Danh hài Thuý Nga: "Hạnh Thuý mượn tiền Việt Hương không trả bị chửi ngay tại trận"

Cao Thanh Hương |

Thuý Nga kể: "Ai mượn gì của Việt Hương là hôm sau phải trả liền, không là Việt Hương chửi cho nghe".

Trong chương trình Nghệ sĩ Đối thoại, Thúy Nga và Hạnh Thúy đã tiết lộ nhiều câu chuyện hài hước, khó đỡ về bản thân và các bạn cùng lớp năm xưa – mà bây giờ họ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng như Việt Hương, Tiết Cương, Trần Bùm...

Nghệ sĩ Đối thoại 15 phần 2: Thuý Nga - Hạnh Thuý

Hạnh Thuý bị Việt Hương chửi đòi tiền

Thúy Nga tự nhận mình là người "phổi bò", nghĩ gì nói đó nên đôi khi làm mất lòng người khác nhưng chị cũng rất tốt tính, "thảo chơi" với bạn bè. Bằng chứng là thời sinh viên, chiếc xe Chaly của Thuý Nga trở thành "xe công cộng", ai cũng có thể lấy đi được. Trong khi đó, Việt Hương lại khá khó tính!

Thuý Nga kể: "Ai mượn gì của Việt Hương là hôm sau phải trả liền, không là Việt Hương chửi cho nghe. Hạnh Thuý mượn 40.000 đồng của Việt Hương đi quay karaoke, lãnh lương mà không trả bị Việt Hương chửi ngay tại lớp.

Còn tính tôi thảo lắm. Ai xin gì cũng cho, mượn gì cũng cho. Tôi có cái xe Chaly mà giống như xe công cộng, cả trường ai thích đi thì đi. Mà ngộ lắm, cái xe đó chìa khoá nào cũng mở được.

Lần đầu xuống bãi giữ xe, tìm hoài không thấy xe tôi tưởng mất, khóc lóc ầm ĩ. Sau thành quen, xuống không thấy xe mình đâu là nghĩ "chắc có ai đó mượn rồi". Cũng may mà các bạn không đem bán.

Lúc thì Tiết Cương lấy xe chạy về nhà ăn cơm. Lúc thì Vũ Ngọc Đãng chạy đi rửa hình. Lúc Hạnh Thuý chạy đi quay karaoke...

Nguyên cả ngày, cái xe Chaly đó gần như chẳng bao giờ có mặt ở trường mà trường có bãi giữ xe, có thu phí 1.000 đồng/ ngày nhưng không hiểu sao, ai cũng có thể lấy xe tôi đi được".

Danh hài Thuý Nga: Hạnh Thuý mượn tiền Việt Hương không trả bị chửi ngay tại trận - Ảnh 2.

Hạnh Thuý và Thuý Nga tại talkshow Nghệ sĩ Đối thoại.

Nhóm Tiết Cương mượn tiền Thuý Nga đi cua gái

Không chỉ "nói xấu" Việt Hương, nữ nghệ sĩ hài hải ngoại còn được dịp tố các bạn trai trong lớp như Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Trần Bùm, Trọng Hiếu.

Theo lời Thuý Nga, họ rất quậy nhưng cũng rất dễ thương. Ở trong lớp thì bắt nạt các bạn nữ nhưng chỉ cần nghe nói một bạn nữ vừa bị gì đó ở ngoài là "cả đám con trai" đứng ra bảo vệ, thậm chí là đánh nhau.

Tuy nhiên, ai cũng đều... dại gái. Thuý Nga hài hước kể: "Các bạn nữ trong lớp tuy lùn nhưng ai cũng xinh xắn dễ thương...vậy mà các bạn trai toàn đi cua gái bên ngoài.

Hồi mới vô trường, tôi cũng dễ thương, mặt chỉ nổi 2, 3 cái mụn nhưng các bạn đè ra nặn, riết cái mặt như Nhật Cường.

Còn trong lớp, Thu Hạnh là hoa hậu. Bình thường, cả đám con trai đu theo Thu Hạnh nhưng khi có gái đẹp mới vô trường là chửi Thu Hạnh không tiếc lời. Khi gái đẹp đi mất thì tất cả lại quay về, đội Thu Hạnh lên đầu.

Có lần, nhóm Tiết Cương muốn cua một cô gái đẹp nào đó nên vay tôi 50.000 để dắt gái đi cà phê, đi chơi. Gia đình tôi mới gửi tiền, sẵn thảo tính nên tôi cho vay.

Nhưng một tuần rồi hai tuần trôi qua cũng không thấy ai nói đến chuyện trả tiền. Tôi ấm ức, đòi bao nhiêu ngày không được. Tiền học, tiền ăn cũng hết cả rồi.

Danh hài Thuý Nga: Hạnh Thuý mượn tiền Việt Hương không trả bị chửi ngay tại trận - Ảnh 3.

Tôi hiền thì hiền thật nhưng khi đã lên cơn điên, cũng dễ sợ lắm. Tôi đứng giữa sân trường la lớn: "Các anh có trả tiền em không? Các anh mượn tiền em đi chơi gái đã rồi giờ không trả là sao. Giờ các anh có trả tiền em không"?

Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng Trần Minh Ngọc đi qua. Thầy bảo "chào các con" rồi đi vô phòng đóng cửa lại, làm như thầy đã quá quen với những chuyện như thế. Cả đám Tiết Cương sợ quá trả tiền tôi ngay".

Cầm dây chuyền, đi vay 90.000 để về nhà Hạnh Thuý

Thời sinh viên là những ngày tháng đẹp nhất trong đời của Thuý Nga và Hạnh Thuý. Mỗi lần nhớ lại những năm tháng đó, ai cũng cười không ngớt. Đặc biệt là lần cả lớp về nhà Hạnh Thuý ở Bến Tre chơi khi nghệ sĩ Minh Nhí đi lưu diễn nước ngoài.

Hạnh Thuý vừa cười vừa kể: "5 giờ chiều học xong, cả lớp đói quá mà không còn tiền. Tôi nói chơi "hay về nhà tôi đi", không ngờ mọi người về thật. Tôi về xóm trọ vay 90.000 đồng vì nghĩ tô hủ tíu có 5.000, 7.000 đồng thì chục đứa là dư ăn, còn đâu đổ xăng.

Trong lớp có bạn Thương cũng thuộc diện gia đình khá giả. Thương có sợi dây chuyền mà mỗi lần cả đám hết tiền lại chạy đi cầm đồ. Thương đi cầm sợi dây chuyền được hơn 200.000 đồng nữa thế là cả đám chục đứa leo lên 3 cái xe đi về Bến Tre.

Danh hài Thuý Nga: Hạnh Thuý mượn tiền Việt Hương không trả bị chửi ngay tại trận - Ảnh 4.

Ngày quay số 15 tình cờ trùng sinh nhật nghệ sĩ Minh Nhí. Hạnh Thuý và Thuý Nga đã bất ngờ làm sinh nhật cho thầy tại trường quay Nghệ sĩ Đối thoại.

Đi đến nửa đường thì xe của Thuý Nga nóng quá, phải dừng lại. Vậy là chục đứa dồn hết lên chiếc xe dream và 81 chạy tiếp. Tiết Cương là trùm đi xe. Tiết Cương chạy xe mà Thuý Nga ngồi đằng sau không dám mở mắt nhìn, về tới Bến Tre là ói hết vì say.

Về tới nhà là 9, 10 giờ tối. Hôm đó, chục đứa cả trai lẫn gái leo lên chiếc đi-văng ngủ chung. Anh trai tôi thấy vậy thì lo, cả đêm đi ra đi vào kiểm tra, sợ các em làm bậy.

Buổi sáng, cả đám đi ăn hủ tíu. Con đường đất đỏ bụi mù mịt nên cô bán hủ tíu phát cho khách mỗi người một tờ giấy để đạy khi có xe chạy qua. Mấy đứa mới về chơi không biết, lấy lót ghế ngồi. Xe lao qua, cư dân địa phương lấy giấy úp lên tô còn mấy đứa cuống quá, lấy ào trùm tô hủ tíu lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại