Đi uống rượu về cầm búa đánh bố, con trai bị bố đập lại nguy kịch

Hoàng Hải |

Sau khi đi uống rượu về, Đ. đã cầm búa đánh bố nhưng ông H. cướp lại được búa, đập 2 nhát liên tiếp vào đầu con trai.

Vụ án nghiêm trọng trên xảy ra vào chiều 1/5, tại địa bàn xã Vân Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đi uống rượu về say vác búa đánh bố bị bố đập lại nguy kịch - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. (Ảnh: KSĐP)

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Vân Luông cho biết: Vào khoảng 13h cùng ngày, Nguyễn Văn Đ. (SN 1987, trú tại xóm Lành, xã Tân Sơn) đi uống rượu say về đã xảy ra mâu thuẫn với bố là ông Nguyễn Văn H. (SN 1951).

Sau đó, Đ. đã cầm búa đánh bố nhưng ông H. đỡ được và cướp lại được chiếc búa. 

Lúc này, trong người ông H. cũng đã ngấm men rượu, do không giữ được bình tĩnh đã cầm búa vừa cướp được đập liên tiếp 2 nhát vào đầu con trai khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau đó, Đ. được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Sơn, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại