Cứu cô gái bị đuối nước, người đàn ông “đứng hình” vì loạt hành động sau đó của nạn nhân

Đinh Kim |

Người đàn ông lập tức nhảy xuống cứu cô gái bị đuối nước lên bờ, loạt hành động “không tưởng” sau đó khiến anh ngỡ ngàng.

Theo trang Sohu, Giả Chính Kinh (30 tuổi, ở thị trần Lưu Tây, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) được mọi người đánh giá là rất hòa đồng, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, anh vẫn chưa lập gia đình do điều kiện kinh tế có phần khó khăn, mẹ lại đau ốm quanh năm.

Một ngày nọ, anh vô tình nghe tiếng kêu cứu dưới sông gần nhà, chạy đến kiểm tra thì phát hiện có người đang chới với dưới nước. Ngay lập tức, anh nhảy xuống cứu nạn nhân lên bờ rồi thực hiện hô hấp nhân tạo, nhờ đó nạn nhân nhổ nước ra kịp thời và dần tỉnh lại.

Cứu cô gái bị đuối nước, người đàn ông “đứng hình” vì loạt hành động sau đó của nạn nhân - Ảnh 1.

Người đàn ông lập tức nhảy xuống sông cứu cô gái bị đuối nước. Ảnh minh họa

Bất ngờ thay, khi vừa mới tỉnh lại, cô gái thấy anh Giả áp sát vào người mình nên đã cho anh một cú tát "trời giáng" và nói: "Anh làm gì vậy?".

Biết bị cô gái hiểu lầm, anh Giả nhanh chóng giải thích ngọn ngành mọi chuyện. Cô gái lúc này dường như đã bình tĩnh trở lại, không ngừng cảm ơn và hỏi han về anh Giả. Theo lời kể, cô gái tên Vương Tiểu Hoa, vì cảm thấy rất thích dòng sông nên muốn xuống bơi một chút, không ngờ bị chuột rút và rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng.

Vương Tiểu Hoa sau đó đưa cho anh Giả một tấm thẻ để cảm ơn cứu mạng: "Anh Giả, em không biết lấy gì để cảm ơn anh. Trong thẻ có 100.000 NDT (khoảng 359 triệu đồng) anh có thể cầm lấy. Em rất cảm ơn anh". 

Từng lời của Vương Tiểu Hoa khiến anh Giả vô cùng sửng sốt, sau đó anh từ chối nhận số tiền "khủng": "Không, tôi không nhận được. Dù là bất kể ai rơi vào tình huống đó cũng sẽ làm như tôi thôi". 

Mặc cho cô gái nhất quyết đưa tiền, anh Giả vẫn một mực không nhận, cuối cùng còn mời cô ăn bữa nhẹ tại nhà mình. Sau khi được đăng tải, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, không ít người hỏi thăm tình trạng hôn nhân của cô gái để "đẩy thuyền". Một số khác lại khen ngợi anh Giả vì tốt bụng cứu người gặp hoạn nạn.

Liên quan đến việc cứu người đuối nước, câu chuyện xảy ra tại làng Bách Hoa (Trung Quốc) trước đó cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, ông Triệu là một cư dân của làng Bách Hoa, gia cảnh nghèo khó, không có con cái, hằng ngày đều đi nhặt ve chai để kiếm sống.

Vào mùa hè, nhiều du khách tới làng Bách Hoa nghỉ dưỡng và ra sông bơi lội, vì thế ông Triệu thường đến bờ sông túc trực để thu gom đồ phế liệu. Làng Bách Hoa sau đó quyết định để ông Triệu làm người giám sát, đảm bảo an toàn cho khu vực đó.

Một buổi sáng khi đang đi nhặt phế liệu, ông nghe tiếng người hét lớn rằng có ai đó bị đuối nước. Nhìn về phía dòng sông, ông phát hiện một cô gái đang chới với, cả cơ thể chỉ còn phần đầu nhô lên. Không nghĩ nhiều, ông Triệu lập tức nhảy xuống sông và bơi về phía cô gái.

Thế nhưng, khi sắp đến gần nơi cô gái bị đuối nước, ông Triệu bất ngờ quay đầu bơi vào bờ, lúc lên bờ còn vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó, thái độ vô cùng tức giận. Mọi người đều xúm vào trách móc rồi ngỡ ngàng khi biết nguyên nhân. Hóa ra, cô gái không hề bị đuối nước mà chỉ đang đóng kịch để thu hút sự chú ý của bạn trai. Cô gái và bạn trai sau đó đã xin lỗi ông Triệu và mọi người vì đã có hành động thiếu suy nghĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại