Danh ca Christophe dương tính Covid-19, Đồng Lan: "Lan không thể cầm được nước mắt"

Nguyên Hương |

"Khoảng gần 2 tuần trước khi nghe tin Christophe nhập viện, Lan vẫn nhắn tin hỏi thăm ông, biết ông đang khoẻ, rất vui vẻ, hạnh phúc...", Đồng Lan tâm sự.

Sau cặp vợ chồng Tom Hanks và nhiều ngôi sao quốc tế dương tính với chủng virus Covid-19 là danh ca người Pháp Christophe, nam ca sĩ 74 tuổi cũng đã phải nhập viện cấp cứu vì đại dịch này hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Thông tin về Christophe dương tính với Covid-19 đã gây xúc động dư luận tại Pháp. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ như Michel Polnareff, Jeanne Mas, đều tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của ông.

Là người từng gặp gỡ, hát chung sân khấu với Christophe, lại có duyên tới thăm nhà, thăm studio của danh ca 74 tuổi này tại Pháp, ca sĩ Đồng Lan đã dành cho phóng viên những chia sẻ thân tình về ông.

Được danh ca Christophe mời tới thăm nhà

Danh ca Christophe dương tính Covid-19, Đồng Lan: Lan không thể cầm được nước mắt - Ảnh 1.

Đồng Lan trong lần tới thăm nhà, thăm studio của danh ca Christophe tại Pháp. (Ảnh trong bài do NVCC)

Nữ ca sĩ tóc xù bộc bạch: "Aline", một sáng tác đánh dấu tên tuổi Christophe với thế giới. Nhưng từ khi mới bắt đầu tập hát ở phòng trà (Lúc đó cũng chưa chính thức theo nghề) Lan đã hát "Aline" khắp các phòng trà Hà Nội mà chẳng khi nào nghĩ sẽ gặp danh ca này cho tới năm 2013 trong một chương trình nhạc từ thiện tổ chức ở nhà hát Hoà Bình.

Không chỉ được gặp, Lan còn vinh dự hát chung sân khấu với ông. Duyên gặp gỡ đó cũng đủ là một kỷ niệm vui đáng nhớ trong đời rồi nhưng tới khi sang Pháp diễn, tình cờ ghé một quán ăn Việt giữa lòng Paris - Sourire de Saigon (Nụ cười Sài Gòn), đây cũng là nơi lui tới của nhiều tài tử Pháp, và lại có duyên hạnh ngộ một lần nữa.

Lan cũng không ngờ ông vẫn nhớ cô ca sĩ Việt trong chuyến lưu diễn hiếm hoi tại Việt Nam ngày nào. Đó là một bữa ăn tối đặc biệt với nhiều bạn bè thân thiết, mọi người cùng hát những ca khúc của Christophe cho ông nghe, ông thể hiện niềm yêu thích giọng hát và phong cách châu Á của Lan, dạo đó hay vấn khăn cách điệu kiểu cô Tấm.

Sau đó cứ dịp nào ghé Pháp biểu diễn đều hẹn bạn bè thân thiết gặp gỡ ăn tối, khi thì món Việt, Pháp, ông có vẻ rất thích ăn sushi.

Một lần ông mời Lan ghé nhà chơi, thăm studio của ông. Có lẽ ông cũng có ý định muốn hợp tác với Lan trong một dự án âm nhạc phù hợp. Mọi người đã cùng ăn tối, chơi đàn, hát, chụp hình. Lan vẫn nhớ tối đó ăn sushi và ông hỏi Lan có thích ăn kem không, thế là ông đi lấy kem trong tủ lạnh cho Lan".

Danh ca Christophe dương tính Covid-19, Đồng Lan: Lan không thể cầm được nước mắt - Ảnh 3.

Không chỉ được gặp, hát cùng ông trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình tại Việt Nam, sau này khi sang Pháp, Đồng Lan còn có duyên hội ngộ lại. Và điều tuyệt vời nhất là danh ca 74 tuổi vẫn nhận ra cô ca sĩ Việt Nam ngày nào...

Christophe đang được cách ly và chăm sóc đặc biệt, người nhà cũng không được vào thăm

Chia sẻ về con người Christophe cũng như cảm nhận khi nghe tin danh ca người Pháp dương tính với Covid-19, Đồng Lan bày tỏ: 

"Điều đáng quý nhất ở con người này có lẽ là sự tử tế, thân thiện, ông không hành xử như thể ông là một danh ca, ông cứ thế nhẹ nhàng, ân cần với tất cả mọi người. Ông không nói nhiều, hay nhìn quan sát mọi người và thỉnh thoảng cười nhẹ, rất nhẹ.

Sau này lúc còn ở Sài Gòn, Lan nhận một email của ông với lời đề nghị thu thử một ca khúc của ông cho dự án album ông song ca với nhiều ca sĩ khác nhau. Và thật vinh dự ông đề nghị Lan thử một ca khúc rất hay trong phim truyền hình Pháp được mọi người biết tới " Les mots bleu".

Sau khi Lan gửi, ông nghe và Lan nhận được một email trả lời. Rất hạnh phúc, ông thích giọng hát của Lan, ngạc nhiên vì cách Lan hát bằng tiếng Pháp biểu đạt cảm xúc rất rõ.

Tuy nhiên dự án không thành vì cuối cùng nhà sản xuất đã bàn bạc ca khúc này phù hợp với song ca nam - nam. Lan cũng không buồn, vì với Lan mọi chuyện đến và đi đều từ duyên, có lẽ vì sự thoải mái, tự tại ấy mà người ta yêu quý mình chăng? Ông hẹn Lan một dịp khác....

Rồi Lan qua Pháp du học. Vì nghĩ sẽ có nhiều thời gian hơn lúc không ở đây, lịch học và bay đi diễn cũng quá bận rộn làm Lan bỏ lỡ một lần hẹn gần nhất với ông. Đây có lẽ là lần hẹn nhiều nuối tiếc vì ông luôn bận rộn nhưng đã nhận lời nghe album mới bolero jazz của Lan.

Khoảng gần 2 tuần trước khi nghe tin ông nhập viện, Lan vẫn nhắn tin hỏi thăm ông, biết ông đang khoẻ và rất vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó toàn nước Pháp ban lệnh cách ly, Lan đã nhắn tin ông bảo trọng nhưng không thấy ông trả lời.

Danh ca Christophe dương tính Covid-19, Đồng Lan: Lan không thể cầm được nước mắt - Ảnh 5.

Từ đó, Đồng Lan và danh ca Christophe giữ quan hệ thân thiết. Cô còn được ông mời tới chơi nhà, thăm studio và cùng ăn tối.

Ngày Lan đọc bài báo ông nhiễm Covid-19 phải nhập viện vì khó thở, bác sĩ quyết định gây mê như là một bản nhạc trầm không thể cất lời.

Tin về Christophe làm Lan không thể cầm nước mắt và bắt đầu lo sợ có thể mất đi một người bạn đáng quý. Tin về người mặc bệnh, người tử vong mỗi ngày mỗi tăng đã quá buồn nhưng tới khi người mình biết, bạn mình dương tính với Covid-19 thì cảm xúc còn nặng nề hơn nhiều.

Lan bắt đầu cầu nguyện để ông dũng cảm chiến đấu và chiến thắng. Người nhà ông cho biết, hiện ông đang được cách ly và chăm sóc đặc biệt, người nhà cũng không được vào thăm. Ở Pháp có trường hợp cụ già hơn 80 tuổi vẫn qua khỏi khi mắc Covid-19. Điều này nhen nhóm niềm hi vọng trong Lan về Christophe sẽ bình an.

Giờ đây, trong những ngày ở thành phố xa lạ này, mỗi ngày, trước khi đi ngủ và sáng thức giấc, Lan vẫn cầu nguyện cho ông, cho thế giới này sớm yên bình trở lại".

Danh ca Christophe dương tính Covid-19, Đồng Lan: Lan không thể cầm được nước mắt - Ảnh 6.

Ngày nghe tin Christophe dương tính với Covid-19, Đồng Lan chết lặng và cô đã khóc.

Sinh năm 1945, Christophe, tên thật là Daniel Bevilacqua, xuất thân từ một gia đình người Ý nhập cư vào Pháp. Nổi danh từ thập niên 1960, Christophe cho tới nay vẫn không bị lỗi thời, bằng chứng là hai album mới nhất của ông ra năm ngoái, "Christophe, etc", vol 1 và vol 2, đã được công chúng tán thưởng nồng nhiệt, nhất là vì trong đó Christophe song ca với các ca sĩ đủ mọi thế hệ để trình bày lại các ca khúc tiêu biểu của ông.

Vẫn chưa mệt mỏi ở tuổi 74, Christophe đã dự kiến tiếp tục lưu diễn tại Pháp, nhưng do tình hình dịch Covid-19, ông đã phải dời hai buổi diễn 29 và 30/03 ở Paris đến ngày 28 và 29/04.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại