Đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn, ra mở cửa người đàn ông giật mình với cảnh tượng trước mắt

Gia Linh |

Sau khi mở cửa, người đàn ông nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ. Nhưng sau khi xem xét tình hình, anh đã gọi cảnh sát và cứu hộ.

Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Thái Lan sau khi một người vợ bị đau răng nên nhờ chồng chở đến bệnh viện. 

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng hôm thứ Hai, 21/10 ở tỉnh Samut Prakan gần thủ đô Bangkok của nước này. Anh Suriyan, 47 tuổi, chủ nhân một ngôi nhà trên đường Phraeksa kể lại rằng sáng hôm đó, khi đang ngủ thì anh nghe thấy tiếng va chạm mạnh ở bên ngoài. 

Anh Suriyan lao ra ngoài kiểm tra và phát hiện một chiếc xe bán tải màu đen đã đâm vào nhà mình. Anh nghe thấy người phụ nữ, sau này được xác định là cô Sudarat, 56 tuổi, đang kêu cứu nhưng sau khi xem xét thì không thể làm được gì. Do đó, anh đã liên lạc với cảnh sát và lực lượng cứu hộ để được giúp đỡ.

Ngay sau đó, các nhân viên tới từ Sở Cảnh sát Bangpu và lực lượng cứu hộ của Tổ chức Ruamkatanyu đã tới nơi để hỗ trợ cặp vợ chồng bị mắc kẹt trong chiếc xe bán tải của họ.

Đang ngủ nghe tiếng động lớn, người đàn ông phát hiện cảnh tượng bất ngờ - Ảnh 1.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Theo báo cáo của cảnh sát, chiếc xe bán tải đã bị lật nghiêng ngay bên ngoài ngôi nhà của anh Suriyan. Một máy biến áp điện từ cột điện gần đó rơi xuống xe. Lực lượng cứu hộ mất hơn 20 phút dùng dụng cụ cắt kim loại để giải cứu cặp đôi khỏi xe. Sudarat có một vết thương ở miệng và một vết thương ở ngực. 

Chồng cô, Jaray, 58 tuổi thì đã tử vong ngay trên ghế lái do bị gãy cổ. Sudarat giải thích rằng sáng hôm đó, cô bị đau răng nên mới nhờ chồng chở đến bệnh viện. Thật không may, Jaray mắc một căn bệnh bẩm sinh và đã bất tỉnh khi cầm lái, khiến chiếc xe đâm vào cột điện trước khi va chạm với nhà anh Suriyan.

Đang ngủ nghe tiếng động lớn, người đàn ông phát hiện cảnh tượng bất ngờ - Ảnh 2.

Tài xế đã không may tử vong ngay tại hiện trường.

Thông tin chi tiết về căn bệnh bẩm sinh của anh Jaray không được tiết lộ trong báo cáo cũng như không có thông tin cập nhật về tình trạng của cô Sudarat.

Cảnh sát hiện đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của Jaray và đang xem xét camera an ninh dọc đường để tiến hành điều tra vụ việc kỹ hơn. 

Trong một vụ việc liên quan, một tài xế tuk tuk người Thái Lan đã ngất xỉu khi đang lái xe trên đường Santiphap ở Bangkok hồi tháng 8 và đâm xe vào một chiếc taxi. May mắn thay, cả tài xế tuk tuk và tài xế taxi đều không hề hấn gì.

Một vụ việc tương tự khác xảy ra hồi đầu tháng này khi một phụ nữ Thái Lan bất tỉnh khi đang lái xe ở huyện Siracha, tỉnh Chon Buri và đâm vào khu rừng ven đường. Đáng buồn thay, người phụ nữ 59 tuổi và cậu bé 6 tuổi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại