Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp

VÂN ANH |

Vốn có thể xây dựng một căn nhà ở trung tâm thành phố, song cựu tiếp viên hàng không vẫn quyết định bắt đầu cuộc sống mới tại một làng quê.

Ngôi nhà là nơi thể hiện cá tính, sở thích của mỗi người. Một ngôi nhà ấm áp, tiện nghi là nơi bình yên mà nhiều người theo đuổi. Đây cũng là quan điểm của Marzena - một cựu tiếp viên hàng không khi nói về căn nhà của mình. Hiện, Marzena đang sống cùng chồng và hai con trong một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn Ba Lan.

Marzena thích nấu ăn, chụp ảnh và thiết kế nội thất. Cô có một trang cá nhân chuyên chia sẻ hình ảnh về cơ ngơi và cuộc sống của gia đình.

Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 1.
Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 2.

Khung cảnh bình yên trước cửa nhà của Marzena

Marzena trang trí nhà cửa theo phong cách kiển trúc cổ điển của Bắc Âu. Nhà của Marzena dùng tông màu chủ đạo là trắng và nâu gỗ. Điều đặc biệt trong thiết kế nhà là cô không dùng đồ nội thất đắt tiền. Thậm chí, cô có xu hướng tận dụng đồ cũ để tiết kiệm chi phí và dạy con cách bảo vệ môi trường.

Marzena thích nhất là phòng bếp - nơi cô thể hiện sở trường nấu ăn. Bên cạnh đó, Marzena cũng yêu thích khu vườn. Cô thường phải đi rất xa để mua hạt giống cây, coi quãng thời gian lao động này giúp mình tìm thấy bình yên.

Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 3.
Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa màu trắng của tường và đồ nội thất bằng mây, gỗ khiến không gian sống rộng hơn. Bên cạnh đó, thiết kế này cũng khiến nhà ở trông tự nhiên và tươi mới

Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 5.

Bàn ăn

Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 6.
Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 7.

Bếp là khu vực Marzena yêu thích nhất. Không gian này có cửa sổ để chủ nhân có thể vừa rửa rau vừa ngắm cảnh sân vườn. Chúng còn có quầy bar để gia chủ cắm hoa và thưởng thức cafe

Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 8.
Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 9.

Phòng ngủ master

Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 10.
Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 11.
Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 12.

Hiên nhà thoáng đãng là niềm mơ ước của nhiều người

Cựu tiếp viên hàng không cùng chồng về nông thôn xây nhà, không dùng nội thất đắt tiền vẫn đẹp - Ảnh 13.

Marzena thường phải di chuyển mất 2 tiếng mới đến được cửa hàng bán hạt giống cây. Tuy nhiên, cứ nhìn sân vườn đẹp trước nhà là thấy mọi vất vả của cô đều xứng đáng

Nguồn: Toutiao


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại