Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ kỷ niệm với danh hài Vân Sơn. Bà nói: "Tôi đi hát rất nhiều nơi, cộng tác với nhiều trung tâm, nên tôi thấy rằng không làm việc với ai thoải mái như Vân Sơn, có lẽ vì Vân Sơn cũng là nghệ sĩ.
Thanh Tuyền
Vân Sơn không làm việc kiểu căng thẳng, chỉ huy mọi thứ, cứ để người nghệ sĩ tự động thăng hoa. Ngay cả những bài hát tôi diễn cho Vân Sơn đều là tôi tự chọn, Vân Sơn không bao giờ tham gia. Vì thế nên làm việc với Vân Sơn nhưng một gia đình.
Tôi nhớ năm 2016 tôi bị té ngã gãy chân. Trước đó Vân Sơn đã mời tôi đi quay hình một cuốn băng. Tôi biết không thể tham gia được nữa nên gọi điện báo cho Vân Sơn biết, rằng tôi không thể hát được.
Vân Sơn bảo tôi cứ bình tĩnh, từ từ rồi sẽ hát được. Ba ngày sau, cái chân tôi sưng quá, bác sĩ phải chích thuốc cho tôi bớt tụ máu rồi mới mổ được. Tôi lại gọi cho Vân Sơn bảo kêu Hương Lan hay Phi Nhung thế tôi bài đó đi chứ tôi không thể nào đi được.
Nhưng có một điều Vân Sơn nói khiến tôi vô cùng xúc động. Vân Sơn bảo tôi rằng sẽ mua vé máy bay, cho một người nữa đi theo tôi, đưa tôi lên máy bay để qua vì băng rôn đã treo hình lên rồi, không thể thế người khác được.
Thế là tôi đành phải đi thu âm gửi cho Vân Sơn trước để mấy hôm sau đó bay đi diễn cho Vân Sơn. Ông xã tôi đã cao tuổi vẫn lái xe chở tôi đang băng bó ở chân tới phòng thu. Lúc đó, tôi suy nghĩ hoài về một hình ảnh, chẳng lẽ số kiếp tôi sinh ra hát rồi tới lúc chết cũng hát hay sao.
Người ở phòng thu phải bắc cái ghế cho tôi ngồi hát. Tôi vừa hát vừa chảy nước mắt vì nghĩ không hiểu sao tôi lại phải như vậy.
Tôi nói như vậy để thấy rằng tình cảm tôi dành cho Vân Sơn là như thế nào. Hơn nữa, đó cũng là trách nhiệm của tôi với nghề. Cuộc đời tôi, vận mệnh tôi đều là hát. Hơi thở này còn thì tiếng hát Thanh Tuyền còn. Có lẽ phải tới lúc vô hòm tôi mới thôi hát".