Đám cưới 32 năm trước của người đàn ông Hà Nội mê mẩn cô gái Bình Dương, mất cả năm mới "cưa đổ"

Nhật Hạ |

Yêu mến cô hot girl, nam thanh niên đã phải rất vất vả mới có được cái gật đầu của nàng.

Những câu chuyện về tình yêu cách đây hàng chục năm luôn tạo được sức hút đối với giới trẻ. Họ cũng muốn tìm hiểu xem lý do vì sao mà cuối cùng bố mẹ mình lại đến được với nhau.

Cô con gái Lê Thục Anh, 24 tuổi, hiện sinh sống ở Bình Dương đã kể về câu chuyện tình yêu của bố mẹ mình.

"Đám cưới bố mẹ mình được tổ chức vào năm 1987. Khi đó ba là người Hà Nội rồi vào Nam sinh sống, làm ăn. Tình cờ, cơ quan của ba và của mẹ lại ở gần nhau.

Ba thích mẹ nên tán tỉnh lâu lắm. Mẹ hồi đó cũng là một hot girl, nhiều người yêu mến theo đuổi lắm nhưng chả chịu ai hết cả", Thục Anh chia sẻ.

Đám cưới 32 năm trước của người đàn ông Hà Nội mê mẩn cô gái Bình Dương, mất cả năm mới cưa đổ - Ảnh 1.

Hình ảnh trong đám cưới của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, thấy khó mà lui thì đã chẳng phải phong cách của một thanh niên đang yêu rồi. Bố Thục Anh đã dùng hết sự kiên nhẫn để hẹn hò bằng được với cô gái ấy.

"Tán mẹ khó lắm. Có lúc ba rủ mẹ lên Sài Gòn chơi nhưng phải chờ mấy tiếng trời mẹ mới đồng ý. Kiểu như mẹ chưa gật đầu thì ba cứ đứng miết ngoài cổng chờ suốt bao lâu luôn. Mọi người trong cơ quan thấy thế tiến lại nói với mẹ. Từ lúc quen đến khi cưa đổ mẹ là mất 1 năm của ba luôn đó".

Đám cưới 32 năm trước của người đàn ông Hà Nội mê mẩn cô gái Bình Dương, mất cả năm mới cưa đổ - Ảnh 2.

Trong ngày cưới, mẹ Thục Anh mặc áo dài xanh, đầu đội vương miện rất xinh đẹp. Khi ấy mẹ cô mới 20 tuổi, vì để đỡ gánh nặng cho nhà ngoại đông con nên quyết cưới chồng sớm. Những bức ảnh khi đấy gia đình cô vẫn giữ gìn cẩn thận cho đến tận ngày hôm nay.

"Ba mình là một người ít nói, không lãng mạn đâu nhưng ba luôn hiện thực hóa tất cả bằng hành động. Ba quan tâm mẹ lắm luôn đó. Bình thường đi làm mẹ hay phải ở lại tăng ca.

Ba cứ ở nhà lo cơm nước, thay mẹ chăm cho cả gia đình mà chẳng có một lời ý kiến gì cả. Bởi vậy, bao nhiêu năm trôi qua mình vẫn rất ngưỡng mộ sự ít nói nhưng chu đáo của ba", Thục Anh kể thêm.

Đám cưới 32 năm trước của người đàn ông Hà Nội mê mẩn cô gái Bình Dương, mất cả năm mới cưa đổ - Ảnh 3.

Cô gái 24 tuổi cũng tâm sự thêm rằng, bản thân cô cũng hi vọng sau này sẽ kiếm được một người đàn ông chu đáo như ba mình. Đôi khi, sự quan tâm không nên nói thành lời mà hãy hiện thực hóa nó bằng các hành động cụ thể.

Thục Anh chia sẻ thêm: "Ngày mẹ mang thai mình, mẹ bị nghén nặng và lúc nào cũng mệt. Ba luôn ở cạnh chăm sóc mẹ, chẳng để mẹ làm nhiều vào những ngày đó. Sinh xong mẹ ốm lắm ba lại tẩm bổ. Nói chung là mình rất khâm phục ba.

Ba cũng tình cảm, chẳng bao giờ nói thành lời đâu nhưng chính vì điều ấy khiến cho sự quan tâm của ông càng khiến con cái trân trọng".

Đám cưới 32 năm trước của người đàn ông Hà Nội mê mẩn cô gái Bình Dương, mất cả năm mới cưa đổ - Ảnh 4.

Gia đình Thục Anh hiện tại.

Không chỉ ba mà ở mẹ mình, Thục Anh cũng có rất nhiều điều khiến bản thân phải học hỏi. Cô cho rằng, một gia đình hạnh phúc, vợ chồng thấu hiểu nhau phải bắt nguồn từ sự chủ động đến từ cả hai. Cùng nhau xây dựng thì mới bền chặt, êm ấm.

"Suốt nhiều năm, mình ngưỡng mộ mẹ ở tính bao dung, ân cần và luôn vun vén chu toàn cho gia đình. Cũng bởi vì thế bố càng ngày càng quan tâm mẹ và yêu chiều hơn. Thậm chí mình thấy hai người hạnh phúc hơn ngày xưa nữa đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại