Đào đất xây dựng bể bơi, nhóm công nhân vô tình phát hiện ra một sự thật đáng sợ

Tuyết Nhung |

Sự thật đáng sợ sau vườn nhà của người đàn ông đã vô tình bị nhóm công nhân xây dựng phát hiện khi đang đào đất để làm bể bơi.

Ahmed Dawood Seedat, 37 tuổi – một nhân viên kế toán cùng vợ là Fahima Yusuf – 32 tuổi đã từng có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc với hai đứa con 2 tuổi và 5 tuổi. Cả gia đình sống trong một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô Carlisle, thành phố Perth, Úc.

Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng cuối cùng tất cả đều sụp đổ chỉ vì một phút tham lam của người chồng.

Theo đó, hôm 4/9/2018, anh Seedat đã gọi một nhóm công nhân đến nhà để xây dựng bể bơi cho hai con ở sân sau. Trong lúc nhóm công nhân đang thi công thì bất ngờ đào được thi thể một người phụ nữ. Qua điều tra của cảnh sát, thi thể trên là của chị Yusuf.

Đào đất xây dựng bể bơi, nhóm công nhân vô tình phát hiện ra một sự thật đáng sợ - Ảnh 1.

Ahmed Dawood Seedat và Fahima Yusuf hạnh phúc trong ngày cưới.

Qua khám nghiệm điều tra ban đầu, các pháp y cho biết trên người chị Yusuf có nhiều vết bầm và bị rách da đầu. Trong miệng nạn nhân cũng có rất nhiều cát nhưng không nằm trong khí quản nên không gây ngạt thở. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của chị Yusuf hiện vẫn chưa được công bố.

Sau khi thi thể chị Yusuf được phát hiện, người chồng Seedat lập tức bị liệt vào diện tình nghi số một và nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra. Cuối cùng, khi không thể chối tội được nữa, Seedat đã thừa nhận hành vi giết vợ đồng thời thuật lại toàn bộ quá trình gây án.

Theo lời khai, tối ngày 31/8/2018, lời dụng lúc hai con ngủ say, Seedat đã dùng dụng cụ tháo lốp xe nện vào đầu chị Yusuf rồi sau đó bóp cổ chị đến chết. Xong xuôi mọi việc, người đàn ông này liền kéo xác nạn nhân ra sân sau đào hố chôn để phi tang.

Đào đất xây dựng bể bơi, nhóm công nhân vô tình phát hiện ra một sự thật đáng sợ - Ảnh 2.

Sân sau ngôi nhà - nơi tìm thấy thi thể chị Yusuf.

Vài ngày sau, sợ bị phát hiện, Seedat liền gọi người đến xây dựng bể bơi để che giấu nhưng nào ngờ việc làm này lại khiến tội ác của bản thân bị vạch trần nhanh chóng.

Sau cái chết của vợ, Seedat liên tục nói dối với mọi người xung quanh rằng chị Yusuf đã đến Anh để phẫu thuật mắt nhưng lại nói với em vợ rằng chị Yusuf đã ngoại tình, bỏ đi theo người khác.

Thậm chí, Seedat còn nhờ một người bạn mạo danh cảnh sát để gọi điện thông báo cho cha của chị Yusuf. Vài ngày sau, gia đình chị Yusuf liền báo cáo trường hợp mất tích của con gái với cảnh sát và chỉ một ngày sau khi thông báo mất tích được đưa ra, thi thể chị Yusuf được tìm thấy.

Đào đất xây dựng bể bơi, nhóm công nhân vô tình phát hiện ra một sự thật đáng sợ - Ảnh 3.

Cảnh sát thu thập mẫu đất ở sân sau để mở rộng điều tra.

Theo lời công tố viên Nicholas Coqin, không có bất kì bằng chứng nào cho thấy chị Yusuf có ý định bỏ chồng để đi theo người khác. Thay vào đó, kẻ có ý định ngoại tình chính là người chồng Seedat.

Thông qua những tin nhắn thu được từ điện thoại của Seedat, cảnh sát phát hiện người đàn ông này từ lâu đã nảy sinh tình cảm với em gái của vợ và mong muốn được kết hôn với cô mặc dù người em vợ hoàn toàn chỉ xem Seedat là anh rể.

Với ý nghĩ thôi thúc phải được ở bên cạnh em vợ, Seedat bắt đầu lên kế hoạch giết vợ. Theo lịch sử tìm kiếm trên Internet, cảnh sát phát hiện vài tuần trước khi ra tay giết chị Yusuf, Seedat thường xuyên tìm kiếm các thông tin như: "Là một tín đồ theo đạo Hồi, bạn có thể kết hôn với anh rể khi chị gái chết hay không?", "cách chôn một con mèo" hay "cách hỏa thiêu một thi thể".

Đào đất xây dựng bể bơi, nhóm công nhân vô tình phát hiện ra một sự thật đáng sợ - Ảnh 4.

Seedat và Yusuf chụp ảnh cùng các con.

Tại phiên xét xử hôm 1/5 vừa qua, công tố viên Coqin nói rằng có thể chị Yusuf đã chết sau những hành động tàn ác của Seedat nhưng không loại trừ khả năng khi ấy nạn nhân chỉ bị bất tỉnh và vẫn còn sống khi bị Seedat mang đi chôn.

Được biết, hiện hai đứa con của Seedat và Yusuf đã được giao cho cha mẹ chị Yusuf nuôi dưỡng và vẫn không hay biết gì về cái chết của mẹ. Bên cạnh những cáo buộc về tội ngoại tình và giết người, Seedat còn bị buộc tội lừa đảo với cáo buộc đánh cắp 5,7 triệu USD (khoảng 133 tỉ đồng).

Phiên tòa kết án Seedat về tội giết người sẽ diễn ra vào ngày 27/5 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại