Đàm Vĩnh Hưng: Phải nằm một chỗ 2 tháng, đang nôn nao chờ đợi Mỹ Tâm

Tùng Ninh |

"Thôi thì sinh nghề tử nghiệp, nghề của tôi thì tôi phải chịu và chấp nhận" – Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về quá trình tập luyện cho liveshow kỷ niệm 19 năm đến với Bolero của mình sắp diễn ra tại Hà Nội.

Anh nói: "Tôi quyết định chọn ngày giờ tập cho mình và tập miệt mài vì tôi không có nhu cầu đi chơi nhiều lắm, thật sự là vậy. Với tôi, công việc là chính nên không đi hát ở đâu, tập trung hết cho liveshow. Xong show tôi mới tính chuyện đi chơi sau.

Đàm Vĩnh Hưng: Phải nằm một chỗ 2 tháng, đang nôn nao chờ đợi Mỹ Tâm- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng

Tôi nằm một chỗ 2 tháng trời suốt trong nhà, cứ hát đến 2 giờ đêm. Buổi tối, sau khi cho con đi ngủ xong, tôi lên lầu hát tới nửa đêm, tập liên tục, tập tới mức chỉ cần nhạc lên là hát luôn, không cần phải nhìn lời.

Tôi mời nhiều khách mời nên mỗi người một lịch, người tập ngày này, người tập ngày kia, người bận đi chơi, du lịch, có người còn đang kẹt xe giữa đường. Vì thế nên tôi phải sắp xếp để đủ thời gian tập với các khách mời. Dương Triệu Vũ thì kẹt máy bay, Uyên Linh thì kẹt xe.

Trúc Nhân thì luôn đúng giờ, vui vẻ, dễ thương, kỹ lưỡng trong tiết mục của mình, yêu cầu ban nhạc thêm cái này, bớt cái kia. Trúc Nhân luôn tự tính toán bài vở, tự nghĩ ra mọi thứ. Tôi hãnh diện vì được làm việc với những người chuyên nghiệp như vậy".

Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về việc phải đối phó với chấn thương khi biểu diễn:

Đàm Vĩnh Hưng: Phải nằm một chỗ 2 tháng, đang nôn nao chờ đợi Mỹ Tâm- Ảnh 3.

"Tôi cảm ơn khán giả đã yêu thương, ekip ủng hộ cho tôi thêm sức mạnh sau những gian khó, đánh đổi, tập luyện cực khổ, cực nhọc, thậm chí đau đớn. Đó là sự trả công xứng đáng cho những nỗ lực của tôi và ekip.

Tôi phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, xuất sắc và ghi nhớ mọi thứ. Tôi đang cố gắng giữ mọi thứ, nhất là đôi chân của mình. Chân tôi mới bị tai nạn xong, hôm nọ diễn ở TP.HCM đi giày Tây vào đau lắm, đau không chịu nổi, cứ bị vấn thương, va chạm liên tục, về là sưng hết chân.

Thôi thì sinh nghề tử nghiệp, nghề của tôi thì tôi phải chịu và chấp nhận. Tôi mong mọi người ủng hộ, cho tôi sự yêu thương, hãnh diện. Trong liveshow sắp tới của tôi ở Hà Nội còn có sự xuất hiện của chị đẹp Mỹ Tâm. Tôi đang nôn nao chờ đợi Mỹ Tâm. Tôi sẽ cố gắng không cắt bỏ tiết mục nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại