Ảnh: Dân Lạng Sơn 'diễn xiếc' trên cầu tre dài 100m bắc qua sông

ĐĂNG KHOA |

Hàng chục năm nay, người dân ở xã Bình Trung (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) hàng ngày phải chen chúc đi qua cây cầu tre dài 100m bắc qua sông Kỳ Cùng, cũng là con đường độc đạo để người dân nơi đây kết nối với thế giới bên ngoài.

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 1.

Cầu tạm kết bằng bè tre dài 100m bắc qua sông Kỳ Cùng nối thôn Xuân Lũng (xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) với thôn Nà Lốc (xã Khánh Khê, huyện Văn Quan). Đây là con đường độc đạo để 320 người thôn Xuân Lũng kết nối với thế giới bên ngoài.

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 2.

Trưởng thôn Xuân Lũng cho biết, cầu tre này được nối từ 17 bè tre nhỏ. Để có cầu tre này, mỗi gia đình trong thôn phải đóng góp một cây tre, tiền và ngày công lao động.

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 3.

Dây cáp và neo bè được người dân xin lại từ phế thải của công ty viễn thông.

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 4.

"Mỗi ngày cháu đi qua cầu này ít nhất 4-5 lần. Mỗi lần đi qua cầu cháu rất sợ. Có lần cháu ngã xuống sông suýt chết đuối" -cháu Hoàng Khánh Ly ở thôn Xuân Lũng chia sẻ.

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 5.

Anh Vi Văn Thưởng, Trưởng thôn Xuân Lũng đang đưa con đi học.

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 6.

Ông Đàm Văn Hải, Bí thư xã Bình Trung cho biết: "Trước kia, thôn Xuân Lũng có một điểm trường, nhưng hàng năm số lượng học sinh ngày càng ít đi, mỗi lớp chỉ còn 3-4 em học ghép nên chính quyền không mở lớp tại thôn nữa, học sinh phải vượt sông đi học trái tuyến ở huyện Văn Quan".

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 7.

Chiếc cầu mới sử dụng được hai năm, tuy nhiên do ngấm nước, nhiều chỗ đã bị mục, người dân phải chắp vá tạm.

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 8.

Theo thống kê của xã Bình Trung, 10 năm qua, có 7 trường hợp chết đuối khi qua cầu, ít nhất 6 trường hợp suýt chết, may mắn cứu được, hàng ngày thường xuyên có người dân sảy chân ngã

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 9.

"Người nơi khác đến đây nhìn chúng tôi cứ trố mắt nhìn, bảo chúng tôi diễn xiếc. Cầu tròng trành, khó đi, nhưng đi lâu thành quen" - một người dân vác đồ trên vai, vừa đi qua cầu nói.

Ảnh: Dân Lạng Sơn diễn xiếc trên cầu tre dài 100m bắc qua sông - Ảnh 10.

Thôn Xuân Lũng nằm tựa lưng vào núi, hầu hết là đồng bào dân tộc Nùng. Những ngày chợ phiên, hoặc thời điểm thu hoạch nông sản, chiếc cầu tre này trở nên quá tải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại