“Đại mỹ nhân” Thái Lan và chuyện “làm quan” của U22 Việt Nam

Lập Trần |

Cứ đến mỗi kỳ SEA Games, bóng đá VN lại nhốn nháo chuyện đi tìm một ông trường đoàn có uy, có quyền lại có tiền. Người ta đồn đó chính là ông Đoàn Nguyên Đứcx nhưng rốt cuộc thì…

Từ một câu chuyện tưởng tượng

Có một câu chuyện đã được mường tượng như thế này, sau trận đấu giữa U22 Việt NamThái Lan tại vòng bảng môn bóng đá SEA Games 29, phía bên kia khu kỹ thuật, một người phụ nữ xinh đẹp bước sang cúi người chào bầu Đức. Cô ta nở một nụ cười tươi như hoa và gọi người đàn ông ấy cung kính bằng "Chú".

Câu chuyện được mường tượng ở trên có thể trở thành sự thật vào tháng 8 tới đây trên đất Malaysia. Và người phụ nữ xinh đẹp mà chúng tôi đề cập chính là Watanya Wongopasi, người vừa được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm tân Trưởng đoàn bóng đá của U22 Thái Lan tại SEA Games 29.

“Đại mỹ nhân” Thái Lan và chuyện “làm quan” của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Watanya Wongopasi sẽ là trưởng đoàn của ĐT U22 Thái Lan tại SEA Games 29.

Cô Watanya Wongopasi không còn xa lạ với giới truyền thông Việt Nam nữa bởi bà từng được FAT bổ nhiệm làm trưởng đoàn của U21 Thái Lan tham dự giải U21 Quốc tế tại Việt Nam năm 2016.

Có một chi tiết đáng chú ý, FAT đã xóa bỏ mọi định kiến khi lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá nước này bổ nhiệm một phụ nữ làm Trưởng đoàn một đội bóng nam. Nói cách khác, Watanya Wongopasi là người phụ nữ đã đi vào lịch sử của bóng đá xứ Chùa vàng và dĩ nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó.

Tại sao người Thái chọn "đại mỹ nhân" làm quan?

Watanya Wongopasi là người rất nổi tiếng tại Thái Lan. Ở tuổi 32, cô đang là Chủ tịch của tập đoàn truyền thông Spring News. Ngoài ra người phụ nữ xinh đẹp này còn là Chủ tịch của tập đoàn truyền thông News Network Corp PCL.

Trước đó, Watanya Wongopasi từng là một phóng viên truyền hình nổi tiếng của các kênh truyền hình Chanel 3, Chanel 5, Chanel 9 và được giới trẻ Thái Lan hâm mộ vì ngoại hình xinh đẹp.

“Đại mỹ nhân” Thái Lan và chuyện “làm quan” của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Watanya Wongopasi sở hữu ngoại hình rất xinh đẹp.

Cây viết Pralong Sawandee hiện đang là phóng viên của tờ báo thể thao danh tiếng - Siam Sport đã có những phân tích về chuyện FAT bổ nhiệm "đại mỹ nhân" làm Trưởng đoàn U22 Thái Lan.

"Thực ra giới truyền thông Thái Lan không bất ngờ với câu chuyện Watanya Wongopasi lên nhận chức Trưởng đoàn. Chúng tôi đã dự đoán được việc này khi cô ấy lên làm Trưởng đoàn bóng đá U21 Thái Lan từ năm ngoái.

Rõ ràng, FAT đã có những sự chuẩn bị và trải qua những thử thách cho Watanya Wongopasi. Phải nói rằng, đấy là sự lựa chọn đầy thông minh, bởi ở Thái Lan - Watanya Wongopasi có sức hút rất lớn còn hơn cả một hoa hậu.

“Đại mỹ nhân” Thái Lan và chuyện “làm quan” của U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Watanya Wongopasi đang có sức hút rất lớn ở Thái Lan.

Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là một nhà lãnh đạo tài giỏi. Như đã biết, Watanya Wongopasi từng là phóng viên nổi tiếng rồi sau này chuyển qua kinh doanh và trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực truyền thông.

Watanya Wongopasi dĩ nhiên là người phụ nữ có khả năng kéo một lượng khán giả lớn đến với bóng đá Thái bằng sức hút của mình. Cô ấy là người có quyền lực và có thể huy động nguồn tài chính rất mạnh.

U23 Việt Nam là đối thủ nặng ký nhất

"Chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ hơn 1 năm trước cho SEA Games 29. Đội bóng đã nghiên cứu kỹ về các đối thủ. Ở bảng đấu này, U22 Việt Nam chính là đối thủ mạnh nhất, các cầu thủ của họ đã chơi bóng cùng nhau một thời gian dài.

Chúng tôi đã gặp họ ở rất nhiều giải đấu và không thể xem thường đội bóng này", Trưởng đoàn Watanya Wongopasi phát biểu trong buổi lễ nhận chức tại Bangkok.

Vượt lên tất cả là FAT muốn tận dụng sự am hiểu về lĩnh vực truyền thông của Watanya Wongopasi, đây là điều vô cùng quan trọng để đưa bóng đá gần hơn với NHM, cũng như xây dựng hình ảnh đẹp hơn với công chúng", Sawandee cho biết.

Trong lễ nhậm chức của mình, "mỹ nhân" Watanya Wongopasi khẳng định:

"Nói thật là tôi không có nhiều kinh nghiệm trong vài trò mới nhưng với kinh nghiệm quản lý ở các tập đoàn truyền thông cùng với sự quyết tâm đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan, tôi nghĩ rằng mình sẽ thành công trong công việc này".

“Đại mỹ nhân” Thái Lan và chuyện “làm quan” của U22 Việt Nam - Ảnh 5.

Watanya Wongopasi đang rất được kỳ vọng ở xứ Chùa Tháp.

Mỹ nhân của U22 Thái Lan cũng bày tỏ: "Để đạt được sự thành công, tôi không thể làm việc một mình và cần những sự hỗ trợ đắc lực. Điều quan trọng tôi không làm việc với tư cách của một cá nhân, vì bản thân mà đang thực hiện nhiệm vụ quốc gia.

Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc cũng như sự biết ơn và tôi cũng muốn CĐV Thái Lan cảm thấy được những điều tôi làm là vì đất nước, vì bóng đá Thái Lan".

Nhìn từ chuyện LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm một người phụ nữ xinh đẹp lại có quyền lực, hẳn rằng các CĐV Việt Nam cũng mơ bóng đá nước nhà có được một Trưởng đoàn, hay một "ông quan" miệng "có gang có thép".

Người ta đã liên tưởng đến ông Đoàn Nguyên Đức nhưng rốt cuộc, ông bầu này từ chối. Cái lắc đầu của ông Đức sẽ khiến nhiều người hụt hẫng.

Nhưng biết làm sao được. Lúc này, chúng ta đành chờ xem ai sẽ là người VFF bổ nhiệm ngồi vào ghế Trưởng đoàn. Liệu đó có là cái tên được NHM Việt Nam tin tưởng, ái mộ như CĐV Thái Lan ái mộ và tin tưởng Watanya Wongopasi?

Bao giờ cho tới Việt Nam?

Watanya Wongopasi không phải là người phụ nữ duy nhất được bổ nhiệm lên đảm nhiệm vị trí quan trọng trong bóng đá Nam. Tại Hồng Kông, Chan Yuen – ting trở thành HLV nữ đầu tiên giữ chức thuyền trưởng của một đội bóng Nam khi dẫn dắt Hongkong’s Eastern Sport Club.

Hay Ratu Tisha Destria mới được bầu làm Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) từ 2017 đến 2020. Còn Việt Nam, có lẽ sẽ phải rất lâu nữa mới có chuyện tương tự nếu như người ta nhìn vào bộ máy của VFF hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại