Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ

KHẢ LẠC |

Vụ án bé gái 8 tuổi bị giết và phân xác một cách dã man đã gây rúng động Hàn Quốc một thời.

Những ngày gần đây, bộ phim "Tòa án vị thành niên" của Hàn Quốc đang "làm mưa làm gió" trên các diễn đàn phim ảnh. Dù không sở hữu dàn diễn viên trai xinh gái đẹp nhưng tác phẩm truyền hình này lại níu chân khán giả thành công bằng nội dung cuốn hút, xoay quanh các vụ án mà hung thủ là những đứa trẻ vị thành niên. Bộ phim còn khéo léo tái hiện lại những vụ án có thật ngoài đời làm tăng thêm tính hấp dẫn và chân thật.

Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ - Ảnh 1.
Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Một trong những vụ án đầy ám ảnh xuất hiện trong "Tòa án vị thành niên" là vụ giết hại bé gái 8 tuổi, Kim Sarang (tên đã được thay đổi), hung thủ là một thiếu nữ 17 tuổi họ Kim. Cùng với Kim thực hiện hành vi tội ác còn có đồng phạm là Park, 18 tuổi.

Tội ác bắt cóc và giết chết bé gái 8 tuổi man rợ

Chuyện xảy ra tại công viên bên dưới tòa chung cư phường Dongchun, quận Yeonsu, thành phố Incheon. Vào ngày 29/3/2017, bé Sarang đang chơi tại công viên thì bị Kim tiếp cận, nhờ đứa trẻ dẫn lên nhà để được sạc nhờ điện thoại. Kết quả điều tra của cảnh sát sau này cho biết khi ấy, điện thoại của Kim vẫn còn pin và cô ta chỉ sử dụng đó làm cái cớ để được bé Sarang dẫn lên nhà.

Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ - Ảnh 3.
Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ - Ảnh 4.

Chân dung được cho là hung thủ Kim (trái) và cô bé Sarang xấu số

Nhà của bé Sarang ở tầng 15 nhưng vì sợ bị camera an ninh ghi hình lại, Kim chỉ bấm thang máy lên tầng 13 rồi đi bộ 2 tầng còn lại. Khoảng 3h chiều ngày hôm đó, bé Sarang đang chơi với mèo cưng trong phòng của mình thì bị Kim tấn công, siết cổ bằng dây cáp sạc máy tính bảng đến chết. Vì là thời điểm xế chiều nên khi đó, bố mẹ của bé Sarang đều đang ở chỗ làm, chỉ có một mình đứa trẻ ở nhà.

Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ - Ảnh 5.

Camera an ninh ghi lại được cảnh Kim cùng với bé Sarang đi thang máy lên nhà đứa trẻ

Trong quá trình gây án, Kim vẫn nhắn tin trao đổi với Park các nội dung như: "Bắt được rồi", "Một bé gái vẫn còn sống", "Đang siết cổ đứa trẻ bằng cáp sạc". Biết được việc làm của Kim, Park không những không can ngăn, mà còn đưa ra lời khuyên cổ vũ cho tội ác của bạn, chẳng hạn như: "Có chắc là không lọt vào ống kính camera không?". Chưa dừng lại ở đó, Park còn hỏi Kim: "Các ngón tay của con bé có đẹp không?". Theo lời khai của Kim, Park còn trấn an bạn hãy bình tĩnh và giải quyết mọi thứ.

Không chỉ ra tay đoạt mạng bé Sarang, hung thủ còn phân xác đứa trẻ trong phòng tắm. Sau khi dọn dẹp hiện trường gây án xong xuôi, Kim cho thi thể bé Sarang vào một túi rác, bỏ nội tạng của cô bé vào thùng rác đựng thực phẩm. Tiếp đến, Kim tỉ mỉ thay một bộ quần áo khác để rời khỏi nhà nạn nhân.

Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ - Ảnh 6.

Khu vực nơi Kim vứt xác bé Sarang

Kim đi bộ 2 tầng lầu lên sân thượng chung cư và vứt xác bé Sarang ở đó. Phần ngón tay của bé Sarang được Kim cho vào một túi phong bì. Cô ta rời khỏi nhà nạn nhân vào lúc 4h09 chiều và bắt tàu điện ngầm đi Seoul vào lúc 4h30 chiều cùng ngày.

Hơn 1 tiếng sau, tức khoảng 5h44 chiều, Kim gặp Park và đưa phong bì chứa ngón tay của bé Sarang cho người này. Có thông tin cho rằng cả hai sau đó vẫn thản nhiên đem theo chiếc phong bì ấy đi ăn uống cho đến lúc tạm biệt nhau vào 8h tối ngày hôm đó. Park mang phong bì về nhà. Cô ta nói đã vứt chúng vào thùng rác nhưng cảnh sát không tìm thấy được.

Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ - Ảnh 7.

Vụ án được tái hiện trên chương trình Unanswered Questions

Về phía gia đình bé Sarang, bố mẹ em đi làm về không thấy con gái đâu liền chạy đi tìm con. Đến lúc tìm thấy chiếc cặp của bé Sarang bỏ quên ở sân chơi, họ vẫn nghĩ có thể đứa trẻ ham chơi đã đến nhà bạn rồi ngủ lại. Cư dân chung cư cũng thay phiên nhau đi tìm hộ. Sáng ngày hôm sau, sự thật sáng tỏ khi người ta tìm thấy túi đựng thi thể của bé Sarang trên sân thượng.

Đau lòng hơn, có thông tin cho rằng gia đình bé Sarang phải cắt tấm vải liệm ra làm nhiều mảnh vì thi thể đứa trẻ không toàn vẹn. Một số phần thi thể mãi mãi không được tìm thấy.

Kẻ sát nhân vị thành niên và đồng phạm

Ngày 6/4/2017, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Kim, một học sinh trung học đã bỏ học, với các cáo buộc bắt cóc, giết người, hủy hoại thi thể.

Được biết, Kim có tiền sử điều trị bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm. Thế nhưng, xét đến việc hung thủ tuổi teen giết người và tỉnh táo thu dọn hiện trường, thậm chí còn cải trang rời khỏi hiện trường với một diện mạo khác, cơ quan chức năng nhận định đây không thể là vụ giết người bốc đồng do tâm thần phân liệt gây ra.

Ngày 11/4/2017, lệnh bắt giữ đối với Park được đưa ra. Trong phiên điều trần thứ 2 vào ngày 15/6/2017, Kim thừa nhận cáo buộc giết người nhưng khẳng định không hề lên kế hoạch cho hành vi phạm tội của mình. Luật sư bào chữa còn lấy lý do Kim mắc hội chứng Asperger - một dạng tự kỷ và lập luận rằng hung thủ bị ảo giác, lầm tưởng bé Sarang đang quấy rối con mèo cưng của mình nên đã ra tay giết nạn nhân.

Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ - Ảnh 8.

Hai thủ phạm khi bị bắt giữ

Tuy nhiên, đến ngày 23/6/2017, Kim có mặt tại tòa với tư cách nhân chứng trong phiên xét xử Park. Cô ta đã lật lại toàn bộ lời khai ban đầu, nói rằng toàn bộ tội ác đều do Park chỉ đạo. Kim nói bản thân đã bị Park thúc ép giết chết một đứa trẻ hàng chục lần. Nhưng Park phủ nhận toàn bộ lời khai của Kim, chỉ thừa nhận tội danh vứt xác.

Park khai cô ta không biết gì về kế hoạch giết người của Kim và khẳng định mình chưa bao giờ yêu cầu được nhận một phần thi thể của nạn nhân. Khi nhận chiếc phong bì từ Kim, Park chỉ nghĩ ngón tay kia là mô hình nên sau đó đã ném chúng đi.

Bên công tố đã công khai những đoạn tin nhắn qua lại của Kim và Park, chứng tỏ Park đang nói dối. Cô ta hoàn toàn ý thức được chuyện bạn mình đã làm với đứa trẻ 8 tuổi và nhiều khả năng bởi vì Park hỏi ngón tay của bé Sarang có đẹp không nên Kim đã mang chúng đến cho Park để "làm quà".

Có mặt tại phiên tòa xét xử, bố mẹ bé Sarang vô cùng tức giận và yêu cầu hình phạt cứng rắn dành cho Kim để những hành vi phạm tội tương tự không còn xảy ra nữa. Kim nghe thấy vậy liền bật khóc nức nở.

Đang chơi dưới sân, bé gái dẫn người lạ lên nhà cho sạc nhờ điện thoại, sai lầm mở ra tội ác man rợ, danh tính hung thủ gây phẫn nộ - Ảnh 10.

Kim (phải) và Park bị áp giải ra tòa

Tại tòa, Kim tiết lộ mình và Park có quan hệ tình cảm khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ giết người. Park là người nảy ra sáng kiến giết người và khuyến khích cô phạm tội. Park phủ nhận lời khai của Kim, chỉ thừa nhận có tình cảm với Park nhưng đó chỉ là trò vui qua đường.

Tại phiên xét xử vào ngày 29/8/2017, công tố viên yêu cầu mức án 20 năm tù giam đối với Kim và án chung thân dành cho Park. 20 năm tù giam là mức án tối đa dành cho tội phạm vị thành niên bất kể họ phạm tội gì. Trong trường hợp của Park, do cô ta đã trên 18 tuổi vào thời điểm phạm tội nên có thể bị kết án tù chung thân.

Cuối cùng, thẩm phán quyết định kết án Kim 20 năm tù giam, Park 13 năm tù giam kèm yêu cầu cô ta phải đeo vòng chân điện tử trong suốt 30 năm tiếp theo.

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại