Để con 13 tháng tuổi trong nhà tắm, 2 phút sau mẹ quay lại thấy cảnh tượng đau lòng

Thanh Loan |

Chỉ một phút lơ là, người mẹ này đã phải hối hận suốt đời.

Người mẹ Amy Rhodes đến từ thành phố Boston, Lincolnshire, nước Anh đã phải trải qua một nỗi đau vô cùng lớn sau khi cậu con trai 13 tháng tuổi của cô qua đời vào ngày 13/6 vừa qua.

Điều đáng nói là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bé lại xuất phát từ sự bất cẩn của người mẹ.

Cụ thể là, vào ngày tai nạn xảy ra, cô Amy Rhodes đã ôm hai cậu con trai sinh đôi của mình vào bồn tắm. Sau khi đặt các con nằm vào chậu, người mẹ mới tranh thủ chạy sang phòng bên cạnh để kiểm tra đồ giặt và vào phòng ngủ lấy thêm đồ đi giặt.

Tuy nhiên, chưa đầy 2 phút sau, Amy bất ngờ nghe thấy tiếng hét của con. Lo lắng có điều chẳng lành, Amy vội vàng quay trở lại nhà tắm và nhìn thấy cảnh tượng vô cùng ám ảnh.

Để con 13 tháng tuổi trong nhà tắm, 2 phút sau mẹ quay lại thấy cảnh tượng đau lòng - Ảnh 1.

Chỉ một phút lơ là, người mẹ này sẽ phải hối hận suốt đời. (Ảnh minh họa)

Lúc đó, một trong hai bé tên là Oliver Rhodes đang vùng vẫy trong nước. Thấy vậy, người mẹ ngay lập tức tóm lấy con trai và bế bé ra khỏi bồn tắm. Cô vội vàng gọi xe cấp cứu, đồng thời thực hiện vài bước sơ cứu cho con.

Sau khi đến bệnh viện, bé Oliver được các nhân viên y tế tiến hành hồi sức tim phổi, tuy nhiên do chấn thương não quá nặng nên em đã không thể qua khỏi.

Cảnh sát cho biết cái chết của bé Oliver được coi là một tai nạn và không có bằng chứng nào cho thấy người mẹ cố ý làm con chết đuối.

Sau cái chết thương tâm của Oliver, vợ chồng cô Amy đã quyết định hiến tặng tim, gan và thận của cậu bé.

Thông qua sự việc này đau lòng này, các bậc phụ huynh cần phải thận trọng hơn khi chăm sóc con cái. Do các bé còn quá ít tuổi nên người lớn không được phép lơ là.

Hãy để mắt đến con mọi lúc mọi nơi để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại