Đau lòng cảnh huấn luyện voi như địa ngục để chiều lòng du khách: Quá độc ác và tàn nhẫn!

Hồng Trần |

Thái Lan vốn nổi tiếng với những chú voi thông minh biết vẽ, biết ký tên, biết nhảy múa... Thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau những màn biểu diễn ấn tượng đó là một tấn bi kịch.

Mới đây, tổ chức Bảo vệ động vật toàn cầu đã tung ra môt đoạn video cho thấy cảnh tượng đau lòng khi các chú voi ở Thái Lan bị đánh đập, bạo hành nhằm huấn luyện cho việc biểu diễn, phục vụ các khách du lịch.

Theo những hình ảnh được ghi lại, các quản tượng sử dụng một dụng cụ có tên bullhook (thanh kim loại có 2 ngạnh sắc nhọn ở đầu giống như sừng bò) để "chăm sóc" voi. Họ đâm trực tiếp vào đầu, vào da, để lại vô số vết thương nặng có, nhẹ có.

Mục đích của thứ dụng cụ tra tấn dã man này là ép lũ voi thực hiện các màn tiêu khiển theo ý chủ nhân và "dằn mặt" chúng nếu cư xử không đúng mực.

Và để những con voi không thể phản kháng trong quá trình huấn luyện, người ta dùng dây thừng và xích sắt trói chặt 4 chân của chúng lại.

Đau lòng cảnh huấn luyện voi như địa ngục để chiều lòng du khách: Quá độc ác và tàn nhẫn! - Ảnh 2.

Những con voi bị trói và đánh đập dã man.

Đoạn phim cũng cho thấy những chú voi con bị tách khỏi mẹ khi còn nhỏ, bị trói vào những cây cột gỗ và bị đánh đập liên tục, đôi khi ở ngay cạnh những con đường đông đúc. Nếu ở trong tự nhiên, voi con sẽ được sống với mẹ cho tới khi trưởng thành và voi cái sẽ theo mẹ suốt đời.

Quá trình luyện tập gây nên những tổn thương lâu dài đến loài voi, cả về thể chất và tinh thần. Chúng bị đánh đến chảy máu bằng bullhook và phải quen với nỗi sợ hãi đó từ khi còn rất nhỏ.

Đau lòng cảnh huấn luyện voi như địa ngục để chiều lòng du khách: Quá độc ác và tàn nhẫn! - Ảnh 3.

Những con voi kêu lên đau đớn nhưng chẳng thể chống lại được con người.

Với video này, tổ chức Bảo vệ động vật toàn cầu muốn kêu gọi tất cả du khách tránh các địa điểm nuôi nhốt voi và các chương trình biểu diễn của voi khi du lịch mở cửa trở lại hậu Covid-19.

Cưỡi voi, xem voi nhảy múa, tắm cho voi… đều là những hành động góp phần vào sự đau đớn mà những con voi phải chịu đựng.

Đau lòng cảnh huấn luyện voi như địa ngục để chiều lòng du khách: Quá độc ác và tàn nhẫn! - Ảnh 4.

Bất kỳ hoạt động du lịch nào liên quan đến voi đều khiến chúng phải chịu đau khổ.

"Chúng tôi muốn phơi bày những đau khổ mà một con voi phải chịu đựng cả đời chỉ để cho du khách có thể trải nghiệm một lần trong đời," Ông Ben Pearson – Trưởng phòng chiến dịch của tổ chức Bảo vệ động vật toàn cầu tại Australia, cho biết.

"Du lịch đã bị đình trệ, nhưng nó sẽ sớm hoạt động trở lại. Và đây là cơ hội lý tưởng để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho các loài động vật hoang dã," ông nói.

Hiện nay trên khắp Thái Lan có khoảng 2.800 con voi bị giam cầm và trải qua những đợt huấn luyện địa ngục.

Tổ chức Bảo vệ động vật toàn cầu cũng đưa ra một giải pháp để giúp những chú voi đang bị giam cầm có một cuộc sống thoải mái hơn, đó là những khu du lịch thân thiện với voi nơi con người chỉ được đứng quan sát từ xa. Những nơi này không cho phép tương tác trực tiếp giữa voi và khách du lịch nhưng vẫn cung cấp việc làm và thu nhập có giá trị cho người dân địa phương.

* Theo The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại