Đẻ xong bỗng thấy sợ chồng, người phụ nữ quyết ly hôn để đến với người yêu đồng giới

Lam Giang |

Từng là gái thẳng và rất mê trai đẹp nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau khi Na Tây sinh con đầu lòng.

Đẻ xong bỗng dưng thấy sợ đàn ông

Na Tây (tên thật là Trần Thiên Thanh, 30 tuổi) vốn từng là một cô gái bình thường như bao người con gái khác, thậm chí còn “rất mê trai”. Năm 21 tuổi, Na kết hôn và sinh con gái đầu lòng sau đó 1 năm. 

Kể từ đó, cuộc đời của Na đã có bước ngoặt lớn. Sau khi sinh xong, tính cách, con người của Na bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Cô không thích đàn ông nữa và rất sợ khi quan hệ với chồng. Na cảm thấy không thoải mái, như thể mình bị cưỡng bức, ép buộc. 

Một hôm, khi nằm ôm con gái của mình đi ngủ, Na bất chợt thốt lên: “Anh ơi, mình có thể ôm nhau như vậy ngủ đến cuối cuộc đời được không?”. Câu nói của Na đã khiến chồng cô bàng hoàng, lập tức chạy xuống mách mẹ vợ. Mẹ Na lúc đó rất giận, hỏi con gái sao lại nói như vậy rồi mở một cuộc họp gia đình. 

Đẻ xong bỗng thấy sợ chồng, người phụ nữ quyết ly hôn để đến với người yêu đồng giới - Ảnh 1.

Na sở hữu ngoại hình ưu tú.

Na phát hiện con người thật của mình sau khi sinh con gái đầu lòng. 

Mẹ dùng đủ biện pháp từ nặng đến nhẹ, hỏi mình có bị bệnh gì không, có đang quen người khác không? Bà định sẽ đưa mình đi gặp bác sĩ tâm lý. 

Nhưng mình nói với mẹ rằng mình khỏe, không bị gì hết và cũng không có mối quan hệ tình cảm nào khác. Chỉ đơn giản là mình không thích đàn ông nữa. Mình muốn ly hôn vì chuyện gì cũng phải tự nguyện thì mới dễ chịu. Lúc đó, mình chỉ muốn một điều đó là sự tự do” - Na kể lại. 

"Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", cuối cùng gia đình cũng đành bó tay. Về phía chồng của Na, anh là một người rất hiền lành, tốt bụng. Trong khoảng thời gian Na bầu bí, anh cũng chăm sóc cho cô chu đáo. Khi Na muốn ly hôn, anh cũng chấp nhận. Na nghĩ rằng, cô quyết định như vậy cũng là muốn tốt cho anh. 

Sau khi ly hôn, Na đến với Sắt, cũng là một người thuộc cộng đồng LGBT. 

Đẻ xong bỗng thấy sợ chồng, người phụ nữ quyết ly hôn để đến với người yêu đồng giới - Ảnh 4.

Sắt sinh ra với hình hài con gái nhưng sự nam tính trong con người anh đã trỗi dậy từ nhỏ.

Anh ấy còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nếu cứ lằng nhằng với mình sẽ khó cho anh ấy. Ngày ra tòa ly hôn, mình và chồng cũ vẫn nắm tay nhau khóc. Anh trách: Sao ngày từ đầu biết mình như vậy rồi thì còn cưới làm gì?”. Nhưng mình chỉ biết trả lời: “Lấy anh em vẫn bình thường. Chỉ khi sinh em bé xong thì mọi thứ nó mới thay đổi”. Đến bây giờ mình coi chồng cũ như một người anh trai” -  Na bộc bạch. 

Mối tình đẹp bên người yêu đồng giới

Sau khi ly hôn, Na có một mối tình khác trước khi đến với Uyên Nguyễn (26 tuổi, nickname là Sắt). Sắt cũng là một người thuộc cộng đồng LGBT. 

Cả hai quen nhau qua mạng xã hội, sau đó nói chuyện rồi gặp gỡ. Cặp đôi cảm thấy đối phương “đúng là gu của mình” nên tiến tới khá nhanh. Đến hiện tại, Na và Sắt đã về sống chung với nhau được hơn 1 năm. 

Trước đây, bố mẹ của Sắt cũng phản đối chuyện anh công khai giới tính thật. Thế nhưng dần dần, họ cởi mở và đón nhận sự thật. 

Đẻ xong bỗng thấy sợ chồng, người phụ nữ quyết ly hôn để đến với người yêu đồng giới - Ảnh 5.
Đẻ xong bỗng thấy sợ chồng, người phụ nữ quyết ly hôn để đến với người yêu đồng giới - Ảnh 6.

Cặp đôi đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào.

Mẹ của Na cũng có một thời gian quyết liệt muốn cô trở về là con gái bình thường  như trước đây. Nhưng đến khi xem một chương trình về cộng đồng LGBT thì bác nói: “Thôi cũng được coi như mẹ có 2 đứa con gái. Sống sao cũng được miễn sao đừng sai pháp luật”. 

Na cũng đã về ra mắt gia đình Sắt. Cặp đôi dự định sẽ tìm hiểu nhau thêm một thời gian rồi tiến tới hôn nhân. 

Nguồn: Vì Yêu Mà Cưới; Ảnh: Facebook nhân vật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại