Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở"

Long Phạm |

Mỹ Tâm khó tính đột xuất, chê thẳng mặt thí sinh khiến Đàm Vĩnh Hưng phải chen vào nhắc nhở.

Tối qua (12/9), tập 12 chương trình Giọng ca bất bại đã lên sóng, với nhiều tiết mục trình diễn hấp dẫn. Trong tuần này, các thí sinh sẽ bước vào vòng Thách đấu một chọi một để chọn ra 5 ca sĩ xuất sắc ngồi tiếp vào ghế ngôi sao.

Ngoài 2 giám khảo quen thuộc là bộ đôi Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, chương trình tuần này còn có sự xuất hiện của giám khảo khách mời Phan Mạnh Quỳnh.

Mỹ Tâm khó tính đột xuất, chê thẳng mặt thí sinh 

Mở màn đêm thi tuần này là cuộc đấu giữa Tường Vy và Lê Duy. Trong đó, Lê Vy là thí sinh đã bị loại ở tuần trước, nhưng được các giám khảo tin tưởng cho trở lại thêm lần nữa để thi đấu.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở - Ảnh 1.

Lê Duy

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở - Ảnh 2.

Tường Vy

Ngay sau khi hai thí sinh trình diễn xong tiết mục của mình, Mỹ Tâm đã tỏ ra nghiêm khắc, khó tính đột xuất và chê thẳng thừng:

"Hai phần thi này chán đều. Tôi không thể chọn tiết mục nào xứng đáng để ngồi vào cái ghế kia. Tôi dùng từ chán vì bước vào vòng đấu này rồi, đâu cho phép các bạn được làm vậy.

Nhìn bạn Vy giống như bị ai lấy đồ vậy, như bị mất sổ gạo, nốt lên không tới, phong thái thì buồn thảm. Bạn phải tươi lên, vui lên, phải hạnh phúc khi được hát chứ? Bạn buồn thảm tới mức người ta tưởng bạn bị gì ấy?".

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở - Ảnh 3.

Mỹ Tâm nghiêm khắc chê thẳng thừng thí sinh

Mỹ Tâm nói tới đây, Đàm Vĩnh Hưng nhắc nhở: "Nhưng cái bài nó buồn mà".

Mỹ Tâm không ngần ngại, liền cự lại Đàm Vĩnh Hưng: "Cái bài nó buồn nhưng không phải người nó buồn đến như thế.

 Cái buồn nó có nét đẹp của nó, chứ không phải buồn tới mức làm mọi thứ trên đời này sụp đổ và khiến cái hào quang của bạn mất đi.

Còn bạn Duy hát thua cả lần thi vào trước đây. Hát kiểu gì mà không chủ động được giọng hát của mình. 

Khi cao thì hát lớn, khi nhỏ lại hát nhỏ mà cứ nghĩ là mình bỏ nhỏ. Đoạn cao hát quá lớn khiến người ta nghe mệt".

Đàm Vĩnh Hưng: "Rồi khán giả sẽ thấy mình giỏi hay dốt"

Vẫn trong hai tiết mục thách đấu trên, Đàm Vĩnh Hưng đồng quan điểm với Mỹ Tâm và chê thẳng thừng các thí sinh. Anh nói:

"Cả hai đều có vấn đề. Bạn Vy khi đứng chung với các thí sinh khác, giọng hát rất nổi bật. Nhưng khi bạn đứng một mình, tôi bắt đầu thấy có những hạn chế nhất định thật sự.

Bạn lên không tới, không sáng, mà thấp thì cũng không làm tôi đã, chìm đắm vào đó. Bạn hát không có điểm nhấn, cứ bị đều".

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở - Ảnh 5.

Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng còn dạy thí sinh về kinh nghiệm đi hát mình có được:

Trong nghề đi hát này, chọn bài là công việc rất quan trọng. Rồi khán giả sẽ thấy mình giỏi hay dốt qua việc đó. Tôi phải nói thẳng như vậy và không ngại nói với các bạn những từ mạnh để thấy mình sai ở đâu.

Lần trước, Mỹ Tâm có nói cách hát của bạn Vy có lực, quãng giọng giống chị ấy. Tôi lại cứ tưởng bạn sẽ chọn những bài lãng mạn, romantic, vừa vặn với giám khảo, với đám đông, với chính bạn, nhưng hóa ra lại không.

Duy cũng chọn bài sai. Tôi nói rồi, ở cái nghề đi hát này, chọn bài không phải cho mình mà là cho khán giả và cuộc thi nên phải có bài nào đủ sức để thi, chứ không phải để kể câu chuyện của mình.

Cách hát của bạn cũng sai. Bạn hát bị căng, khiến người nghe phải căng theo bạn và không cho họ cảm giác được giải trí, được nghe hát. Bạn hát như đang cố gắng phô diễn nội lực ghê gớm thôi".

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi là Chí Phèo còn Mỹ Tâm là Thị Nở"

Tới tiết mục thách đấu cuối cùng giữa hai thí sinh Bá Duy và Olia Hoàng.Cả hai đều trình diễn khá tốt, nhưng vẫn bị Mỹ Tâm phê bình. Cô nói:

"Bạn Duy lựa chọn bài thú vị, bố cục bài cũng hay. Tuy nhiên, phần hát của bạn không đạt được như tôi mong đợi. Nếu ở phần hát này bạn bình tĩnh hơn chút nữa thì sẽ rất hay".

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở - Ảnh 6.

Olia Hoàng

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở - Ảnh 7.

Bá Duy

Đàm Vĩnh Hưng nghe Mỹ Tâm nói vậy, liền ngắt lời để tiếp tục:

"Tôi xin cắt lời  Mỹ Tâm, rằng bạn Duy nếu hát lầy hơn, hát đời hơn một chút thì sẽ hay, hát đẹp quá thì không ra màu sắc của bài hát này, bạn đang hát về Chí Phèo mà. Cám ơn bạn đã hát về tôi nhé".

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở - Ảnh 8.

Đàm Vĩnh Hưng nói tới đây, Mỹ Tâm liền tỏ vẻ bất ngờ. Thấy vậy, Đàm Vĩnh Hưng liền vỗ vai và nói với Mỹ Tâm: "Đúng không Nở? Nếu tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở".

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi là Chí Phèo thì Mỹ Tâm là Thị Nở - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại