Đang trên xe đi ăn tối cùng gia đình, bé trai 12 tuổi gục chết tức tưởi vì trúng đạn

Hồng Ngọc |

Một cậu bé đã thiệt mạng vì vụ xả súng vào tối ngày 31/3 khi đang trên đường đi ăn tối với cả gia đình.

Truyền thông Mỹ đưa tin, cậu bé Kade Lewin, 12 tuổi đã bị bắn chết trong một chiếc ô tô đang đậu ở bãi đỗ xe khi gia đình đang chuẩn bị đi ăn tối. Cảnh sát tin rằng vụ xả súng này xảy ra do một nguyên nhân khác.

Khu phố East Flatbush nơi cậu bé Kade Lewin 12 tuổi thiệt mạng đang náo loạn vì thảm kịch. Vụ việc để lại những vết đạn cho một tiệm làm đẹp gần đó, khiến người chủ lo sợ cho tính mạng của chính mình.

Người chủ tên Patricia cho biết, những viên đạn đâm xuyên qua cửa sổ tòa nhà, bắn vào tường và phá hủy một tấm gương. "Tôi cũng không biết những viên đạn bay vào cửa tiệm. Cảnh sát đã nhìn thấy và thông báo cho tôi. Tôi đã hoảng loạn và run lẩy bẩy. Tạ ơn Chúa vì tôi không có ở đó vì tôi đã có thể trở thành nạn nhân của chuyện này. Đó là nơi tôi thường làm việc. Thi thoảng con gái tôi còn ngồi trên chiếc ghế trong tiệm", chủ tiệm làm đẹp nói.

Đang trên xe đi ăn tối cùng gia đình, bé trai 12 tuổi gục chết tức tưởi vì trúng đạn - Ảnh 1.

Nạn nhân xấu số gục ngã trong xe hơi vì những viên đạn lạc

Đang trên xe đi ăn tối cùng gia đình, bé trai 12 tuổi gục chết tức tưởi vì trúng đạn - Ảnh 2.

Tiệm làm đẹp với dấu vết của viên đạn bắn vào

Theo truyền thông địa phương, cậu bé Kade Lewin đã bị bắn chết bởi những tên côn đồ khi đang ngồi trong xe cùng người chị họ 20 tuổi. Theo các nguồn tin từ cảnh sát, nguyên nhân Kade bị bắn có thể do những kẻ côn đồ đã nhầm lẫn danh tính. Cậu bé được xác minh đã thiệt mạng ngay tại hiện trường. Cảnh sát cũng chưa thể đưa ra bất kỳ mô tả nào về nghi phạm của vụ nổ súng.

Chị họ 20 tuổi ngồi cùng xe với Kade cũng bị thương sau khi trúng nhiều phát đạn. Cũng theo phía cảnh sát, Kylie Thompson, em họ 8 tuổi của Kade may mắn không bị trúng đạn dù cùng ngồi trong xe. Các nhà chức trách tin rằng tay súng đã lảng vảng quanh khu nhà ít nhất một lần bằng một chiếc xe bị đánh cắp trước khi nổ súng và bắn nhầm vào các nạn nhân, tờ New York Post đưa tin.

Một nhân chứng tên Rodde cho hay cô đã nghe thấy khoảng 7 đến 10 tiếng súng trước khi chạy đến hiện trường và chứng kiến mẹ của cậu bé, Suzette Lewin, đang ôm con trai mình trên tay.

"Cô ấy đang ôm đầu đứa nhỏ. Thật quá đáng sợ. Ra đường thôi đã thấy nguy hiểm rồi, giờ ở trong chính ngôi nhà của mình cũng không còn an toàn nữa. Tôi đã có thể chết trong ngôi nhà của tôi. Sự việc đau lòng này sẽ cần nhiều thời gian để giải quyết", Rodde nhớ lại.

Vào cuối tuần qua, những người hàng xóm đã tưởng nhớ tới bé trai khi đặt hoa và đồ lưu niệm tại nơi xảy ra vụ xả súng. Trao đổi với tờ The Post vào hôm 2/4, gia đình và bạn bè đều nhớ về Kade. Cậu là một đứa trẻ thông minh, là bảo bối của mẹ mình. "Thằng bé luôn được điểm A ở trường", anh trai của Kade nói.

Đang trên xe đi ăn tối cùng gia đình, bé trai 12 tuổi gục chết tức tưởi vì trúng đạn - Ảnh 4.

Nhiều người tưởng nhớ đến nạn nhân tại hiện trường vụ việc

Đang trên xe đi ăn tối cùng gia đình, bé trai 12 tuổi gục chết tức tưởi vì trúng đạn - Ảnh 5.

Người mẹ sốc nặng sau sự cố

Kade sống với mẹ của mình,Suzette Lewin, ở Flatlands. Người mẹ không ngờ rằng, khi đang đưa con trai đi ăn thì cậu bé đột ngột gục ngã, chết một cách tức tưởi. Vụ nổ súng đã gây phẫn nộ cho gia đình cũng như các quan chức địa phương, bao gồm cả Thượng nghị sĩ bang New York Zellnor Myrie, người đã kêu gọi bang này gây quỹ nhằm vào sự an toàn của cộng đồng.

Trong cuộc họp báo cuối tuần qua, Thượng nghị sĩ phát biểu: "Trái tim chúng tôi quặn lại khi biết tin vụ xả súng đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé ấy. Hôm nay chúng tôi sẽ tưởng nhớ cậu bé, và vào ngày mai, tiểu bang này nên biết rằng mình sẽ phải chi tiền cho việc gì".

Trong năm nay, thành phố New York đã chứng kiến số lượng các vụ nổ súng tăng lên 17% so với cùng kỳ năm ngoái, theo tờ Post đưa tin.

Nguồn: NYP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại