"Derby" nước Anh Chelsea - Man United: Sau ánh sáng là mây mù với "Quỷ đỏ"?

Việt Hùng |

Chiến thắng nghẹt thở trước Newcastle ở vòng trước chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần với M.U bởi tất cả đều hiểu rằng, làm khách trước Chelsea vào lúc này là thử thách có phần quá sức.

Tâm thế của 2 đội khi bước vào trận thư hùng tối nay ở Stamford Bridge hoàn toàn trái ngược. The Blues là chủ nhà với 6/8 trận thắng từ đầu mùa và xếp thứ 2 trên BXH. Trong khi đó, M.U ngụp lặn ở vị trí thứ 8 và vừa có dịp ăn mừng khi đả bại Newcastle - đội đang xếp thứ 19.

Những con số không biết nói dối và nó đang chỉ ra thực lực và phong độ đôi bên quá chênh lệch. Chelsea ghi 18 bàn và để lọt lưới 5 lần. Còn với đội khách M.U, họ chỉ ghi 13 bàn và thủng lưới tới 14 lần.

Derby nước Anh Chelsea - Man United: Sau ánh sáng là mây mù với Quỷ đỏ? - Ảnh 1.

Hazard đang thăng hoa. Ảnh: PA.

Hiệu số bàn thắng bại của 2 đội chỉ ra được sức mạnh của mỗi tuyến ra sao. Trong khi Chelsea vẫn thăng hoa trên đôi chân của Eden Hazard , M.U phát ốm với hàng thủ tệ chưa từng có. Từ ngày De Gea cập bến Old Trafford, chưa lúc nào thủ thành người Tây Ban Nha phải vào lưới nhặt bóng nhiều như mùa này.

Chelsea thăng hoa với trục dọc tấn công nhãn hiệu "Sarri-ball" còn M.U muối mặt với hàng phòng ngự gồm những cái tên chưa bao giờ trở thành biểu tượng như Smalling, Jones. Người được kì vọng là Bailly đang có dấu hiệu "làm phản" còn kẻ từng bị hắt hủi - Shaw lại trở thành cứu cánh duy nhất.

Derby nước Anh Chelsea - Man United: Sau ánh sáng là mây mù với Quỷ đỏ? - Ảnh 2.

Shaw vừa được gia hạn hợp đồng đến 2023. Ảnh: Goal.

Một HLV dù giỏi cỡ nào, trong tay ông phải có đầy đủ nhân tố phù hợp mới mong làm nên thành công. Đáng tiếc điều này không đến với Mourinho ở mùa giải năm nay.

Dở một chỗ, M.U muốn đá phòng ngự không nổi mà chơi tấn công cũng không xong. Bộ đôi tiền đạo đắt đỏ Sanchez - Lukaku từ lâu không còn là niềm hi vọng trên hàng công. Bàn thắng vào những phút cuối trong cuộc lội ngược dòng trước Newcastle chỉ là lần đầu tiên trong mùa này, Sanchez ghi bàn. Các nhân tố còn lại như Rashford, Martial cũng chỉ có duy nhất 1 lần nổ súng từ đầu mùa đến giờ. Quá tệ hại!

Tấn công không nổi, phòng thủ không xong. 8 trận để thủng lưới 14 bàn (gần 2 bàn/trận). Khi Mourinho lên ngôi với Chelsea tại Ngoại hạng Anh hay giành cú ăn 3 với Inter, nền tảng phòng ngự của các đội bóng này cực tốt, thậm chí có phần khiến đối phương phát điên vì tính tiêu cực và chất thép hiếm có. Nhưng ở M.U hiện tại thì khác.

Suýt chút nữa ghế của Mourinho đã bay khi Newcastle ghi liền 2 bàn trong hiệp 1 trên sân Old Trafford .

Derby nước Anh Chelsea - Man United: Sau ánh sáng là mây mù với Quỷ đỏ? - Ảnh 3.

Smalling không đủ tầm để lĩnh xướng hàng thủ. Ảnh: Goal.

M.U vừa thoát hiểm trên sân nhà nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ "toàn mạng" rời Stamford Bridge vào tối nay. Kết quả thua lúc này không có gì bất ngờ nhưng thêm một lần, mây mù sẽ kéo đến bầu trời Old Trafford. Sau Chelsea sẽ là Juve vào tuần tới, tính sao đây, Mourinho?

Trận đấu giữa Chelsea và M.U ở vòng 9 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào 18h30 tối nay (20.10).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại