Đặt mua rắn đã xử lý nọc độc nhưng được giao đến một con còn nguyên độc, người đàn ông bị mổ suýt mất mạng

Thuận Ánh |

Sau sự việc này, người đàn ông này có lẽ sợ rắn đến già.

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: "Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng" quả không sai. Câu nói này ngụ ý rằng một lần gặp tai nạn hay thất bại trong cuộc sống thì nó có thể trở thành chướng ngại tâm lý vô cùng to lớn, ám ảnh mình trong suốt phần đời còn lại.

Mới đây, câu chuyện không may đã xảy ra với chàng trai trẻ ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) làm chúng ta thêm thấm thía câu nói trên.

Chuyện là chàng trai trẻ tên Tiểu Lưu nuôi rắn hổ mang cực độc làm thú cưng và kết cục bị chính thú cưng của mình cắn.

Tiểu Lưu đã phải thốt lên: "Không nuôi nữa là không nuôi nữa. Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ sợi dây thừng. Tôi to gan quá rồi, dám chơi trò mạo hiểm như vậy."

Trước đây, Tiểu Lưu rất thích rắn. Anh này nuôi vài con rắn trong nhà, không phải để bán lấy tiền, mà đơn thuần là coi rắn như thú cưng của mình. Con rắn hổ mang trong video này cũng là do anh mua ở trên mạng về, dài hơn 1 mét. Tiểu Lưu coi nó như thú cưng trong nhà, tuy nhiên con rắn lại không hề thấy thân thuộc với anh.

Đặt mua rắn đã xử lý nọc độc nhưng được giao đến một con còn nguyên độc, người đàn ông bị mổ suýt mất mạng - Ảnh 2.

Con rắn được Tiểu Lưu mua về làm thú cưng nhưng anh ta không hề biết rằng nó vẫn còn nọc độc.

Tiểu Lưu cho hay mình đã mua con rắn được nửa tháng, và thường xuyên ngủ cùng với nó. Bình thường nó không có vẻ gì hung dữ và cũng chưa bao giờ cắn anh. Nhưng đột nhiên một hôm, khi đang ngồi trên giường và dọn đồ ăn của con rắn, anh ấy bất ngờ bị nó mổ bập vào đùi.

Chuyện đáng nói ở đây là, không phải Tiểu Lưu mạo hiểm tính mạng nuôi rắn độc, mà lúc mua con rắn, người bán nói với Tiểu Lưu rằng mình đã xử lý loại bỏ nọc độc của nó.

Nhưng sau khi anh bị cắn, người bán rắn đã thoái thác trách nhiệm và tìm cách bao biện. Tiểu Lưu ấm ức nói: "Khi mua thì ngươi bán nói nó không có độc, nhưng giao nhầm loại có độc cho tôi".

Vết thương này không hề nhẹ, tuy chỉ để lại vài vết răng nhưng theo bác sĩ nếu Tiểu Lưu không kịp tới bệnh viện thì có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Nói về độc tính của loài rắn hổ mang, chủ nhiệm Vương Vỹ khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh Hắc Long Giang cho biết:

"Loại rắn này không cắn đứt một miếng thịt mà nó sẽ gây hoại tử cục bộ da sau khi cắn. Độc tính từ vết cắn của con rắn có thể gây hoại tử cục bộ và hoại tử da. 

Trong trường hợp  nặng có thể hoại tử trên diện rộng, thậm chí là hoại tử tới tận màng xương. Có bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng sẽ phải cắt đi bộ phận đó, nếu đi cấp cứu hay điều trị muộn thì có thể gây tử vong."


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại