Đi làm ở xa cả năm mới về nhà, người đàn ông mở tủ đông trong phòng bếp ra thì phát hiện sự việc rùng rợn chấn động

CHI CHI |

Người chủ nhà đã phát hiện thi thể em bé bị phân hủy hơn 1 năm trong chiếc tủ đông không biết vì sao lại bỗng dưng xuất hiện trong nhà mình.

Truyền thông Thái Lan đưa tin vào ngày 8/3 vừa qua, một vụ việc thương tâm và man rợ đã xảy ra tại một ngôi nhà quận Mueang, tỉnh Chiang Mai thu hút sự chú ý của dư luận. Người đàn ông tên Wirat (59 tuổi) - chủ nhân của căn nhà đã phát hiện ra tội ác bị giấu kín bao lâu trong chính nhà mình suốt hơn 1 năm trời.

Kể từ hơn 1 năm nay, ông Wirat đã đi làm ăn ở nước ngoài và do tình hình đại dịch phức tạp, đến tháng 2 vừa qua ông mới có thể trở về nhà. Trong quá trình dọn dẹp, tổng vệ sinh lại nhà cửa, ông phát hiện trong bếp có một chiếc tủ đông vẫn đang cắm điện hoạt động. Tuy nhiên chiếc tủ đã bị khóa lại và ông cũng không để tâm nhiều vì nghĩ đó là đồ người thân mình mua. Mãi đến ngày 8/3, khi gọi thợ sửa chữa đến nhà làm một số việc lặt vặt, ông Wirat mới tiện thể nhờ thợ phá khóa tủ đông để dọn dẹp bên trong.

Đi làm ở xa cả năm mới về nhà, người đàn ông mở tủ đông trong phòng bếp ra thì phát hiện sự việc rùng rợn chấn động - Ảnh 2.

Chiếc tủ đông không biết từ đâu xuất hiện sau khi ông Wirat sang nước ngoài

Người đàn ông sau đó đã kinh hãi phát hiện ra bên trong là một thi thể của một em bé đã bị phân hủy một cách nghiêm trọng. Ngay lập tức, cảnh sát được gọi đến nơi. Các nhân viên điều tra cho biết thi thể của đứa trẻ đã bị phân hủy nặng, xương gãy nhiều chỗ, thậm chí còn không thể xác định rõ giới tính. Qua khám nghiệm ban đầu, em bé xấu số ước tính đã qua đời cách đây ít nhất 1 năm. Khi chiếc tủ đông bị khóa được mở ra, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc xung quanh. Bên cạnh thi thể còn đặt một vài món đồ chơi của trẻ em. 

Đi làm ở xa cả năm mới về nhà, người đàn ông mở tủ đông trong phòng bếp ra thì phát hiện sự việc rùng rợn chấn động - Ảnh 3.

Cảnh sát cũng không khỏi hãi hùng khi nhận dạng thi thể

Việc điều tra được diễn ra nhanh chóng và nguyên nhân cho sự việc thương tâm được làm rõ ngay lập tức. Em bé đáng thương được tìm thấy là con của một thanh niên tên Aew - con riêng của ông Wirat chủ nhà và bạn gái. Sau khi ông Wirat sang nước ngoài, cậu con riêng vẫn sống trong nhà và còn lén đem bạn gái về sống chung. Cô gái này sau đó có thai nhưng vì sinh non nên em bé đã chết yểu. Tuy nhiên, thay vì đem đi an táng tử tế cho con, cặp đôi chọn cách giải quyết man rợ là mua chiếc tủ đông về và giấu xác em bé ở đó. 

Đi làm ở xa cả năm mới về nhà, người đàn ông mở tủ đông trong phòng bếp ra thì phát hiện sự việc rùng rợn chấn động - Ảnh 4.

Thay vì chôn cất con, cặp đôi trẻ chọn cách giấu xác

Trả lời phỏng vấn của truyền thông, thiếu tướng Thawatchai Pongwiwattanachai - Ủy viên Cảnh sát tỉnh Chiang Mai cho biết chỉ 1 tháng sau khi giấu thi thể em bé trong tủ đông, cặp đôi này đã bị bắt vì tội ăn cắp tại siêu thị. 

Hiện tại cả Aew và bạn gái đều đang ở trong tù nên em bé mới bị bỏ mặc trong tủ đông lâu đến như vậy. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục để xác định xem cặp đôi có cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình hay không.

Nguồn: Sanook

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại