Dân kéo đến đập phá, dỡ nhà của chủ hụi vì nghi ôm tiền bỏ trốn

Ngọc Tú |

Nghĩ vợ chồng chủ hụi đã "cao chạy xa bay", hàng trăm người dân đã kéo đến nhà đập phá, tháo dỡ đồ đạc và tài sản để "vớt vát" lại ít tiền đã góp.

Ngày 21/9, ông Cao Bá Đinh - Phó Trưởng Công an xã Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, cơ quan này hiện đã nhận được khoảng 50 đơn thư tố cáo việc vợ chồng bà Trần Thị Soa và ông Cao Xuân Năm (trú xóm 9, Diễn Thành) lừa đảo thông qua việc chơi phường hụi.

Ông Đinh cũng cho biết, 3 ngày qua, người dân là nạn nhân trong vụ việc đã kéo đến đập phá ngôi nhà và lấy tài sản trong nhà của vợ chồng chủ hụi Soa - Năm đem đi.

Theo đơn tố cáo của người dân, vợ chồng bà Soa vốn buôn bán đậu phụ ở chợ Phủ Diễn. Nhiều năm trước, vợ chồng bà Soa đứng ra huy động tiền dưới danh nghĩa "quỹ giúp đỡ tình thương" với lãi suất cao từ 300 nghìn đồng cho 1 triệu đồng tiền góp.

Dân kéo đến đập phá, dỡ nhà của chủ hụi vì nghi ôm tiền bỏ trốn - Ảnh 1.

Đơn tố cáo của những người đã góp tiền và cho vợ chồng bà Soa vay với lãi suất cao.

Ban đầu, mỗi lần thu tiền vợ chồng bà Soa đều trả lãi rất cao, sòng phẳng và luôn đúng hẹn nên rất nhiều người tin tưởng.

Từ một vài người chơi, bà Soa đã kêu gọi cả trăm tiểu thương trong chợ cùng chơi để góp tiền cho mình.

Việc chơi phường không chỉ diễn ra với các tiểu thương trong chợ, người trong xã mà nhiều người ở các xã lân cận như Diễn An, Diễn Thịnh, Diễn Ngọc, Diễn Kỷ cũng tham gia góp tiền cho vợ chồng bà Soa.

Đến nay đã có hàng nghìn người tham gia đóng tiền phường và cho vợ chồng bà Soa vay. Tuy chưa có con số thống kê cụ thể nhưng vụ vỡ phường hụi lần này có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Mai là một trong những nạn nhân của vụ vỡ phường này cho biết, hàng ngày chị góp cho bà Soa 2 triệu đồng. Việc chứng nhận nộp tiền chỉ là cuốn sổ nhỏ ghi số tiền và chữ ký của bà Soa. Cứ 4 tháng nhận phường 1 lần, bà Mai thu về số tiền lãi hơn 40 triệu đồng.

Dân kéo đến đập phá, dỡ nhà của chủ hụi vì nghi ôm tiền bỏ trốn - Ảnh 2.

Nhiều người hoang mang lo lắng từ khi vợ chồng bà Soa bỏ trốn.

"Cả chợ Phủ Diễn đều tin tưởng bà ấy, chị em góp tình thương bao nhiêu đều gửi gắm chị hết, nhiều người còn tiền lớn hơn tôi.

Có người góp và cho vay gần cả tỷ đồng rồi. Bà Soa với ông Năm nói không bao giờ ăn của bà con 1 đồng nên cả chợ ai cũng tin tưởng bà Soa nên tập trung gửi bà hết", bà Mai chia sẻ.

Sáng 16/9 vừa qua, vợ chồng bà Soa thu tiền phường của mọi người. Nhưng đến tối cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện ngôi nhà của vợ chồng bà Soa hoang vắng không có người ở.

Liên lạc cho vợ chồng bà Soa không được, người dân nghĩ mình đã bị lừa nên đến đập phá ngôi nhà của "chủ phường" và lấy đi tất cả các tài sản.

Dân kéo đến đập phá, dỡ nhà của chủ hụi vì nghi ôm tiền bỏ trốn - Ảnh 3.

Căn nhà vợ chồng bà Soa bị đập phá, dỡ hết tài sản.

Được biết, nhiều nạn nhân trong vụ việc cũng chỉ vì tin tưởng, hám lợi số tiền lãi cao nên đã gom góp hết tài sản gửi gắm bà Soa. Nên khi chủ phường bỏ trốn, người dân hoang mang, lo lắng kiếm tìm.

Hiện chính quyền địa phương đã cử người trông giữ ngôi nhà của vợ chồng bà Soa để không cho ai đến đập phá tiếp.

Công an xã Diễn Thành cũng đã làm báo cáo đề nghị Công an huyện Diễn Châu vào cuộc điều tra làm rõ bởi số tiền trong vụ việc có thể đến cả chục tỷ đồng.

Dân kéo đến đập phá, dỡ nhà của chủ hụi vì nghi ôm tiền bỏ trốn - Ảnh 4.

Hiện chính quyền địa phương đã cắt cử người trông coi để không cho người dân đập phá ngôi nhà này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại