Đàn ông càng có bản lĩnh càng đối xử tốt với vợ, càng đối tốt với vợ thì sự nghiệp càng thành công

Như Nguyễn |

Hạnh phúc của người vợ quyết định sự ấm áp của cả một gia đình. Đàn ông thông minh đều biết cách đối xử tốt với vợ, đây là bản lĩnh, là tầm nhìn của người đàn ông.

Thước đo để đánh giá một người đàn ông có đáng tin cậy hay không không phải là vẻ bề ngoài của anh ta mà là thái độ của anh ta đối với những người thân thiết nhất.

Đổi lại, một người vợ được chăm sóc bởi một cuộc hôn nhân hòa thuận cũng sẽ góp phần cải thiện vận may của một người đàn ông.

Vì vậy, người đàn ông càng bản lĩnh, càng biết cách đối tốt với vợ, càng đối tốt với vợ thì sự nghiệp càng thành công.

01

Đối xử tốt với vợ là biết tôn trọng cô ấy

Có một lần, khi đang ăn ở một quán ăn gần nhà, tôi gặp được một cặp vợ chồng trẻ và con của họ.

Khi thức ăn được dọn lên, người chồng lập tức cầm đũa rồi vùi đầu vào ăn.

Người vợ bên cạnh lúc thì tìm người phục vụ lấy ghế cho con, lúc lại cho con ăn, cứ ăn được hai miếng rồi lại dừng.

Khi đã ăn gần hết, đứa nhỏ nhõng nhẽo đòi ba mẹ chơi với mình, người vợ kêu chồng bế con một lúc để cô ăn nốt mấy miếng cơm.

Người chồng khi ấy đã ăn cơm xong, đang vùi đầu vào điện thoại, ngẩng đầu lên, mắng to:

"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn cho lắm vào, trông con cũng không xong."

Khuôn mặt người vợ trở nên khó chịu, những người xung quanh cũng đang nhìn vợ chồng họ, người vợ nhẫn nhịn không nói lại.

Sau đó, cô tức giận nói: "Không ăn nữa, đi về!"

Có thể thấy người vợ đang kìm nén sự tức giận trong lòng, để không làm chồng mất mặt trước nhiều người.

Nhiều người thường hay nói là vợ thì nên tiết chế lại, giữ thể diện cho chồng.

Nhưng cách nói này không đúng hoàn toàn, vợ chồng thì phải tôn trọng lẫn nhau và việc giữ thể diện cũng cần phải đến từ hai phía.

Người lớn ai chẳng cần thể diện, chồng muốn, người vợ tất nhiên cũng không thể thiếu.

Không nói cũng đoán ra được, người chồng không biết giữ thể diện cho vợ khi ở ngoài, về nhà đối xử với vợ cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn.

Khi người chồng làm vợ không vui, thực ra là đang làm ảnh hưởng đến vận khí của cả một gia đình.

Một nữ diễn viên nọ từng chia sẻ bức tranh mà con trai cô vẽ lên mạng xã hội. Cậu con trai còn nói một câu khiến cô cảm thấy rất xót xa:

"Gần đây tâm trạng mẹ không tốt, xem tranh, đọc kinh, nghe nhạc, uống trà, những việc này rất tốt cho mẹ. Mẹ vui con cũng vui, mẹ khỏe mạnh cả nhà mình khỏe mạnh."

Nữ diễn viên nghe con trai nói xong đã rất bất ngờ, cô cứ nghĩ rằng mình đã giấu rất kĩ những cảm xúc không tốt của mình, không ngờ rằng cậu con trai của mình có thể cảm nhận được tất cả.

Thực ra, người vợ chính là linh hồn của cả một gia đình.

Một người vợ không vui vẻ, người chịu ảnh hưởng duy nhất không phải là họ, mà còn cả những người xung quanh.

Một người vợ hạnh phúc là tiền đề của một gia đình hạnh phúc. Chỉ khi tâm trạng của người vợ thoải mái thì họ mới có thể mang lại phản hồi tích cực cho những người xung quanh.

Họ cần được tôn trọng, đó không chỉ là trách nhiệm của người chồng, mà còn là quyền lợi của người vợ.

02

Đối xử tốt với vợ, là thấu hiểu được những gì cô ấy bỏ ra

Gia đình A có nhà cho thuê. A luôn nói bản thân mình chẳng thiếu gì, chỉ riêng một tháng tiền cho thuê nhà thôi cũng đủ ăn.

"Chỉ cần vợ nghe lời, cả đời này cũng không cần phải làm gì."

Nhiều người nghe tới chữ "không phải làm gì" đã rất tò mò, không lẽ gia đình anh thuê giúp việc, thuê bảo mẫu? Nhưng điều kiện gia đình thực ra cũng chưa cao sang tới mức thuê giúp việc hay bảo mẫu.

Thực tế, A có hai người con, con lớn 6 tuổi, con nhỏ 3 tuổi. Cả hai đều một tay người vợ chăm sóc.

Cho ăn cho ngủ tắm giặt chơi trông con….

Công việc trong gia đình cũng đều do một tay người vợ lo toan hết.

Người chồng suốt ngày chỉ xem tivi, chơi game, gần đây còn có một sở thích là câu cá.

Bao nhiêu phẩm chất lười biếng của người đàn ông, có vẻ như A. đều thầu hết cả.

Vậy mà vẫn luôn rất tự tin nói với người khác: "Vợ tôi từ lúc gả cho tôi chưa phải đi làm ngày nào."

Mỗi lần như vậy, người vợ cũng bồi thêm một câu: "Kể từ ngày gả qua đấy cũng chưa được nghỉ ngơi ngày nào!"

Có một lần vợ đang ở trong bếp rửa bát, con ngã ngay trước mặt, nhưng A. cũng vẫn chẳng buồn buông cái điện thoại xuống nhìn con xem sao.

Chính chuyện này khiến người vợ không chịu được nữa, muốn ly hôn với A.

A. không những không chịu ly hôn mà còn tỏ ra không hiểu:

"Kết hôn bao nhiêu năm như thế, tôi chưa từng kêu cô ấy đi làm, tính tôi thì đúng là có hơi nóng nhưng cũng chưa từng động chân động tay với cô ấy, ở nhà cơm ăn áo mặc đầy đủ, chưa bao giờ phải lo về vấn đề kinh tế, sao cô ấy lại muốn ly hôn với tôi?"

Những cuộc hôn nhân như vậy đều có chung một đặc điểm: chồng rất hạnh phúc, còn vợ thì ngược lại.

Vợ, là người bạn đời, chứ không phải giúp việc hay bảo mẫu.

Những gì mà họ làm, những gì mà họ bỏ ra nên được nhìn thấy chứ không phải bị bỏ qua hay bị cho là đương nhiên.

Trong hôn nhân, khi những nỗ lực của một người không được đáp lại, hoặc thậm chí bị coi là điều hiển nhiên, theo thời gian, nhiệt huyết của người đó sẽ bắt đầu khô héo.

Một đạo diễn từng nói: "Vợ chồng ân ái, trước tiên phải có "ân" (cảm kích) rồi sau mới có "ái" (yêu thương). Có cảm kích với những gì đối phương bỏ ra cho mình, thì mới yêu đối phương nhiều hơn."

Quan tâm đến những nỗ lực, những đóng góp của nhau, biết cách khen ngợi và biết ơn nhau là keo dính bảo vệ cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Đàn ông càng có bản lĩnh càng đối xử tốt với vợ, càng đối tốt với vợ thì sự nghiệp càng thành công - Ảnh 2.

03

Đối xử tốt với vợ, là bao dung vô điều kiện

T. quen bạn trai được 5 năm, hai người luôn rất yêu thương nhau, dường như không có giai đoạn chán nhau.

Mỗi lần bạn trai làm thêm giờ tới muộn, T. sợ bạn trai đói nên thường nấu súp và mang đến công ty.

Tất cả chúng tôi đều nói đùa với cô ấy rằng chiều chuộng bạn trai như thế, cẩn thận không anh ta chạy mất đấy.

Mỗi lần như vậy, T. đều rất tự tin nói bạn trai mình không phải người như vậy.

T. sở dĩ tự tin như vậy đó là bởi người bạn trai mang lại cho cô đủ sự tin tưởng và cảm giác an toàn.

T. vốn là một cô gái khá vụng về, làm gì cũng tùy hứng, bị ba mẹ mắng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không sửa được.

Một lần vẽ tranh, cô không cẩn thân làm đổ cả một lọ màu lên tranh, trong lúc đang lúng túng không biết làm thế nào, bên cạnh có một chàng trai nói phần mực đổ ra vừa hay đủ để vẽ một mảng bầu trời.

T nói: "Khoảnh khắc ấy bỗng dưng cảm thấy rất ấm áp."

Sau khi yêu nhau, T. vẫn vụng về như vậy, bạn trai không những không ghét bỏ mà ngược lại còn thấy cô rất đáng yêu.

Những lỗi lầm nhỏ của cô đều trở thành sự bao dung vô hạn và sự lãng mạn vui vẻ mỗi khi bên cạnh bạn trai.

Thú vị hơn nữa là, khi những lỗi lầm của T. được bao dung, cô ngược lại lại phạm ít lỗi sai hơn.

Có người từng nói: "Yêu, chính là thương không lý do và khoan dung vô điều kiện."

Người yêu bạn, dù bạn có làm gì, họ vẫn luôn cảm thấy không ai thay thế được bạn.

Một người bạn đời đủ tiêu chuẩn là như vậy, dù thế giới bên ngoài có nói gì hay làm gì thì sau lưng em, anh vẫn luôn là bờ vai vững chắc nhất.

04

Có một câu nói như thế này:

"Khi nhìn vào chỉ số hạnh phúc của một gia đình, đừng nhìn vào việc gia đình cô ấy có nhiều tiền hay không, nhà cửa có to hay không, cô ấy có địa vị hay không, điểm số của con cái có cao hay không, công việc của chồng lương tháng có nhiều hay không.

Chỉ cần nhìn một điểm, đó là nữ chủ nhân của ngôi nhà có vui vẻ hay không, có dễ chịu hay không."

Hạnh phúc của người vợ quyết định sự ấm áp của cả một gia đình. Đàn ông thông minh đều biết cách đối xử tốt với vợ, đây là bản lĩnh, là tầm nhìn của người đàn ông.

Phụ nữ là một sinh vật huyền bí, bạn đối xử tốt với cô ấy một, cô ấy sẽ đáp lại bạn mười.

Người chồng biết nâng niu, yêu thương thì người vợ sẽ luôn đáp lại nhiều hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại