Đá phạt góc thành bàn, "bản sao Công Phượng" đập tan hi vọng lật đổ của Thái Lan

Lupo - Ảnh: Dương Thu |

U19 Việt Nam thi đấu đầy kiên cường trước U21 Thái Lan và khiến đội bóng xứ Chùa Tháp tan mộng lọt vào chung kết.

Vòng bảng giải U21 quốc tế: U19 Việt Nam 3-3 U21 Thái Lan

Với 3 điểm sau 3 lượt đấu, U21 Thái Lan cần một chiến thắng để nuôi hi vọng lọt vào trận chung kết giải U21 quốc tế. Trước đối thủ là U19 Việt Nam đang xếp cuối bảng, người Thái tỏ ra khá tự tin.

Sự tự tin đó được thể hiện ngay từ những đường bóng đầu tiên. U21 Thái Lan tràn lên và cố gắng gây sức ép lên các cầu thủ U19 Việt Nam non hơn về tuổi tác lẫn kinh nghiệm.

Cách chơi này sớm đạt hiệu quả ngay ở phút thứ 10. Pha phát bóng quá nhẹ của cầu thủ Việt Nam tạo điều kiện cho U21 Thái Lan ghi bàn mở tỉ số.

Mọi chuyện tưởng chừng không thể thuận lợi hơn. Nhưng đội bóng xứ Chùa Tháp chẳng ngờ U19 Việt Nam lại quật cường đến thế.

Đá phạt góc thành bàn, bản sao Công Phượng đập tan hi vọng lật đổ của Thái Lan - Ảnh 2.

U19 Việt Nam đã thi đấu quá ấn tượng trước người Thái.

Phút 25, sau tình huống phối hợp tinh tế, Tiến Anh có mặt đúng lúc san bằng tỉ số. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, người Thái nhân thêm bàn thua thứ hai. Bảo Toàn đá phạt góc thẳng vào lưới trong sự phấn khích của người hâm mộ Việt Nam.

Tới phút 29, tỉ số đã thành 3-1 cho đoàn quân dưới quyền HLV Trần Minh Chiến. Người lập công là Việt Cường.

3 bàn thua quá chóng vánh khiến U21 Thái Lan thực sự bối rối. Sự tự tin đầu trận bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là lối chơi đầy vội vàng và thi thoảng còn xuất hiện một vài tình huống phạm lỗi khá thô bạo.

Đáng tiếc, U19 Việt Nam cũng chưa đủ bản lĩnh để giữ vững lợi thế trước đối thủ. Các học trò của HLV Trần Minh Chiến bỏ lỡ các cơ hội phản công và mắc một số sai sót không đáng có trong khâu phòng ngự .

Đá phạt góc thành bàn, bản sao Công Phượng đập tan hi vọng lật đổ của Thái Lan - Ảnh 3.

Hàng thủ U19 Việt Nam vẫn còn nhiều sai sót.

Người Thái rút ngắn tỉ số ngay trong hiệp một. Và khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, U19 Việt Nam nhận thêm một bàn thua cay đắng.

Với tỉ số 3-3 chung cuộc, đoàn quân dưới quyền HLV Trần Minh Chiến không thể giành vị trí thứ 3 của Thái Lan và ngậm ngùi rời giải sau vòng bảng. Nhưng họ vẫn có thể tự hào khi đã gián tiếp giúp các đàn anh U21 Việt Nam chắc suất vào đá trận chung kết với Yokohama. Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra giữa U21 Thái Lan và U21 Myanmar.

Đội hình ra sân:

U21 Thái Lan: Chakhon Philakhlang 1 (GK), Srayut Sompim 3, Chatchai Saengdao 4, Peerawat Akkatham 5, Wisarut Imura 7 (C), Jitbanjong 11, Autthagowit Jantod 13, Oscar Kahl 15, Sorawit Panthong 17, Settawut Wongsai 19, Eakhanit Punya 20.

U19 Việt Nam: Y Êlê Đi Niê 1(GK), Nguyễn Hùng Thiên Đức 4, Đặng Văn Tới 6, Lê Văn Xuân 8, Nguyễn Trần Việt Cường 10, Nguyến Lý Nam Cung 12, Lê Minh Bình 13, Nguyễn Hồng Sơn 15 (C), Trần Bảo Toàn 18, Trương Tiến Anh 19, Phan Bá Hoàng 20.

Bàn thắng:

U21 Thái Lan: Sorawit Panthong(10'), Jitbanjong(32'), Rithidet Phensawat (90+3')

U21 Việt Nam: Trương Tiến Anh (25'), Trần Bảo Toàn (28'), Nguyễn Trần Việt Cường (29')


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại