Đang ăn táo thì bị nghẹn, chỉ trong chớp mắt bi kịch ập đến khiến bé trai phải dành cả đời mình trên xe lăn

NEGRONI |

Câu chuyện đau lòng này khiến nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ phải lưu tâm.

Câu chuyện đau lòng này xảy ra vào tháng 5/2016 tại trường mầm non Little Lights Kindy ở Rotorua, phía bắc New Zealand khiến nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ phải lưu tâm. 

Theo đó, bé trai Neihana Renata mới chỉ 22 tháng tuổi sau khi bị nghẹn vì miếng táo nhỏ đã không thể trở lại như cũ được nữa vì những biến chứng vô cùng bất ngờ.

Được biết, sự việc xảy ra trong một bữa ăn nhẹ tại trường mầm non, khi những đứa trẻ khác đang ăn táo thì bỗng giáo viên phát hiện thấy Neihama có những biểu hiện bất thường. 

Khi cô chạy đến thì nhận thấy rằng em đang bị nghẹn bởi một một miếng táo nhỏ. 

Sau khi cố gắng tìm cách lấy miếng táo ra khỏi cổ họng Neihama nhưng không thành, giáo viên thấy em có biểu hiện nghẹt thở liền sơ cứu bằng cách hà hơi thổi ngạt nhưng kết quả em lại nôn ra máu và bất tỉnh.

Đang ăn táo thì bị nghẹn, chỉ trong chớp mắt bi kịch ập đến khiến bé trai phải dành cả đời mình trên xe lăn - Ảnh 1.

Các giáo viên nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa em đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viên, da của Neihama bắt đầu biến sắc và trở nên nhợt nhạt. 

Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng 30 phút bị ngưng tim đã khiến não của Neihama bị thiếu ô xy và hậu quả để lại vô cùng nặng nề là căn bệnh bại não.

Sau 2 tuần chăm sóc đặc biệt và nằm viện điều trị thêm 2 tháng, tuy tính mạng của Neihama đã được giữ lại nhưng em không còn có thể nói chuyện hay tự mình đi lại và ăn uống được nữa. 

Điều này đã khiến cha mẹ của Neihama vô cùng đau đớn và suy sụp.

Đang ăn táo thì bị nghẹn, chỉ trong chớp mắt bi kịch ập đến khiến bé trai phải dành cả đời mình trên xe lăn - Ảnh 2.

Neihama từng là một cậu bé rất nghịch ngợm và khỏe mạnh.

Gia đình cho biết, trước đây Neihana là một cậu bé khỏe mạnh, nghịch ngợm và phát triển bình thường. Em thích nhảy múa và luôn tỏ ra vui vẻ, hào hứng khi được chạy nhảy ở công viên.

Sau bi kịch của Neihama, Tiến sĩ Sarah Alexander từ Mạng lưới Giáo dục Mầm non cho Trẻ em của New Zealand đã kêu gọi Bộ Giáo dục thắt chặt lại các quy tắc về an toàn thực phẩm và huấn luyện sơ cứu cho các giáo viên và trông trẻ mầm non.

Trong hồ sơ báo cáo, tiến sĩ Alexander cũng đã mô tả về tình trạng của Neihama rằng em không thể có được một hàm răng đầy đủ, đồng thời em cũng không thể nói chuyện, nuốt bình thường hay di chuyển chân tay. 

Điều này cũng có nghĩa là Neihama sẽ không thể làm những việc điển hình trong độ tuổi của em như hát, vẽ tranh, trèo cây, đi lại hoặc thậm chí là uống nước từ cốc. 

Và điều này có thể sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại