Cứu 2 cháu bé bị đuối nước khi đang đưa con đi chơi, thầy giáo 35 tuổi thiệt mạng

Nguyễn Phương Thảo |

Vụ việc đau lòng này khiến nhiều người không khỏi thương xót cho người giáo viên giàu lòng nhân ái.

Sự việc xảy ra tại khu vực sông Trường Giang, bến Vạn Phát, Đại Độ Khẩu, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Chiều ngày 1/6, 2 cháu bé (anh 6 tuổi, em 5 tuổi) bị đuối nước khi chơi ở ven sông, trượt chân và bị đánh dạt ra giữa sông cách bờ hàng chục mét.

Trong tình huống cấp bách, thầy Vương Hồng Húc, giáo viên thể dục trường tiểu học Dục Tài, Đại Độ Khẩu, cùng đồng nghiệp đã lao xuống sông để cứu trợ. Nhờ có sự giúp đỡ của nhiều người, hai cháu bé đã được cứu sống. Tuy nhiên, do đuối sức, thầy Vương đã bị nước cuốn trôi.

Mọi người đều cầu nguyện cho thầy bình an vô sự trở về nhưng tin vui đã không xuất hiện. Sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 4 giờ chiều ngày 2/6, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể thầy Vương Hồng Húc, người thầy dũng cảm xả thân cứu 2 cháu bé đuối nước ở gần vùng nước nơi xảy ra vụ tai nạn. Hành trình cuộc đời của thầy mãi mãi dừng lại ở tuổi 35.

Người dân chứng kiến ​​vụ việc chia sẻ với phóng viên rằng, khi hai cháu bé bất ngờ rơi xuống nước, nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì thầy Vương Hồng Húc đã lao xuống sông cứu người.

"Tôi chứng kiến cảnh thầy chạy như bay hàng trăm mét, không hề do dự nhảy xuống sông cứu bọn trẻ."

Người dân tại hiện trường đã quay lại hình ảnh người tham gia cứu hộ nắm tay nhau đứng thành hàng, kéo dài đến chỗ của hai đứa trẻ. 

Người trực tiếp cứu sống 2 cháu bé chính là thầy giáo Vương. Bé gái được truyền tay từng người và đưa lên bờ, sau đó là bé trai, cuối cùng 2 cháu bé cũng lên bờ an toàn. Tuy nhiên, sau khi cứu sống hai cháu bé, do quá đuối sức, thầy giáo Vương đã bị nước cuốn trôi...

Cứu 2 cháu bé bị đuối nước khi đang đưa con đi chơi, thầy giáo 35 tuổi thiệt mạng   - Ảnh 2.

Thầy Vương Hồng Húc.

Được biết, khi cứu người, thầy Vương Hồng Húc đang dẫn cậu con trai 3 tuổi mà mình hết mực yêu thương đi chơi nhân dịp Tết Thiếu nhi. Sau khi thầy dũng cảm cứu sống 2 đứa trẻ và bị nước cuốn trôi đi, cậu con trai 3 tuổi của thầy đứng mãi trên bờ, không ngừng khóc, khản tiếng gọi bố trong vô vọng.

Thầy Vương Hồng Húc sinh năm 1986, là con một trong gia đình, bố mẹ và vợ đều là giáo viên, ngoài cậu con trai 3 tuổi ra thì thầy còn có một bé đang chuẩn bị học tiểu học.

Nhiều người dân bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng đối với thầy Vương. Mọi người rất xúc động trước câu chuyện dũng cảm cứu trẻ nhỏ mà bị nước cuốn trôi của thầy.

"Thầy Vương quả là anh hùng. Nếu lúc ấy thầy không cứu bé trai kia, bây giờ có lẽ thầy vẫn còn sống nhưng thầy đã không làm vậy. Việc xả thân cứu người của thầy Vương khiến tôi vô cùng cảm động và tự hào."; "Vì cứu sống 2 cháu bé chưa từng quen biết, thầy ấy đã hy sinh cả tính mạng của mình." – nhiều bạn đọc bày tỏ niềm tiếc thương và kính nể đến người thầy giàu lòng nhân ái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại