*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các bạn nghĩ sao nếu có ngày trước mặt bạn xuất hiện 1 con yêu quái - Hashi Hime khiến bạn phải "bỏ người yêu chạy lấy người"?
Sang đường không xi nhan cũng chẳng thèm quan sát, người phụ nữ đã có màn thể hiện gây ức chế với nhiều người.
Hàng chục năm nay, người dân ở xã Bình Trung (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) hàng ngày phải chen chúc đi qua cây cầu tre dài 100m bắc qua sông Kỳ Cùng, cũng là con đường độc đạo để người dân nơi đây kết nối với thế giới bên ngoài.
Ở thôn Páo Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, các em nhỏ chỉ có thể đi học vào mùa khô. Mùa mưa, nước lên ngập cây cầu tạm ọp ẹp, học sinh ở nhà vì đường bị cô lập.
Nhìn cảnh các em nhỏ phải đi trên tấm ván gỗ rộng có 40cm trên cây cầu hỏng bắc qua suối sâu, người xem không khỏi hoảng sợ.
Với nhu cầu và lưu lượng người qua lại khá đông, tuy nhiên hiện nay chiếc cầu treo tại thôn 3, xã Động Quan (Lục Yên, Yên Bái) đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân. Mỗi khi hộ nào trong xã có công việc lớn như đám cưới, ma chay thì UBND xã đều phải cử công an xã đứng hai bên đầu cầu để điều tiết...
Tài nghệ đi xe đạp của bạn sẽ được kiểm chứng một cách rõ ràng sau cuộc thử nghiệm đầy "khốc liệt" sau.
Trong lúc đi qua khu vực cầu nối giữa hai xã Bình Hòa và Giao Lạc người dân đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trôi trên sông.
Tâm điểm