Đang thực hiện bản tin thời tiết, phóng viên lập tức có “hành động lạ” gây bất ngờ

Trần Hải Hà |

Thực hiện bản tin thời tiết ngoài trời để đem lại cảnh quay thực tế cho khán giả, nam phóng viên đã có hành động khiến mọi người "thở phào nhẹ nhõm".

Một khoảnh khắc thót tim ngay trên sóng truyền hình khi nam phóng viên đang dự báo thời tiết đã ngừng phát sóng trực tiếp để chạy lại cứu 1 cậu bé đang vật lộn thoát khỏi dòng nước biển phía sau.

Người hùng trong câu chuyện là Paul Burt, anh đang lên hình trực tiếp ở thị trấn ven biển Surfers Paradise, thuộc ngoại ô thành phố Gold Coast, bang Queensland, Úc. Khi đó, anh nói về sự nguy hiểm của các rãnh nước đại dương, đây là vùng nước gần bờ biển sẽ bất ngờ sâu hơn trước khi trở lại độ nông thông thường.

Đang thực hiện bản tin thời tiết, phóng viên lập tức có “hành động lạ” gây bất ngờ - Ảnh 2.

Khoảnh khắc ấn tượng Paul Burt chạy xuống biển giúp giải cứu một cậu bé (Ảnh: 7 News)

Bỗng nhiên, anh thấy phía sau 1 cậu bé 10 tuổi đang vùng vẫy dưới nước.

Người dẫn chương trình thời tiết kênh 7NEWS ở Úc đã lập tức chạy đến để cùng hỗ trợ nhóm người ở đó kéo cậu vào bờ.

Paul Burt mất vài phút để có thể tiếp cận cậu bé đó vì cậu bé cứ dập dềnh trên những con sóng nhỏ. Bé trai cố gắng nổi lên trên và được mọi người đưa vào bờ an toàn.

Đang thực hiện bản tin thời tiết, phóng viên lập tức có “hành động lạ” gây bất ngờ - Ảnh 3.

Nam phóng viên đang phát sóng trực tiếp từ bãi biển (Ảnh: 7 News)

Paul Burt sau đó bị dìm xuống rãnh nước đã trả lời kênh truyền hình 7NEWS về khoảnh khắc đặc biệt đó: "Một gia đình người Pakistan nhảy vào vùng nước đó và họ bị hút ngược trở lại. Trong đó, đứa con trai 10 tuổi bị kẹt trong rãnh nước nguy hiểm này."

Đang thực hiện bản tin thời tiết, phóng viên lập tức có “hành động lạ” gây bất ngờ - Ảnh 4.

Paul và nhóm người khác tham gia giải cứu cậu bé (Ảnh: 7 News)

Cậu bé mới 10 tuổi nên cân nặng không là bao đã cố gắng giữ mình nổi lên khỏi mặt nước. Anh Burt cùng 3, 4 người khác nhảy vào chỗ bé trai và kéo em trở lại bờ biển.

Người dẫn chương trình 7NEWS nói thêm: "Cậu bé vẫn còn sống, vẫn thở và nói chuyện. Xe cấp cứu đã có mặt ở đây và làm hết sức để giữ cậu bé tỉnh táo." Bé trai may mắn được cứu sống và chỉ uống phải 1 chút nước biển.

Đang thực hiện bản tin thời tiết, phóng viên lập tức có “hành động lạ” gây bất ngờ - Ảnh 5.

Paul Burt và những người khác đã đưa cậu bé trở lại bờ an toàn (Ảnh: 7 News)

Paul Burt đã đưa ra cảnh báo cho những người đi biển về các rãnh nước đại dương giống như trong câu chuyện ở trên vì trông chúng rất bình thường, nhưng lại mang mối hiểm hoạ cực lớn với những người bơi thiếu kinh nghiệm. Trong 1 tuần, Paul Burt đã tham gia giải cứu trên 6 vụ liên quan đến vùng nước nguy hiểm này.

Đang thực hiện bản tin thời tiết, phóng viên lập tức có “hành động lạ” gây bất ngờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại