Đào huyệt chôn chồng vừa qua đời, người phụ nữ tìm thấy 'kho báu khổng lồ': Hôm sau, một đoàn người kéo đến!

Nguyệt Phạm |

Chuyện xảy ra ở một ngôi làng nhỏ có tên là Kim Ngư, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, trên ruộng rau rộng vỏn vẹn 20 mét vuông của gia đình cô Văn Bích Trân.

(Ảnh: Kknews)

(Ảnh: Kknews)

Được biết, di vật văn hóa được tìm thấy trên ruộng rau của Văn Bích Trân và chồng là Vương Thế Toàn là do nhà nước cấp cho họ sử dụng. 

Theo lời kể của các cụ già trong làng, ruộng rau nhà cô trước đây là khu lăng mộ của một đại điền chủ họ Hà. Sau này khu vực này đã bị san phẳng vào thời kỳ cải cách ruộng đất.

Đào huyệt chôn chồng vừa qua đời, người phụ nữ tìm thấy kho báu khổng lồ: Hôm sau, một đoàn người kéo đến! - Ảnh 1.

Những món cổ vật được tìm thấy có niên đại từ thời Tống. (Ảnh: Kknews)

Sức khỏe của Vương Thế Toàn không được tốt, sau khi ngã bệnh thì qua đời, Văn Bích Trân đã nhờ thầy phong thủy tìm vị trí chôn cất. Thầy phong thủy tính toán thấy vườn rau là phù hợp nhất nên cô đã quyết định đào hố chôn tại đây.

Nhưng khi đang đào, đột nhiên cô trông thấy thứ gì đó giống như một chiếc nồi có quai. Theo phong tục địa phương, nếu gặp đồ dưới đất là xui xẻo nên cô đã đổi chỗ khác. Nào ngờ lần này, cô lại đào trúng một cái hố, nhìn bên trong không thấy gì mà trông lại rất sâu.

Đào huyệt chôn chồng vừa qua đời, người phụ nữ tìm thấy kho báu khổng lồ: Hôm sau, một đoàn người kéo đến! - Ảnh 2.

Có tới gần 1.000 món đồ gốm sứ được tìm thấy. (Ảnh: Kknews)

Sự việc đã thu hút mọi người trong làng, chẳng bao lâu rất nhiều người kéo tới, họ quyết định chui xuống hố xem xét tình hình thì nhìn thấy vô số đồ cổ ở bên dưới. Một số tri thức trong làng cho rằng đây là di vật văn hóa nên lập tức báo cho Cục Di tích Văn háo địa phương.

Một đoàn khảo cổ đã được cử tới nơi xem xét, sau nhiều ngày đêm khai quật, họ đã tìm thấy được 985 món đồ gốm, 18 đồ đồng cổ và một số món đồ trang sức vàng, bạc. Những món đồ cổ được tìm thấy đều có nguồn gốc từ thời nhà Tống, chúng đều là những món đồ vô giá.

Đào huyệt chôn chồng vừa qua đời, người phụ nữ tìm thấy kho báu khổng lồ: Hôm sau, một đoàn người kéo đến! - Ảnh 4.

Trong đó, chiếc bình nắp lá sen men ngọc được xác nhận là duy nhất trên thế giới. (Ảnh: Kknews)

Theo các chuyên gia, trong số những món cổ vật, có tới hơn 100 món được coi là bảo vật quốc gia. Ngoài ra, một lọ gốm men ngọc màu oliu với phần nắp hình lá sen được xác nhận là duy nhất trên thế giới. Vậy là chỉ vỏn vẹn trong 20m2, ruộng rau nhà cô Văn Bích Trân đã thu hoạch được một kho báu vô cùng giá trị.

Cục Di tích Văn hóa Địa phương đã quyết định tặng cho cô Văn Bích Trân 500 NDT và giúp cô chôn cất người chồng để bày tỏ lòng biết ơn việc cô đã hiến tặng toàn bộ số di vật văn hóa. Dù 500 NDT tiền thưởng không phải là nhiều nhưng đối với các nhà khảo cổ, công lao của cô và gia đình là vô cùng to lớn.

Tham khảo: Kknews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại