Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19

Hoàng Hải |

Hàng trăm người thân, họ hàng, đồng nghiệp đã đến tiễn biệt lái tàu SE19 Nguyễn Thế Hùng vào sáng nay.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu về nơi yên nghỉ - Ảnh 1.

7h ngày 26/5, đám tang đưa tiễn lái tàu SE 19 - anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, quê ở Thái Bình) được gia đình tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội). Trước đó, từ sáng sớm, hàng trăm người thân, họ hàng, đồng nghiệp đã đến viếng và gửi lời chia buồn, động viên gia đình.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 2.

Chị Trần Hải Yến (vợ anh Hùng) khóc nghẹn trong đám tang. Anh Hùng là lái chính tàu SE19 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 20h10 ngày 23/5, chị Yến cùng công tác trong ngành đường sắt - đi chuyến Hà Nội - Quảng Bình sau đó khoảng 90 phút.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 3.

Trong đêm xảy ra vụ tai nạn, khi đang làm nhiệm vụ trên tàu, chị Yến được trưởng tàu gọi tới thông báo về vụ tai nạn xảy ra với tàu SE19.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 4.

Cháu Hà Vi (con gái thứ 2 của vợ chồng anh Hùng) chỉ biết bố mất khi thi thể được đưa về nhà.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 5.

Ông Vũ Tá Tùng - Tổng giám đốc Công ty đường sắt Việt Nam cùng ban lãnh đạo ngành tới viếng, gửi lời chia buồn gia đình.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 6.

Khoảng 0h30 ngày 24/5, tàu SE19 chở 407 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tông vào xe ben chở đá đang băng qua đường ngang. Đầu máy đứt rời khỏi đoàn tàu, lộn nhiều vòng xuống mương nước bên cạnh.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 7.

6 toa khác gồm 2 toa chuyên dụng, 4 toa hành khách bật khỏi đường ray. 2 lái tàu tử vong, 9 hành khách và lái xe tải bị thương nặng, đang được cấp cứu ở bệnh viện Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó 3 người bị thương rất nặng được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 8.

Hai nhân viên gác chắn đã bị công an Thanh Hóa bắt giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi) là con cả trong gia đình có ba anh em trai, bố từng là giảng viên dạy lái đầu kéo ở Cao đẳng Đường sắt. Theo nghiệp bố, anh Hùng sớm trở thành nhân viên lái tàu, đã hơn 20 năm.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 10.

Các anh, em, họ hàng của anh Hùng vô cùng đau đớn, xót xa trước mất mát quá đột ngột của người lái tài SE19.

Đám tang đẫm nước mắt đưa tiễn lái tàu SE19 - Ảnh 11.

Anh đi rồi, mẹ con tôi không biết phải làm sao nữa. Lúc còn sống, ngày lễ Tết còn không được ngồi với nhau quá nửa ngày, giờ thì nửa tiếng cũng không được nữa rồi - chị Yến chia sẻ một ngày sau vụ tai nạn tàu hỏa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại