Đang chuẩn bị ăn bánh chuối, thanh niên sảng hồn khi thấy nội dung trên giấy gói, đọc xong hết muốn ăn

Thanh Phong |

Bác bán hàng cố ý hay vô tình thì cũng thành công trong việc khiến khách sợ hãi rồi đó.

Bánh chuối chiên hột mè đen là một món ăn vặt Sài Gòn được ưa chuộng vài năm trở lại đây, xuất hiện ở cả những tỉnh thành khác. Về cơ bản món này khá dễ làm, nguyên liệu sẵn có, vị lại thơm ngon nên được bán rộng rãi.

Chuối chiên hột mè đen - món ăn vặt thơm nức Sài Gòn (Ảnh sưu tầm)

Đặc thù của mấy hàng chuối chiên chủ yếu là bán vỉa hè hoặc xe đẩy, giấy bọc/ túi bọc cũng chỉ là giấy thừa tái sử dụng, hàng nào đầu tư lắm thì mới có giấy nhám hoặc mấy loại giấy in nhãn hiệu riêng. Dù gây tranh cãi về vấn đề vệ sinh nhưng gần như người Việt đã quá quen với kiểu gói đồ ăn đó rồi.

Ấy vậy, chính vì hình thức tái chế giấy in thừa, giấy báo làm bao bọc đồ ăn mà nhiều phen dở khóc dở cười đã xảy ra liên quan đến nội dung của tờ giấy. Mới đây một trường hợp trùng hợp đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Theo đó một anh chàng đi mua chuối chiên về, gỡ giấy bọc ra chuẩn bị ăn thì sảng hồn khi thấy nội dung bên trên. Tờ giấy bọc này là bản in của một bài báo liên quan đến vấn đề… bị ngộ độc khi ăn chuối chiên hột mè đen. Chẳng thế nào éo le hơn!

Đang chuẩn bị ăn bánh chuối, thanh niên sảng hồn khi thấy nội dung trên giấy gói, đọc xong hết muốn ăn - Ảnh 2.

Tờ giấy bọc chuối chiên đọc xong tan vỡ con tim

Sự trùng hợp đến oái oăm này đã khiến dân mạng cười bò:

- “Xong, khỏi muốn ăn luôn”.

- “Chỉ có thể là Việt Nam”.

- “Nếu ăn bánh mì còn nhiều pha kỳ quặc hơn cơ, nhớ ngày xưa bao nhiêu vụ”.

- “Tui sẽ ăn với suy nghĩ ai cũng bị trừ tui ra”.

Có lẽ thanh niên vẫn sẽ ăn bánh chuối chiên thôi nhưng chỉ là bớt ngon đi, bác bán hàng kỳ ghê!

Nguồn: Nguyễn Mệt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại