Đằng sau sự đen đủi, có một "yếu huyệt" đã làm hại U21 Việt Nam

Tiểu Mã |

Có lẽ U21 Việt Nam chớ nên vội trách thần may mắn đã quay lưng khi để thua đau đớn trước Thái Lan. Trách nhiệm nên dành nhiều phần cho HLV Trịnh Duy Quang.

Ở trận ra quân giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, U21 Việt Nam dù chơi "trên chân" trong suốt gần như 90 phút nhưng lại để thua sát nút trước Thái Lan, bắt nguồn từ một tình huống phản công chớp nhoáng của đội bạn.

Với những CĐV "dễ tính", họ có thể dành lời an ủi cho thầy trò HLV Trịnh Duy Quang và đổ lỗi cho thần may mắn. Song với những người hâm mộ khắt khe hơn, họ hoàn toàn có lý để đặt nghi vấn về tài cầm quân của vị thuyền trưởng bên phía U21 Việt Nam.

Thứ nhất, phải kể tới việc HLV Trịnh Duy Quang đã chưa đủ tỉnh táo để chỉ đạo các học trò siết chặt hàng phòng ngự trước một Thái Lan luôn rình rập sự nguy hiểm trong khả năng phản công.

Suốt 90 phút, HLV này chỉ đạo các học trò liên tục tấn công nhưng lại quên mất nhiệm vụ là phải hạn chế khả năng phản công của đội bạn bằng cách chơi áp sát ngay từ phần sân đối phương.

Hệ quả là khi hàng tấn công còn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng thì hệ thống phòng ngự của đội bóng áo trắng lại tỏ ra có phần thụ động, để Thái Lan quá thoải mái ở tuyến giữa. Khá nhiều tình huống, Việt Nam có tới 4 cầu thủ lùi rất thấp về sân nhà để phòng ngự trong khi đáng lẽ phải áp sát ngay từ tuyến trên.

Đằng sau sự đen đủi, có một yếu huyệt đã làm hại U21 Việt Nam - Ảnh 1.

Phải chăng, U21 Việt Nam đã thua Thái Lan ngay từ khi tiếp cận trận đấu?

Trong hệ thống phòng ngự ấy, bộ 3 cầu thủ Đinh Thanh Bình, Hoàng Thanh Tùng và Nguyễn Hoàng Đức đã có nhiều tình huống tỏ ra thiếu tập trung. Điển hình là bàn thua ở cuối hiệp 1 khi Việt Nam để mất bóng ở tuyến giữa để rồi phải bó tay trước việc ngăn chặn đội bạn tận dụng cơ hội.

Trong hiệp 2, thậm chí Thái Lan còn có nhiều tình huống phản công hơn nhưng HLV Trịnh Duy Quang vẫn không có sự điều chỉnh kịp thời và nếu đội bạn sắc bén hơn, rất có thể Việt Nam đã phải nhận thêm bàn thua.

Cũng cần phải nói thêm, trong trận đấu này, quá nhiều tình huống các cầu thủ tấn công của U21 Việt Nam rơi vào tình huống việt vị. Một phần do đội bạn đã phòng ngự tỉnh táo nhưng điều đó cũng xuất phát từ việc U21 Việt Nam quá mải mê tấn công biên mà thiếu những tình huống phối hợp hiệu quả ở trung lộ.

Thứ hai, việc HLV Trịnh Duy Quang dùng đội hình xuất phát với 8 cầu thủ từ lò HAGL cũng khiến người hâm mộ phải đặt ra một dấu hỏi về tính đúng đắn của nó.

Ngoài những lỗ hổng ở hàng thủ thì khả năng kết hợp ở hàng tấn công của U21 Việt Nam cũng là chưa tốt, dẫn tới việc Việt Nam có nhiều tình huống hãm thành nhưng các đường bóng cuối cùng lại thiếu cả độ gắn kết lẫn sự chính xác.

Ở trận đấu này, U21 Việt Nam đã chơi với tâm thế có phần "cửa trên" so với người Thái và chúng ta đã phải trả giá. Phải chăng nếu HLV Trịnh Duy Quang thận trọng và thực dụng hơn, đội quân màu áo trắng đã có ít nhất 1 điểm trước người Thái?

U21 Quốc tế: U21 Việt Nam 0-1 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại