Dân mạng nghẹn ngào, tiếc thương hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22

Trình Ca |

Sự ra đi của 2 anh khiến người ta không khỏi đau xót.

Khoảng 12h ngày 26/7, chiếc máy bay quân sự Su22 khi đang thực hiện bay huấn luyện chiến đấu qua khu vực làng Dừa (xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì bất ngờ gặp tai nạn, rơi xuống quả đồi gần khu vực dân cư, hai phi công đã hy sinh.

Hai phi công đó là Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921.

Dân mạng nghẹn ngào, tiếc thương hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22 - Ảnh 1.

Mảnh vỡ máy bay bị rơi nằm trên đỉnh núi.

Đây là một thông tin vô cùng đau lòng và hiện đang nhận được nhiều quan tâm từ cư dân mạng. Trên tất cả các fanpage lớn đều đăng tải thông tin. Đa số người dùng facebook đều thương xót cho sự ra đi của hai phi công xấu số.

Những câu chuyện đời thường, hoàn cảnh gia đình của hai đồng chí cũng được chia sẻ. Nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi nghĩ đến gia đình các anh đều có con nhỏ. Chặng đường lớn lên, trưởng thành của các bé sẽ không còn hình bóng của cha nữa.

"Nghẹn ngào quá... Cảm ơn những đóng góp của các anh trong những năm qua cho quân đội Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam. Chia buồn cùng sự mất mát quá đỗi to lớn của hai gia đình", độc giả Nguyên Anh bình luận.

Dân mạng nghẹn ngào, tiếc thương hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22 - Ảnh 2.

Gia đình Trung tá Khuất Minh Trí.

"Chia buồn cùng gia đình hai phi công hy sinh. Được biết hai phi công bay huấn luyện trên máy bay USu -22M4. Đây là loại máy có ở Việt Nam cuối những năm 80. Hai sân bay của Việt Nam duy nhất có hai loại máy bay này là Phan Rang và Sao Vàng. Chiến lược của Quân chủng không quân biên chế mỗi sân bay 36 chiếc su 22M4 ở hai miền để bảo vệ vùng trời đất nước.

Cách gọi máy bay Su của những đồng đội trong quân chủng không quân rất mộc mạc, như sân bay Sao Vàng máy bay Su 22M4 màu sơn trắng gọi là su trắng. Ở sân bay Phan Rang màu xanh gọi là su xanh.

Riêng ở sân bay Phan Rang, năm 1993 ngày tôi còn công tác ở đây, tôi là người ngồi cùng chỉ huy bay ở đài chỉ huy phụ, tuần nào cũng dẫn 1 biên đội bay ra bảo vệ đảo Trường Sa.

Phải thừa nhận các anh ấy bay giỏi, có lần khi đang dẫn các anh bay bảo vệ đảo, thì trong bộ đàm tiếng phi công số hiệu 41 nói dõng dạc dứt khoát "41 phát hiện chiếc máy bay lạ, xin sử dụng vũ khí".

Tiếng người chỉ huy cũng dứt khoát "41 được phép sử dụng vũ khí khi có lệnh của Đông Đô"...

Đó là những kỷ niệm không thể nào quên của tôi nhũng ngày ngồi đài chỉ huy cất hạ cánh ở sân bay Phan Rang.

Nay nghe tin hai phi công là Trung tá Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, quê Hà Nội), Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và Thượng tá Phạm Giang Nam (46 tuổi, quê Thái Bình), Chủ nhiệm bay Trung 921 hy sinh. Xin được chia buồn cùng gia đình các anh và đồng đội của các anh", nhà báo Phạm Hoài Nam viết.

Dân mạng nghẹn ngào, tiếc thương hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22 - Ảnh 3.

Gia đình Thượng tá Phạm Giang Nam.

"Từ hôm qua đến giờ đọc không biết bao nhiêu bài viết về các anh mà thương quá. Mình cũng là vợ bộ đội, chồng công tác xa nhà. Mình không dám tưởng tượng một ngày nào đó chồng nhận nhiệm vụ mà không về nữa. Thương cho vợ các anh, thương các cháu quá đi thôi", facebook Mai Phương nghẹn ngào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại