Đi tìm tự do cho bản thân, người đàn ông trụ lại sân bay 14 năm

Đặng Vân |

Sân bay từ lâu đã được xem là nơi giúp nhiều người thoát khỏi áp lực cuộc sống hàng ngày và khám phá thế giới bên ngoài.

Người đàn ông Trung Quốc này tên Wei Jianguo (60 tuổi), hiện đã sống tại nhà ga T2 thuộc Sân bay Quốc tế Bắc Kinh được 14 năm (từ năm 2008).

Đi tìm tự do cho bản thân, người đàn ông trụ lại sân bay 14 năm - Ảnh 1.

Trả lời phỏng vấn của China Daily, ông cho biết: “Tôi không thể trở về nhà vì ở đó tôi không được tự do làm điều mình thích. Họ nói nếu tôi muốn ở lại thì phải bỏ thuốc lá và rượu bia hoặc nộp tất cả khoản trợ cấp hàng tháng. Nhưng nếu vậy thì tiền đâu tôi mua thuốc lá và rượu đây? Khi được hỏi về lý do bỏ nhà ra đi, ông cho hay chỉ muốn hút thuốc và uống rượu mà không bị gia đình làm phiền.

Đi tìm tự do cho bản thân, người đàn ông trụ lại sân bay 14 năm - Ảnh 2.

Ông Weil nhất quyết không về nhà.


Ông bị cho thôi việc ở tuổi 40 với lý do quá già. Kể từ đó, người đàn ông này thất nghiệp và không thể tìm được công việc nào khác. Khoảng thời gian ấy, gia đình cũng bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn và rồi ông Wei cứ vậy mà cố gắng bám trụ tại sân bay với số tiền trợ cấp hàng tháng từ chính phủ.

Phía cảnh sát đã nhiều lần cố gắng đưa ông về với gia đình nhưng không thể, ông vẫn tìm cách quay lại sân bay.

“Tôi đã bị đuổi việc, còn phải chịu cúi đầu. Giờ trở lại nơi ấy thì có khác gì ngày xưa? Ít nhất tôi còn được tự do khi ở trong sân bay", ông kể khổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại