Cứu chó sói thoát khỏi bẫy tử thần, người đàn ông không ngờ tới cuộc gặp gỡ định mệnh 4 năm sau

Lê Duy |

Khi cứu con sói mẹ thoát khỏi chiếc bẫy, người đàn ông không bao giờ ngờ đến tình huống 4 năm sau đó.

Một người đàn ông khi đang đi tìm vàng ở đảo Kupreanof, thuộc bang Alaska của Mỹ, đã tìm thấy một con sói bị thương ở trong rừng.

Cứu chó sói thoát khỏi bẫy tử thần, người đàn ông không ngờ tới cuộc gặp gỡ định mệnh 4 năm sau - Ảnh 1.

Người đàn ông đã cứu con sói mẹ thoát khỏi cái bẫy chết người.

Đó là một con chó sói Alaska, chân nó đã bị dính bẫy. Ban đầu người đàn ông quá sợ hãi nên không dám tiến lại gần, nhưng rồi nhận ra con sói đã kiệt sức vì nhiều ngày không có thức ăn. Anh cũng để ý rằng sữa đang rỉ ra từ ngực nó, chứng tỏ đây là một con sói mẹ đang còn phải chăm sóc những con non.

Mặc dù còn rất sợ hãi, nhưng người đàn ông đã quyết định giúp con sói bất chấp nguy hiểm. Đầu tiên anh đi tìm những chú sói con, đưa được chúng về với chỗ mẹ chúng đang nằm.

Cứu chó sói thoát khỏi bẫy tử thần, người đàn ông không ngờ tới cuộc gặp gỡ định mệnh 4 năm sau - Ảnh 2.

Những con sói con đã được người đàn ông đưa về chỗ sói mẹ.

Ban đầu, sói mẹ tỏ ra đề phòng người đàn ông và không cho anh lại gần. Anh bèn đưa sói mẹ thịt hươu tươi để ăn, và cắm trại trong rừng vài ngày để chăm sóc cả sói mẹ lẫn sói con. Dần dần, sói mẹ bắt đầu thân với anh hơn.

Cuối cùng khi đã chiếm được lòng tin của sói mẹ, anh đã tháo chiếc bẫy ra thành công. Sói mẹ bị thương, nhưng vẫn quấn quýt lấy anh trước khi cùng đàn con trở về bầy.

Những tưởng đây là lần cuối anh nhìn thấy sói mẹ, nhưng không. Sau bốn năm, người đàn ông trở lại khu rừng nơi anh từng cứu sống gia đình sói. Ở đó, anh đã gặp một con gấu đang đói bụng.

Cứu chó sói thoát khỏi bẫy tử thần, người đàn ông không ngờ tới cuộc gặp gỡ định mệnh 4 năm sau - Ảnh 3.

Bị gấu đuổi, anh lên tiếng kêu cứu, và phép màu đã xảy ra. Một đàn sói đã xuất hiện và đuổi con gấu đi. Sau đó đàn sói rời đi, chỉ trừ một con. Anh ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là sói mẹ mà anh đã cứu sống bốn năm trước. Hóa ra, sói mẹ vẫn không quên ơn của anh. Nó đã báo đáp anh, cứu anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Câu chuyện này như khẳng định rằng, con người hay loài vật đều có tình có nghĩa, kể cả loài thú ăn thịt như chó sói, nếu đã cứu chúng thì nhất định chúng sẽ trả ơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại