*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không phải là bác sĩ hay thầy thuốc, nhưng suốt 28 năm qua, ông Vi Văn Đào ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được rất nhiều người coi là ân nhân cứu mạng của nhiều người bị rắn cắn.
Ngay từ lúc sinh ra, Bùi Minh Tiến (SN 2000, tổ 8, ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phải chịu quá nhiều bất hạnh vì không may mang ngoại hình kỳ dị.
“Đâu phải bị bệnh mới…vô sinh. Nhiều đôi tới khám, hỏi ra mới biết vấn đề của họ chính là mải vật lộn với cơm áo gạo tiền tới mức không có thời gian để…gần gũi nhau".
Mỗi lần “nhả đạn”, thay vì bắn ra từ đầu “súng” thì của anh N. lại…cho ra ở phần gốc. “Tinh binh” không thể nhập “cung” khiến hai vợ chồng lấy nhau 5 năm vẫn chưa có nổi mụn con.
(Soha.vn) - “Ngay khi cháu bé được trả, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra, thấy sức khỏe bình thường nên đã cho xuất viện”, ông Trương nói.
Một nam kỹ sư 31 tuổi bị cho là có "hoàn cảnh riêng" đã bất ngờ nhảy lầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa sáng 2-3 và đã tử vong dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.
Càng cận Tết thời tiết tại TP.HCM càng lạnh bất thường (sáng sớm nhiệt độ xuống chỉ còn 17 độ C). Nhiều bà mẹ Sài thành luống cuống trong việc bảo vệ sức khỏe cho con.
(Soha.vn) - "Vợ tôi sùi bọt mép và con gái nằm vật lộn vì cơn đau trên giường, mẹ tôi ôm bé chạy bộ đi cấp cứu, còn tôi chạy đi gọi thêm hàng xóm đưa vợ vào viện."
(Soha.vn) - Do quá đau đẻ, một phụ nữ đã sinh con ngay trên sàn bệnh viện.