Đám cưới có 1-0-2: Khách mời phải ăn bánh mì, cô dâu không thể mang giày cao gót

AMT |

Đám cưới đặc biệt đến mức 'độc lạ' của Van và Kelvin là minh chứng cho câu nói 'không gì là không thể'.

Một đám cưới dù có phá cách tới mức nào đi chăng nữa, chắc hẳn cũng phải đảm bảo hai tiêu chí: Tiệc cưới thi vị, đa dạng món ăn và sự tiện nghi trong quá trình tổ chức. Đây có lẽ là suy nghĩ của tất cả chúng ta khi nghe tới hai từ "đám cưới".

Tuy nhiên, Van và Kelvin - cặp đôi người Canada lại có một hôn lễ không theo bất cứ quy chuẩn nào, bỏ xa mọi mường tượng của tất cả mọi người.

Thay vì lựa chọn một địa điểm vừa vừa tiện nghi, vừa thơ mộng như trên bãi biển, cặp đôi này lại quyết định tổ chức đám cưới ở một vách đá trong Công viên Quốc gia Banff (Canada).

Hành trình "trèo đèo, lội suối" tới lễ đường

Cụ thể, địa điểm mà cặp đôi này lựa chọn tổ chức đám cưới chính là vách đá có tên Little Beehive trong Công viên Quốc gia Banff, nơi được coi là "tuyệt vời nhất để vừa đón bình minh, vừa ngắm nhìn hồ Louise xanh ngắt, thơ mộng", theo lời chú rể Kelvin chia sẻ.

Đám cưới có 1-0-2: Khách mời phải ăn bánh mì, cô dâu không thể mang giày cao gót - Ảnh 1.

Khung cảnh nơi tổ chức đám cưới của Van và Kelvin

Nếu bạn chưa biết: Đây là địa điểm thu hút những người yêu thích bộ môn Trekking (đi bộ đường dài, kết hợp leo núi), nổi tiếng bậc nhất ở Canada. Tuy nhiên, tổ chức lễ cưới ở đây ư? "Có bất khả thi quá không?" chắc chắn là phản ứng của phần lớn mọi người, bao gồm cả những người bạn vô cùng thân thiết của cô dâu, chú rể.

"Khi chúng tôi thông báo rằng mình sẽ tổ chức tiệc cưới ở đây, vài người bạn được mời còn tưởng vợ chồng tôi đang đùa" - cô dâu Van kể lại.

Để tới được vách đá và ngắm được khung cảnh này, bạn sẽ phải chèo thuyền qua hồ Louise và leo một cung đường dài khoảng 5km trên vách núi. Nhận thức rõ được cung đường cũng như hành trình di chuyển có phần bất tiện này, Van và Kelvin quyết định chỉ mời vài người bạn thân có cùng đam mê "trèo đèo, lội suối, ngắm cảnh đẹp" tham gia cùng.

Cô dâu, chú rể và các khách mời trong hành trình "trèo đèo, lội suối" tới lễ đường

Vì địa hình gập ghềnh nên tất cả mọi người, bao gồm cả cô dâu đều phải đi giày thể thao hoặc giày leo núi chuyên nghiệp. Và nếu những đám cưới khác có món khai vị là các món soup nóng thơm ngon, thì Van và Kelvin lại "đãi khách" bằng một ổ bánh mì để có sức... leo núi!

Cô dâu mặc váy cưới, đi giày thể thao và ăn bánh mì "khai vị" như các khách mời khác

Đám cưới với khung cảnh trên cả tuyệt vời

Sau gần 4 tiếng "trèo đèo, lội suốt", cặp đôi cùng những người bạn thân thiết đã "về đích" thành công. Hôn lễ diễn ra với sự chứng kiến của những người bạn thân thiết của cô dâu, chú rể. "Tuyệt vời" là không đủ để miêu tả được hết vẻ đẹp của khung cảnh nơi Van và Kelvin trao nhau lời thề nguyện.

Đám cưới có 1-0-2: Khách mời phải ăn bánh mì, cô dâu không thể mang giày cao gót - Ảnh 4.

Có quá nhiều những điều "không tưởng" trong đám cưới của cặp đôi người Canada

Khung cảnh trên cả tuyệt vời

"Chúng tôi vô cùng biết ơn những người bạn đã giúp chúng tôi hiện thực hóa giấc mơ tổ chức đám cưới ở địa điểm mà cả hai vẫn luôn hằng mơ ước. Nếu không có sự hiện diện đầy nhiệt thành của các bạn, chúng tôi sẽ không thể có một hôn lễ đáng nhớ và tuyệt vời như thế này" - Van và Kelvin gửi lời cảm ơn tới những người bạn thân đã xuất hiện trong ngày trọng đại của cuộc đời mình.

Đám cưới có 1-0-2: Khách mời phải ăn bánh mì, cô dâu không thể mang giày cao gót - Ảnh 6.

Những người bạn nhiệt thành của Van và Kelvin

Sau khi trao cho nhau lời thề và lồng vào ngón áp út chiếc nhẫn cưới, cặp đôi và bạn bè lại một lần nữa "trèo đèo, lội suối" để đến một homestay bên rìa hồ Louise. Họ nghỉ ngơi một đêm và cùng nhau thưởng thức rượu vang với thịt nguội, phô mai và trái cây vào bữa trưa hôm sau.

Đám cưới có 1-0-2: Khách mời phải ăn bánh mì, cô dâu không thể mang giày cao gót - Ảnh 8.

Tiệc chính diễn ra 1 ngày sau khi cô dâu, chú rể trao nhau lời thề

Chia sẻ về đám cưới độc đáo đến mức có phần hơi... kỳ lạ của mình, cặp vợ chồng cho biết: "Chúng tôi muốn khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong tình yêu của mình cũng phải diễn ra ở nơi đặc biệt nhất. Đó là lý do cả hai quyết định sẽ tới Little Beehive cùng bạn bè, bất chấp những bất tiện trong quá trình di chuyển. Sau hành trình này, chúng tôi vẫn tổ chức một buổi tiệc khác với sự xuất hiện của gia đình và người thân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại