Đến gặp ông cụ sống dưới gầm cầu, ngó vào xe thấy 1 thứ "mạnh thường quân" lập tức quyết định giúp đỡ

Thanh Hương |

Sự nghèo đói có khiến con người ta trở nên vô tình hay không? Có lẽ bạn sẽ tìm ra được đáp án qua câu chuyện dưới đây.

Mới đây, 1 Facebooker tới từ Malaysia tên là Ebit Lew đã lên trang Facebook cá nhân của mình để kể về 1 trường hợp đặc biệt - 1 người đàn ông có tuổi vô gia cư, sống trong 1 chiếc ô tô ở bên dưới 1 cây cầu tại thủ đô Kuala Lumpur của nước này.

Được biết, do gặp khó khăn về tài chính, ông cụ 75 tuổi đã không còn nơi ở cố định và phải trú ngụ trong 1 chiếc xe chật hẹp từ tháng 5 năm nay.

Anh Ebit đã gặp ông cụ vào tháng 7 và hỏi người đàn ông xem ông có còn người thân nào nữa không để anh có thể liên lạc với họ, báo cho họ về tình trạng của ông. Nhưng thật đáng buồn, ông nói giờ chỉ còn 1 mình mà thôi.

"Ông ấy chẳng còn người thân nào cả. Vợ ông ấy đã bị ngã cầu thang và đột ngột qua đời. Ông ấy vừa khóc vừa kể cho tôi nghe", Ebit kể lại.

Đến gặp ông cụ sống dưới gầm cầu, ngó vào xe thấy 1 thứ mạnh thường quân lập tức quyết định giúp đỡ - Ảnh 2.

Ông cụ 75 tuổi vừa khóc vừa kể lại câu chuyện đời buồn tủi của mình.

Thế nhưng, điều khiến anh Ebit ngỡ ngàng nhất là khi anh nhìn vào trong xe và chứng kiến thứ người đàn ông này mang theo cùng.

Đến gặp ông cụ sống dưới gầm cầu, ngó vào xe thấy 1 thứ mạnh thường quân lập tức quyết định giúp đỡ - Ảnh 3.

Anh Ebit đã vô cùng ngỡ ngàng khi ngó vào trong xe của người đàn ông.

"Tôi đã rất sốc khi biết người đàn ông 75 tuổi này phải ngủ trong ô tô trong 2 tháng trời dưới gầm cầu gần khu chợ trung tâm. Ông ấy là 1 người rất tốt. Ông ấy còn chăm lo cho những con mèo ở trong xe. Thật đáng buồn khi chứng kiến tình cảnh của ông ấy", Ebit chia sẻ trên Facebook.

Người ta nói, khó khăn và thiếu thốn sẽ khiến người ta vô tình với những hoàn cảnh khác, thế nhưng điều này lại không hề đúng với ông lão vô gia cư nói trên. Dù chẳng được sống đầy đủ, ông vẫn muốn cưu mang những chú mèo con, đem đến cho chúng chút hơi ấm, chia sẻ với chúng số thức ăn ít ỏi mà ông có được.

Đến gặp ông cụ sống dưới gầm cầu, ngó vào xe thấy 1 thứ mạnh thường quân lập tức quyết định giúp đỡ - Ảnh 5.

Ebit đã quyết định giúp đỡ người đàn ông tốt bụng này.

Xúc động trước sự tử tế của ông cụ, anh Ebit đã quyết định giúp đỡ ông.

"Tôi muốn giúp ông được ăn mừng ngày lễ Hari Raya Haji ở 1 ngôi nhà tiện nghi hơn", anh Ebit nói với người đàn ông và khiến ông lão bật khóc vì sung sướng. Chưa hết, Ebit cho biết anh sẽ mua cho ông 1 chiếc tủ lạnh, 1 chiếc máy giặt và 1 chiếc giường để ông có thể sống thoải mái ở căn nhà mà anh thuê cho ông.

Đến gặp ông cụ sống dưới gầm cầu, ngó vào xe thấy 1 thứ mạnh thường quân lập tức quyết định giúp đỡ - Ảnh 6.

Ebit cùng ông cụ đi mua những nhu yếu phẩm hàng ngày.

Ông cụ cũng bày tỏ sự ngại ngần trước sự hào hiệp của chàng thanh niên, nhưng Ebit khẳng định, "Gieo nhân nào gặt quả nấy", chính lòng tốt của ông với những chú mèo đã giúp ông gặp được anh và nhận được sự giúp đỡ này.

Đến gặp ông cụ sống dưới gầm cầu, ngó vào xe thấy 1 thứ mạnh thường quân lập tức quyết định giúp đỡ - Ảnh 7.

Giờ đây, ông cụ và những chú mèo đã có nơi ở mới khang trang.

"Đây chính là phước lành dành cho ông ấy, người đàn ông biết yêu thương những chú mèo", Ebit nói thêm.

Theo World Of Buzz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại