

Trở về sau nhiều ngày đi xa, người đàn ông ở Singapore không ngờ khoảnh khắc mở cửa phòng ngủ lại khiến cuộc sống của ông đảo lộn.

Người đàn ông phát hiện cảnh tượng khó tin trên giường

Người đàn ông trong câu chuyện thuê một phòng ngủ tại chung cư The Lakeshore, nằm trên đường Jurong West Street 41, Singapore. Ông bắt đầu thuê căn phòng từ tháng 8/2025 với giá 1.050 SGD mỗi tháng, theo hợp đồng có thời hạn một năm.

Tháng 2/2026, người đàn ông cùng vợ trở về quê nhà ở Trung Quốc để đón Tết Nguyên đán và thăm người thân. Trước khi rời đi, ông nhớ rõ mình đã khóa cửa phòng cẩn thận, còn căn phòng được để trống trong suốt thời gian hai vợ chồng vắng mặt.

Ngày 2/3, ông một mình quay lại Singapore. Tuy nhiên, khi mở cửa phòng ngủ, ông chết lặng khi thấy một phụ nữ hoàn toàn xa lạ đang nằm ngủ trên chính chiếc giường của mình.

Đi xa nhiều ngày trở về, người đàn ông chết lặng khi mở cửa phòng ngủ: Cảnh trên giường khiến ông mất ngủ - Ảnh 1.

Khi mở cửa phòng ngủ, người đàn ông chết lặng khi thấy một phụ nữ hoàn toàn xa lạ đang nằm ngủ trên chính chiếc giường của mình. (Ảnh: Shin Min Daily News)

Theo Shin Min Daily News, người phụ nữ không mặc áo và chỉ mặc đồ lót. Nghe tiếng cửa mở, cô giật mình tỉnh dậy rồi lập tức yêu cầu người đàn ông đóng cửa để thay quần áo. Sau đó, cô vội vã rời khỏi căn phòng.

Chủ căn phòng cho biết ông vô cùng hoảng sợ vì chắc chắn mình đã khóa cửa trước chuyến đi. Việc một người không quen biết có thể vào phòng và nằm trên giường khiến ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong thời gian mình vắng mặt.

Người đàn ông cũng thở phào vì hôm đó vợ ông chưa trở lại Singapore cùng chồng. Ông lo cảnh tượng bất ngờ có thể khiến vợ hiểu lầm và đẩy bản thân vào tình huống khó giải thích.

Lời giải thích khiến người đàn ông càng bất an

Sau khi người phụ nữ rời đi, người đàn ông lập tức liên lạc với chủ nhà để yêu cầu giải thích.

Chủ nhà cho biết người phụ nữ là bạn của người giúp việc nhà. Cô làm việc tại một tiệm massage, hôm đó tan ca muộn và không còn xe buýt để về nhà nên người giúp việc đã tự ý mở cửa và cho bạn vào ngủ nhờ.

Theo lời chủ nhà, người phụ nữ dự định đón chuyến tàu đầu tiên vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, cô chỉ vừa nằm nghỉ chưa lâu thì người thuê phòng bất ngờ trở về. Chủ nhà khẳng định trước đó không biết người giúp việc đã tự ý cho bạn vào phòng.

Đi xa nhiều ngày trở về, người đàn ông chết lặng khi mở cửa phòng ngủ: Cảnh trên giường khiến ông mất ngủ - Ảnh 2.

Ông cũng đặt câu hỏi liệu người phụ nữ có thực sự chỉ ở đó một đêm hay đã vào phòng nhiều lần trong thời gian căn phòng bị bỏ trống. (Ảnh: Sohu)

Dù không phát hiện tài sản bị mất, người đàn ông vẫn không thể yên tâm. Ông cho rằng chủ nhà hoặc người giúp việc không có quyền tự ý mở cửa, cho người lạ sử dụng căn phòng mà không được sự đồng ý của người thuê.

Ông cũng đặt câu hỏi liệu người phụ nữ có thực sự chỉ ở đó một đêm hay đã vào phòng nhiều lần trong thời gian căn phòng bị bỏ trống. Ngoài nỗi lo về quyền riêng tư, ông còn cảm thấy không thoải mái vì vấn đề vệ sinh.

Ngay ngày hôm sau, người đàn ông đề nghị chuyển đi, đồng thời yêu cầu chủ nhà hoàn lại tiền thuê tháng đó và tiền đặt cọc, tổng cộng 2.100 SGD. Tuy nhiên, chủ nhà ban đầu từ chối với lý do hợp đồng thuê vẫn chưa hết hạn.

Không đồng tình với cách giải quyết này, người thuê phòng đã trình báo cảnh sát. Cảnh sát Singapore sau đó xác nhận đã tiếp nhận vụ việc.

Người đàn ông mất ngủ sau khi trở lại căn phòng

Để tránh mất tiền đặt cọc, người đàn ông buộc phải tiếp tục ở lại căn phòng cho đến ngày 31/3 mới chuyển đi.

Trong gần một tháng đó, ông thường xuyên mất ngủ và phải xin nghỉ làm vì không thể ổn định tinh thần. Cảnh tượng nhìn thấy trên giường khiến ông luôn có cảm giác người khác có thể tiếp tục mở cửa và bước vào phòng bất cứ lúc nào.

Đi xa nhiều ngày trở về, người đàn ông chết lặng khi mở cửa phòng ngủ: Cảnh trên giường khiến ông mất ngủ - Ảnh 3.

Người đàn ông vẫn cho rằng cách xử lý này chưa thỏa đáng, nhất là khi ông không nhận được lời xin lỗi trực tiếp. (Ảnh: Sohu)

Sau khi người thuê chuyển đi, chủ nhà hoàn lại 1.000 SGD tiền đặt cọc cùng 30 SGD, tương ứng tiền thuê của ngày cuối cùng. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn cho rằng cách xử lý này chưa thỏa đáng, nhất là khi ông không nhận được lời xin lỗi trực tiếp.

Về phía chủ nhà, người này cho biết đã nhắc nhở người giúp việc và yêu cầu giặt lại ga trải giường. Chủ nhà nói người giúp việc giữ chìa khóa dự phòng để vào phòng dọn dẹp và trước đây người thuê từng cho phép mở cửa để khách đến xem phòng.

Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định việc đồng ý cho người khác xem phòng không đồng nghĩa với việc cho phép một người xa lạ vào ngủ trên giường của mình. Ông công khai câu chuyện với mong muốn những người thuê nhà thận trọng hơn về chìa khóa dự phòng, quyền ra vào phòng và các điều khoản bảo vệ sự riêng tư trong hợp đồng.

Theo Shin Min Daily News, AsiaOne, Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại