Đến SVĐ Bukit Jalil chắc gì đã được xem bóng, CĐV Việt Nam số nhọ nhất là đây!

Trình Ca |

Cứ tưởng có vé vào sân là "ngon ăn" nhất, ai mà ngờ được...

Bukit Jalil là "thánh địa" của ĐT Malaysia. Bất cứ ĐT nào phải đối đầu với Malaysia trên SVĐ này cũng đều có những áp lực nhất định bởi số lượng CĐV cực kỳ đông đảo.

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup năm nay, CĐV Việt Nam cũng sang Malaysia rất đông để cổ vũ cho các cầu thủ của chúng ta. Một góc khán đài Bukit Jalil ngập tràn màu áo đỏ.

Tuy nhiên, vẫn có những con người "số nhọ", dù đã vào sân nhưng chẳng dễ dàng gì để xem được trận đấu. Theo đó, CĐV Việt Nam đã chụp tấm hình ngồi trên SVĐ, góc ngồi của CĐV này đã bị che khuất bởi mái che và những cái cột.

Hậu quả, những người ở góc này chỉ nhìn được chưa đến nửa sân, quá khó khăn để theo dõi trận đấu.

Đến SVĐ Bukit Jalil chắc gì đã được xem bóng, CĐV Việt Nam số nhọ nhất là đây! - Ảnh 1.

Hoàn cảnh như thế này thì đến Bukit Jalil đúng là chỉ để hưởng không khí thôi.

Khi đăng bức ảnh, CĐV này cũng ngán ngẩm: "Có vé chắc gì đã sướng, ngồi góc này sao coi?".

Quả thật, nếu phải ngồi góc này suốt trận đấu thì chỉ còn cách mở điện thoại xem diễn biến, ngồi trên sân chỉ để tận hưởng không khí mà thôi.

"Ngồi chen chúc đông đúc như thế được cái hưởng không khí vui vẻ thôi chứ xem gì được mấy. SVĐ này thì rộng chắc chắn bình thường cũng khó xem rồi nhưng góc của CĐV này phải khó xem nhất luôn đấy", một dân mạng viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại