Đệ nhất Trung Quốc nói điều gây ngạc nhiên giữa Hà Nội trước màn tỉ thí với Việt Nam

Lê Sơn |

Vừa đặt chân tới Việt Nam, bộ đôi đẳng cấp nhất của nền AOE Trung Quốc đã có những phát biểu khiến cộng đồng AOE Việt Nam không khỏi bất ngờ.

Sáng 2/7, đoàn AOE Trung Quốc đã đáp chuyến bay tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Theo ghi nhận của chúng tôi, thành phần đoàn Trung Quốc sang Việt Nam mặc dù có nhiều nhân tố mới nhưng các game thủ nước bạn vẫn tỏ ra cực kỳ gắn kết.

Tuy có tỏ ra đôi chút mệt mỏi nhưng Shenlong, Tiểu Thủy Ngư và các đồng đội vẫn cực kỳ hào hứng, như thể lần đầu tiên được sang Việt Nam thi đấu.

Sang Hà Nội lần này, đoàn AOE nước bạn mang cũng theo khẩu hiệu: "Thắng không kiêu, bại không nản".

Đệ nhất Trung Quốc nói điều bất ngờ giữa Hà Nội ngay trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn AOE Trung Quốc tại sân bay Nội Bài.

Đệ nhất Trung Quốc nói điều bất ngờ giữa Hà Nội ngay trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 2.

Đoàn Trung Quốc mang theo khẩu hiệu: "Thắng không kiêu, bại không nản".

Tại sân bay Nội Bài, game thủ Shenlong – người được đặt biệt danh là "Thiên hạ đệ nhất Trung Hoa anh hùng" đã chia sẻ với Trí thức trẻ về mục tiêu của mình:

"Mục tiêu của tôi là giành ít nhất một chức vô địch. Có thể là nội dung solo Shang, Assyrian hoặc một thể loại khác. Nói chung, tôi vẫn khá tự tin ở giải đấu năm nay".

Game thủ sinh năm 1988 cũng khẳng định khá tự tin: "Nói về game thủ mà tôi sẽ e ngại nhất thì có lẽ là không có đối thủ nào cả. Với tôi, rất cả mọi thử thách đều khó khăn như nhau và tôi sẽ cố gắng hết mình để có thành tích tốt nhất".

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất khi sang Việt Nam, Shenlong đã thổ lộ:

"Mỗi lần sang Việt Nam, tôi đều có những kỷ niệm đẹp nhưng đáng nhớ nhất vẫn là lần sang Việt Nam dự giải Việt – Trung năm 2015. Đó là lần mà tôi đã giành chức vô địch solo Shang và đó cũng là chiếc cúp duy nhất của đoàn Trung Quốc. Tôi cũng rất nhớ lần sang Việt Nam để tham quan cùng người bạn của tôi là nữ game thủ Chuồn Chuồn".

Đệ nhất Trung Quốc nói điều bất ngờ giữa Hà Nội ngay trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 3.

Game thủ Shenlong (giữa) khá khiêm tốn khi nói về mục tiêu của mình.

Trong khi đó, khác với Shenlong, game thủ Tiểu Thủy Ngư – người có phong độ tốt nhất của đoàn AOE Trung Quốc lại tỏ rõ sự e ngại đối với "Thần đồng" Việt Nam – Chim Sẻ Đi Nắng.

"Ma Tước (biệt danh mà cộng đồng AOE Trung Quốc dùng để gọi Chim Sẻ Đi Nắng) là game thủ mà tôi ái ngại nhất. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng cậu ấy có những kỹ năng vô cùng tuyệt vời và còn sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Ngoài Chim Sẻ, tôi cũng đánh giá rất cao Hồng Anh và Bibi.

Ứng viên sáng giá của đoàn Trung Quốc cũng chia sẻ về mục tiêu của mình: "Tôi biết chuyến thi đấu ở Việt Nam lần này sẽ gặp nhiều khó khăn, vì các game thủ của các bạn đều rất mạnh. Tôi không thể nói trước được về mục tiêu của mình nhưng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để đạt kết quả tốt nhất".

Game thủ có biệt danh "Con cá nhỏ" cũng chia sẻ về điều tiếc nuối nhất khi phải đối đầu đoàn AOE Việt Nam:

"Với tôi, giải Việt – Trung 2015 vẫn là ký ức đặc biệt. Đó là cũng là giải đấu mà tôi cảm thấy tiếc nuối nhất khi không thể giành được một chiếc cúp vô địch nào".

Tiểu Thủy Ngư đã tiết lộ về thời điểm mà anh sẽ giải nghệ: "AOE là niềm đam mê rất lớn đối với tôi. Vì thế, tôi sẽ thi đấu tới khi nào không thể chơi được nữa thì thôi. Tôi cũng chưa biết đó là năm nào nhưng có lẽ sẽ còn khá lâu nữa".

Cuối cùng, game thủ hàng đầu Trung Quốc đã chia sẻ rằng anh đặc biệt ấn tượng với sự cuồng nhiệt của các CĐV tại Việt Nam: "Tôi rất yêu mến các fan hâm mộ tại Việt Nam. Các bạn thật tuyệt vời. Khi chưa sang Hà Nội, tôi không nghĩ chúng tôi lại nhận được nhiều tình cảm đến thế và đó là điều làm chúng tôi rất hạnh phúc".

Đệ nhất Trung Quốc nói điều bất ngờ giữa Hà Nội ngay trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 4.

Tiểu Thủy Ngư thừa nhận anh rất e ngại Chim Sẻ Đi Nắng.

Như vậy, có thể thấy bộ đôi game thủ hàng đầu của nước bạn là Shenlong và Tiểu Thủy Ngư đều đang khá tự tin trước giải Việt – Trung 2017. Tuy nhiên, có một điểm chung giữa cặp "song sát" này đó là cả hai đều tỏ ra khá rụt rè và khiêm tốn khi nói về mục tiêu của mình.

Đây là điều hoàn toàn trái ngược với sự tự tin của Chim Sẻ Đi Nắng bởi cách đây không lâu, "Thần đồng" Việt Nam đã chia sẻ với chúng tôi rằng, anh đang hướng tới mục tiêu vô địch ở tất cả các thể loại mà mình tham dự.  

Một số hình ảnh khác của đoàn AOE Trung Quốc:

Đệ nhất Trung Quốc nói điều bất ngờ giữa Hà Nội ngay trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 5.

Chiến Tướng và các đồng đội rất hào hứng khi sang Việt Nam thi đấu.

Đệ nhất Trung Quốc nói điều bất ngờ giữa Hà Nội ngay trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 6.

Trưởng đoàn Thanh Thanh cũng rất tự tin.

Đệ nhất Trung Quốc nói điều bất ngờ giữa Hà Nội ngay trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 7.

Tiểu Thủy Ngư cùng một fan hâm mộ.

Đệ nhất Trung Quốc nói điều bất ngờ giữa Hà Nội ngay trước đại chiến Việt Nam - Ảnh 8.

Đoàn Trung Quốc trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Giải AOE Việt – Trung 2017 do Game TV tổ chức sẽ khởi tranh từ ngày 5-9/7 tới tại Hà Nội.

Giải sẽ bao gồm 7 nội dung (solo Shang, solo Assyrian, solo Random, 2vs2 Shang thuần tiễn, 2vs2 Shang tự do, 3vs3 Death Match và 4vs4 Random.

Ở giải Việt – Trung lần 1 năm 2015, đoàn AOE Việt Nam giành tới 4 trong tổng số 5 chức vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại