Đại bàng bẽ mặt vì bị loài chim "mafia" cốc đầu, phải bỏ chạy thục mạng

Hoa Hướng Dương |

Một con đại bàng đã phải bẽ mặt trước một đối thủ bé tí tẹo mà không thể àm gì được sau cú cốc đầu đau điếng.

Một con đại bàng - vốn là loài chim được mệnh danh là "chúa tể bầu trời" mà tưởng chừng không có loài chim nào có thể đối đầu được chúng nhưng đã phải bỏ chạy vì bị một con chim nhỏ... cốc đầu!

Đại bàng bẽ mặt vì bị loài chim mafia cốc đầu, phải bỏ chạy thục mạng - Ảnh 1.

Đại bàng bị chèo bẻo tấn công. Ảnh: Africa Geographic

Kẻ to gan đó chính là chim chèo bẻo (Tên khoa học: Dicruridae), vốn được mệnh danh là chim "mafia" (chuyên đi bảo kê cho các loài chim khác). Chúng thường bảo vệ một số loài chim bằng cách tấn công hay báo động khi có các loài chim ăn thịt nguy hiểm.

Đổi lại, những con chim "chịu ơn" sẽ phải chia sẻ thức ăn kiếm được với chèo bẻo, mối quan hệ cả hai đều có lợi đã khiến nhiều loài chim khác làm tổ bên cạnh tổ chèo bẻo và tình nguyện dâng thức ăn cho những kẻ bảo kê này.

Xem video:

Đại bàng bị chèo bẻo đánh đuổi. Nguồn: 2011ACVVV

Nguồn: 2011ACVVV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại