Đau đớn vì con gái bị bố ruột giết chết, mẹ như "rơi xuống vực thẳm" khi phải tổ chức 3 lần tang lễ cho đứa trẻ do lỗi của cảnh sát

IMACHO |

Sau hơn 1 thập kỷ con gái qua đời, người mẹ vẫn chưa nhận được đầy đủ các phần thi thể của đứa trẻ.

Theo Mirror đưa tin, rất nhiều gia đình của nạn nhân bị giết hại đã đệ đơn kiện cảnh sát ở Anh vì vẫn chưa nhận được thi thể của người nhà dù vụ án đã kết thúc từ lâu. 

Được biết, hàng trăm gia đình sẽ nhận được số tiền hàng chục nghìn bảng Anh nếu như đồng ý giao cho cảnh sát các bộ phận cơ thể bao gồm chân tay, nội tạng và bộ não của người nhà đã khuất sau khi vụ án kết thúc. 

Tuy nhiên, rất nhiều gia đình đến nay vẫn chưa nhận được xác của người nhà lẫn khoản tiền bồi thường trong khi không nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía cảnh sát.

Đau đớn vì con gái bị bố ruột giết chết, mẹ như rơi xuống vực thẳm khi phải tổ chức 3 lần tang lễ cho đứa trẻ do lỗi của cảnh sát - Ảnh 1.

Đau đớn vì con gái bị bố ruột giết chết, mẹ như rơi xuống vực thẳm khi phải tổ chức 3 lần tang lễ cho đứa trẻ do lỗi của cảnh sát - Ảnh 2.

Con gái Janine bị chính bố ruột (phải) giết chết.

Đơn cử như trường hợp của Janine Aldridge. Người mẹ này đã đau đớn mất đi con gái chỉ mới 5 tuần tuổi sau khi đứa trẻ bị chính bố ruột của mình giết chết bởi hành động rung lắc mạnh vào năm 2002. 

Chồng của Janine đã bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội ngộ sát.

Năm 2017, Janine nhận được thi thể của con gái nhưng nhận thấy xác của đứa trẻ bị thiếu đi nhiều phần. Janine đã phải tổ chức đến 3 buổi tang lễ mỗi lần nhận được từng phần thi thể con gái từ phía cảnh sát.

Đau đớn vì con gái bị bố ruột giết chết, mẹ như rơi xuống vực thẳm khi phải tổ chức 3 lần tang lễ cho đứa trẻ do lỗi của cảnh sát - Ảnh 3.

"Trong suốt nhiều năm, tôi đã rất đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh các bộ phận cơ thể con gái nằm trên các kệ tủ đóng bụi ở phòng thí nghiệm... 

Tôi phải sống trong nỗi ám ảnh bởi sự thật rằng con gái tôi đã bị bố ruột của nó giết hại. Sau đó, cơn ác mộng ấy lại lặp đi lặp lại khi phải tổ chức lễ tang cho con bé nhiều lần" - Janine nói. 

Cô là 1 trong ít nhất 4 gia đình yêu cầu được nhận tiền bồi thường từ sở cảnh sát Greater Manchester.

Cảnh sát Anh cũng thừa nhận họ đang giữ đến 500 bộ phận cơ thể và nội tạng của người chết trong các vụ án từ năm 1960. 

Nếu Janine thành công, cô sẽ mở đường cho hàng nghìn gia đình đòi lại công bằng trên thi thể người nhà của mình.

Đau đớn vì con gái bị bố ruột giết chết, mẹ như rơi xuống vực thẳm khi phải tổ chức 3 lần tang lễ cho đứa trẻ do lỗi của cảnh sát - Ảnh 4.

Janine vẫn chưa nhận được toàn bộ các phần thi thể của con gái nhỏ sau 17 năm từ khi đứa bé qua đời.

Trong số các thi thể, có 12 nạn nhân bị giết hại bởi kẻ giết người hàng loạt Dr Harold Shipman nhưng xác của họ đã bị đem đi thiêu vào năm 2011 mà người nhà thì không hề hay biết. 

Các chuyên gia dự đoán mỗi nhà đình sẽ được bồi thường 5.000 bảng (hơn 151 triệu đồng).

Ngoài Janine, 1 người mẹ khác là Jenny Shaw cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cảnh sát hiện vẫn đang giữ nhiều phần thi thể của con trai cô, người đã bị đâm chết vào 16 năm về trước. 

Sau đó, Jenny phải chôn cất một phần thi thể của con trai trong khi cảnh sát giữ lại tinh hoàn, thận, dạ dày, gan và móng chân của anh. 

Cảnh sát nói với gia đình rằng các phần thi thể còn lại của con trai Jenny được giữ lại tại phòng thí nghiệm pháp y ở Birmingham. Được biết, nơi đây sắp sửa đóng cửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại