Đệ nhất ngọc nữ Châu Huệ Mẫn: Đi hát tỉnh lẻ bị ghẻ lạnh, lộ nhan sắc tàn phai, lưng gù

HN |

Giống như nhiều ngôi sao Hong Kong cùng thế hệ, giờ đây, Châu Huệ Mẫn cũng rơi vào cảnh bị lãng quên, hết thời dù đã từng là đệ nhất mỹ nhân được triệu người mến mộ.

Mỹ nhân được xưng tụng là "đệ nhất ngọc nữ Hong Kong"

Châu Huệ Mẫn được biết đến là một trong những mỹ nhân đẹp nhất của màn ảnh Hong Kong thập niên 80, 90. Nhan sắc của Châu Huệ Mẫn được ví von "tĩnh lặng, thanh khiết như hoa soi mặt hồ, ngũ quan thanh tú, tinh tế, đôi mắt trong veo, nhu tình như nước thu".

Mang vẻ đẹp say đắm lòng người, vừa ngọt ngào, dịu dàng, vừa thanh tao, thoát tục là vậy nên Châu Huệ Mẫn còn được mệnh danh là "đệ nhất ngọc nữ", "ngọc nữ trưởng môn nhân" của showbiz xứ Cảng Thơm.

Đệ nhất ngọc nữ Châu Huệ Mẫn: Đi hát tỉnh lẻ bị ghẻ lạnh, lộ nhan sắc tàn phai, lưng gù - Ảnh 1.
Đệ nhất ngọc nữ Châu Huệ Mẫn: Đi hát tỉnh lẻ bị ghẻ lạnh, lộ nhan sắc tàn phai, lưng gù - Ảnh 2.
Đệ nhất ngọc nữ Châu Huệ Mẫn: Đi hát tỉnh lẻ bị ghẻ lạnh, lộ nhan sắc tàn phai, lưng gù - Ảnh 3.

Nhan sắc như hoa như ngọc của Châu Huệ Mẫn thời trẻ

Người đẹp sinh năm 1967 bén duyên nghệ thuật sau khi tham gia một cuộc thi tìm kiếm giọng hát trên truyền hình. Tuy không đoạt giải cao, nhưng đây là bước đêm giúp cô dễ dàng bước vào chân vào làng giải trí.

Sở nhan sắc băng thanh ngọc khiết cùng chất giọng trữ tình da diết, Châu Huệ Mẫn nhanh chóng chinh phục người hâm mộ bằng những bản tình ca ngọt ngào.

Năm 1988, cô cho ra mắt album đầu tay Châu Huệ Mẫn và lập tức thu về thành công rực rỡ. Châu Huệ Mẫn trở thành album bán chạy nhất năm, giúp người đẹp thu về khoản lợi nhuận lớn. Ngoài ra, nhiều bản tình ca của cô như Hồng nhan tri kỷ, Yêu anh lần cuối... cũng là hiện tượng ở thời đó.

Những thành tích từ âm nhạc giúp người đẹp họ Châu đưa tên tuổi mình vươn xa đến Đài Loan, Nhật Bản. Người đẹp còn được truyền thông Nhật Bản bình chọn là nghệ sĩ Hong Kong được yêu thích nhất xứ sở hoa anh đào.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Châu Huệ Mẫn còn khá thành công khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 1991, cô đóng vai Nguyễn Mai trong phim truyền hình Đại thời đại. Vai diễn này được đo ni đóng giày cho Huệ Mẫn, giúp cô đến gần hơn với công chúng Hong Kong.

Sau đó, ngọc nữ Hong Kong còn có cơ hội hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng như Lê Minh, Châu Tinh Trì, Trương Quốc Vinh... Dù diễn xuất của Châu Huệ Mẫn không được đánh giá cao, nhưng vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào của cô vẫn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Cuộc hôn nhân không con cái với nhà văn nhiều tai tiếng

Xinh đẹp và nổi tiếng, Châu Huệ Mẫn được nhiều người theo đuổi, nhưng nàng ngọc nữ lại chỉ chung tình với Nghê Chấn - một nhà văn, nhà kinh doanh cổ phiếu đầy tai tiếng.

Nghê Chấn là con trai của nhà văn nổi tiếng Hong Kong Nghê Khương. Tuy nối nghiệp cha song Nghê Chấn lại được công chúng biết đến nhờ những mối tình tốn giấy mực với các mỹ nhân Hong Kong Lý Gia Hân, Trần Pháp Dung, Trần Dĩnh Nghiên...

Năm 1989, Nghê Chấn theo đuổi Châu Huệ Mẫn và được cô nhận lời. Năm 1994, khi nhận ra hạnh phúc của bản thân mới là điều quan trọng chứ không phải sự nổi tiếng hay vinh quang, Châu Huệ Mẫn quyết định rời xa làng giải trí để vun vén cho mối tình của mình.

Đệ nhất ngọc nữ Châu Huệ Mẫn: Đi hát tỉnh lẻ bị ghẻ lạnh, lộ nhan sắc tàn phai, lưng gù - Ảnh 4.

Dù nhiều lần bị Nghê Chấn xát muối vào tim nhưng Châu Huệ Mẫn vẫn chấp nhận tha thứ

Thế nhưng, mặc cho Châu Huệ Mẫn hết mực hy sinh, Nghê Chấn lại nhiều lần xát muối vào tim cô. Theo báo giới Hong Kong, nhà văn đào hoa này đã phản bội Châu Huệ Mẫn tới 8 lần, thậm chí còn bị cô bắt gian tại trận.

Năm 2008, khi cặp đôi vẫn còn đang hẹn hò, Nghê Chấn từng bị bắt gặp ôm hôn say đắm một cô gái trẻ trong quán bar ở Hong Kong. Vụ việc bị phanh phui, Châu Huệ Mẫn trở thành nhân vật bị châm biếm, chế nhạo trên mặt báo.

Quá cay đắng vì bị phản bội, nàng ngọc nữ quyết định dứt tình. Thế nhưng lạ lùng thay, chưa đầy một tuần sau tuyên bố chia tay, cô bất ngờ quay lại với Nghê Chấn mặc kệ những lời can ngăn của gia đình và bạn bè.

Ngỡ ngàng hơn, Châu Huệ Mẫn còn thông báo về dự định tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Để rồi đúng 1 năm sau, người đẹp chính thức về chung một nhà với Nghê Chấn.

Đệ nhất ngọc nữ Châu Huệ Mẫn: Đi hát tỉnh lẻ bị ghẻ lạnh, lộ nhan sắc tàn phai, lưng gù - Ảnh 5.

Ở bên nhau đã lâu nhưng vợ chồng Châu Huệ Mẫn quyết định không sinh con

Đến nay vợ chồng Châu Huệ Mẫn đã kết hôn hơn 10 năm, nhưng cả hai quyết định không sinh con. Họ sống trong một căn hộ cao cấp cùng với 5 chú mèo.

Nàng ngọc nữ chia sẻ cô không sinh nở vì muốn giữ gìn vẻ tươi trẻ và vóc dáng thon thả, gợi cảm. Nhiều ý kiến cho rằng Châu Huệ Mẫn lo lắng nhan sắc tàn phai sẽ khiến chồng chán chường mà ruồng bỏ.

Cuộc sống ở tuổi 53: Đi hát ở tỉnh lẻ, nhan sắc lộ dấu vết thời gian, ngày càng gầy gò

Dù quyết không sinh con để giữ gìn sắc vóc nhưng rốt cuộc Châu Huệ Mẫn vẫn không thoát khỏi quy luật khắc nghiệt của thời gian. Bước qua tuổi 50, nàng ngọc nữ bắt đầu lộ dấu hiệu lão hóa khá rõ. Dù trông cô vẫn thon thả, gọn gàng nhưng gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, da chảy xệ.

Đặc biệt khi trong một sự kiện mới đây, Châu Huệ Mẫn khiến nhiều người lo lắng vì ngày càng gầy guộc. Diện váy cúp ngực khoe vai trần, người đẹp để lộ phần cổ và bả vai xương xẩu, lưng gù. Nhìn Châu Huệ Mẫn chống chọi lại thời gian, nhiều người không khỏi tiếc nuối thay cho cô.

Đệ nhất ngọc nữ Châu Huệ Mẫn: Đi hát tỉnh lẻ bị ghẻ lạnh, lộ nhan sắc tàn phai, lưng gù - Ảnh 6.

Châu Huệ Mẫn đi hát trong một sự kiện ở tỉnh lẻ gần đây. Qua ảnh chụp bằng camera thường không chỉnh sửa, nàng ngọc nữ trông ngày càng gầy gò, nhan sắc lộ dấu vết thời gian.

Đệ nhất ngọc nữ Châu Huệ Mẫn: Đi hát tỉnh lẻ bị ghẻ lạnh, lộ nhan sắc tàn phai, lưng gù - Ảnh 7.

Bả vai xương xẩu, phần cổ dài nhô về phía trước khiến Châu Huệ Mẫn để lộ lưng gù.

Được biết chương trình mà Châu Huệ Mẫn tham gia chỉ là một sự kiện nhỏ lẻ giới thiệu sản phẩm ở địa phương. Dù ban tổ chức đã quảng cáo chương trình có ngọc nữ Hong Kong về dự nhưng đáng buồn thay, người dân nơi đây lại không hề biết Châu Huệ Mẫn là ai. Chính vì vậy khi cô biểu diễn trên sân khấu, khán giả tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt.

Giống như nhiều ngôi sao Hong Kong cùng thế hệ, giờ đây, Châu Huệ Mẫn cũng rơi vào cảnh bị lãng quên, hết thời dù đã từng là đệ nhất mỹ nhân được triệu người mến mộ. 

Chứng kiến cảnh này, cư dân mạng chua xót bình luận: "Ở tuổi 50, ngọc nữ một thời chỉ còn biết bám víu vào chút hào quang trong quá khứ", "năm xưa nổi như cồn, nay Châu Huệ Mẫn phải chạy đến vùng thị trấn nhỏ để kiếm tiền, nghĩ mà đau lòng thay..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại