Chó cưng vừa qua đời, bà mẹ kinh ngạc khi thấy dấu hiệu lạ trên người đứa con mới sinh

Tuyết Nhung |

Duyên phận đôi lúc thật sự vô cùng kì diệu, khi một thứ mất đi sẽ luôn có một thứ khác đến bên, xoa dịu nỗi đau và cùng bạn tiến về phía trước.

Wang – một người phụ nữ 39 tuổi ở Thiên Tân, Trung Quốc mới đây vừa chia sẻ câu chuyện về mối nhân duyên kì diệu của mình với chú chó cưng trên trang Weibo cá nhân thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, ngày 18/12/2018, chú chó Reno - 11 tuổi của Wang đã qua đời sau một thời gian dài điều trị bệnh suy thận cấp tính, ung thư xương và viêm tụy. Cái chết của Reno khiến cho Wang cùng chồng mình vô cùng đau lòng và thương tiếc.

Vài tháng trước khi Reno qua đời, trong lúc chăm sóc cho chú chó, vợ chồng Wang bất ngờ phát hiện trên chân trước bên trái của chú chó nhỏ này ấy thế mà lại có một vết bớt.

Chó cưng vừa qua đời, bà mẹ kinh ngạc khi thấy dấu hiệu lạ trên người đứa con mới sinh - Ảnh 1.

Vết bớt trên tay cậu bé Tuan Tuan giống y vết bớt trên chân trái phía trước của chú chó Reno trước đây.

Wang nói: "Chúng tôi nhìn thấy Reno liên tục liếm vào một chỗ trên chân trái phía trước. Sau một thời gian, phần lông ở nơi đó rụng dần để lộ ra một vết sẹo có màu xám nhạt. Chúng tôi nghĩ rằng đó có thể là vết thương hoặc Reno đang bị bệnh ngoài da."

Một điều đặc biệt nữa là vào thời điểm Reno qua đời, Wang cũng bất ngờ phát hiện bản thân đang mang thai. Tháng 8/2019, cô hạ sinh một cậu bé trai và đặt tên ở nhà cho bé là Tuan Tuan.

Sau khi Tuan Tuan được sinh ra, Wang chú ý thấy trên cánh tay trái của cậu bé lại có một vết bớt màu xám nhưng khá nhạt. Wang tâm sự với Dailymail: "Cùng với sự phát triển của Tuan Tuan, vết bớt trên cánh tay trái của thằng bé cũng ngày một rõ hơn."

Chó cưng vừa qua đời, bà mẹ kinh ngạc khi thấy dấu hiệu lạ trên người đứa con mới sinh - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của Wang sẽ luôn hạnh phúc, trước đây là với Reno và bây giờ là với cậu con trai Tuan Tuan.

"Khi một người bạn đến chơi, nhìn thấy vết bớt, cô ấy đã nhắc tôi rằng Reno cũng có một vết bớt y như thế ở chân trái. Lúc này tôi mới nhớ ra và thật sự sốc. Tôi đã gắn bó với Reno suốt 12 năm. Tình cảm giữa chúng tôi là không gì có thể thay thế được. Liệu đây có phải là dấu vết Reno lưu lại để có thể tìm về với bố mẹ hay không?" – Wang viết trên trang cá nhân.

Câu chuyện của Wang sau đó đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư cân mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm động trước tình cảm giữa cô gái và chú chó Reno. Một cư dân mạng bình luận: "Reno chưa bao giờ rời đi. Chú chó đã quay trở lại để tiếp tục đồng hành cùng cô chủ của mình một lần nữa. Tôi tin vào luân hồi."

Tuy nhiên, Wang nói rằng cô chưa bao giờ tin vào luân hồi. Trên thực tế, cô tin rằng vết bớt trên tay con trai chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô nói: "Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng cảm động. Sự mất mát khi Reno ra đi đã phần nào được xoa dịu. Tôi đã rơi nước mắt khi cảm thấy được kết nối với Reno một lần nữa. Tôi yêu chú chó của mình rất nhiều."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại