Đang đi du lịch cùng chồng, người phụ nữ bỗng hét lớn, cảnh tượng sau đó ai thấy cũng hãi hùng

Tiểu Lam |

Người phụ nữ đã tử vong sau khi trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn.

Nội dung chính

  • Vụ tai nạn bất ngờ
  • Người phụ nữ tử vong thương tâm

Sự cố hy hữu này xảy ra vào ngày 9/8, khi bà Margarita Novela Galindo (59 tuổi) cùng chồng là ông Florencio đang trên đường đến California để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần.

Khi cái chết ập đến bất ngờ

Vào khoảng 7 giờ tối ngày xảy ra sự cố, khi ông Florencio cầm lái đi ngang qua cầu vượt trên đường cao tốc 210 gần Sylmar (California, Mỹ) thì kính chắn gió ở ghế phụ của bà Margarita bị một "vật thể" lớn rơi trúng. Cú va chạm với lực mạnh ngay lập tức khiến kính ô tô vỡ vụn, bà Margarita cũng hét lên đầy đau đớn vì bị đè lên người.

Ông Florencio bàng hoàng thắng phanh, khi nhìn sang chỗ vợ, ông phát hiện một người đàn ông lạ mặt đã rơi trúng vị trí chỗ ngồi của vợ ông. Cảnh tượng ám ảnh này khiến những người đi đường không khỏi hoảng sợ. Ông Florencio đã nhanh chóng gọi điện cho con trai và gọi cấp cứu.

"Thực sự ám ảnh, tôi không thể quên được cảnh tượng khi đó", một người đi đường kể lại.

Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt và đưa bà Margarita đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua báo cáo cho biết, một người đàn ông đã gieo mình từ cầu vượt cắt ngang đường cao tốc. Và thật trùng hợp, người này lại rơi trúng vào chiếc ô tô của ông bà Florencio.

 - Ảnh 1.

Một chuyến du lịch cuối tuần của cặp vợ chồng tại Mỹ bỗng chốc hóa thành bi kịch khi người vợ không may bị một người đàn ông nhảy cầu tự tử rơi trúng. Ảnh: Internet

Cú va chạm mạnh đã khiến bà Margarita bị đa chấn thương, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, bà Margarita đã qua đời vào ngày 28/8 sau nhiều tuần điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Con trai của bà Margarita - anh David Galindo chia sẻ: "Thật không công bằng khi chuyện này xảy ra với mẹ tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ chu đáo và giàu lòng yêu thương. Cha tôi giờ đây chỉ còn một mình sau khi mất đi người bạn đời yêu dấu của mình."

"Chỉ cần lệch hai giây, hoặc cách hai inch thôi, mẹ tôi đã không gặp phải sự cố đau lòng như vậy", Stephanie Galindo, con gái của nạn nhân đau khổ chia sẻ.

Sự ra đi đột ngột của bà Margarita là nỗi đau đớn và sự mất mát quá lớn đối với gia đình, đặc biệt là người chồng - ông Florencio.

Mặc dù rất đau buồn, nhưng khi trả lời truyền thông ông Florencio vẫn cho biết ông sẵn lòng tha thứ cho người đàn ông tự tử đã vô ý gây ra cái chết cho vợ mình.

Sự việc thương tâm này để lại nỗi đau xót cho gia đình nạn nhân và dấy lên nhiều câu hỏi về vấn đề an toàn giao thông tại Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại