"Cướp đi" Lukaku, Man United "để lại" cho Chelsea sự thất vọng cùng cực

Quế Nam |

Không phải đến tận bây giờ, mà thực ra Morata đã cảm nhận sự bất ổn tại Chelsea ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên.

1. "Ở đây người ta đã giết tôi rồi", Morata tâm sự với báo chí Tây Ban Nha sau khi trận đấu tại Community Shield khép lại. Anh vừa đá hỏng quả luân lưu khiến Chelsea để thua Arsenal sau loạt đấu súng. Ngay lập tức, truyền thông Anh dự báo bản hợp đồng 57 triệu bảng Anh của Chelsea sẽ thất bại. Họ bảo anh quá yếu: yếu về thể lực, yếu nốt về tâm lý.

Trận thua Man United mới đây đã là trận thứ 10 liên tiếp Morata rời sân mà không ghi nổi một bàn nào. Khi đặt Morata cạnh Romelu Lukaku - người đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu mùa, người ta lại càng cảm thấy sự chênh lệch. Cũng trong ngày hôm ấy, Diego Costa tiếp tục ghi bàn cho đội bóng cũ Atletico Madrid. Rõ ràng Morata đang phải sống trong quá nhiều cái bóng.

Chelsea nhấn mạnh Morata vẫn hạnh phúc và đang thích nghi tốt với cuộc sống nước Anh. Thế nhưng những người ở gần Morata trong phòng thay đồ đều cảm nhận rõ sự bất ổn.

Cướp đi Lukaku, Man United để lại cho Chelsea sự thất vọng cùng cực - Ảnh 1.

Những ngày vui của Morata trong màu áo xanh trôi qua nhanh quá.

Morata như đang mắc kẹt trong thế giới mâu thuẫn của chính mình. Anh muốn thành công ở môi trường mới, nhưng anh luôn cảm thấy khó chịu với mọi thứ: trọng tài Anh hay bỏ qua những lỗi va chạm, hậu vệ ở đây luôn vào bóng quyết liệt, những cơn đau thì cứ liên tục hành hạ, thời tiết thì tệ hại. Tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến thể hiện của Morata trên sân.

Chưa ghi được một bàn nào kể từ Lễ Tặng quà, lại gặp vấn đề liên tục với cái lưng đau, Morata không biết làm sao để cải thiện tình hình. Đã vậy, một người bạn thân ở quê hương Tây Ban Nha còn bất ngờ qua đời, khiến tâm lý của Morata càng thêm xáo động.

Chính các CĐV Chelsea cũng cảm thấy ngày càng khó chịu với Morata. Anh bỏ qua quá nhiều cơ hội mười mươi, và phản ứng của anh khi đón nhận chỉ trích cho thấy anh quá dễ từ bỏ.

Cướp đi Lukaku, Man United để lại cho Chelsea sự thất vọng cùng cực - Ảnh 2.

Morata quá yếu đuối so với Premier League?

Morata đá dội xà ngang của David de Gea trong cơ hội vàng hồi đầu trận. Một bàn thắng sau đó của anh bị hủy vì lỗi việt vị. Đúng là nghèo mà còn… mắc cái eo. Chuyên gia Graeme Souness nói về anh:

"Tôi nghĩ Alvaro là một hợp đồng ở ngưỡng sẽ hỏng. Liệu Chelsea có cho anh ta thêm thời gian để thích nghi không? Những đội bóng lớn không có nhiều thời gian. Lối chơi của anh ta, nhìn từ tổng thể là không đủ tốt. Chỉ cần đổi hai tiền đạo cho nhau thì Chelsea mới là đội thắng".

2. Kỳ thực Morata là một thất bại đã được dự báo từ trước. Conte tức giận Diego Costa và quyết định thải loại trung phong người Brazil thông qua… tin nhắn. Anh đặt Chelsea vào thế phải lựa chọn: hoặc là ông, hoặc là Costa.

Tất nhiên là Conte đã thắng. Nhưng ông đã thua trong một trận chiến sau đó: tìm người thay Costa. Không mua được Romelu Lukaku, Conte đành phải hài lòng với Morata. Trong khi xét về phong cách, Morata và Costa khác nhau như mặt trăng với mặt trời.

Cướp đi Lukaku, Man United để lại cho Chelsea sự thất vọng cùng cực - Ảnh 3.

Morata có phải là một trung phong đẳng cấp thế giới hay không? Hãy nhớ lại. Juventus sở hữu anh trong hai năm, nhưng rốt cục đã không kích hoạt quyền chuyển nhượng hẳn anh sang Italia.

Real Madrid giữa Morata và Karim Benzema rốt cục đã chọn giữ Benzema, một tiền đạo nước ngoài và nhiều tuổi hơn Morata. Như vậy, Chelsea chỉ có được một tiền đạo thuộc nhóm khá giỏi, chứ chưa thuộc hàng xuất sắc. Vấn đề là người ta đã chờ đợi Morata trở thành một người xuất sắc.

Morata đã khởi đầu không tệ, anh ghi 7 bàn trong 7 trận đầu tiên cho Chelsea, bao gồm bàn thắng trên sân Atletico Madrid ở Champions League. Khi Costa chưa thể thi đấu trong suốt nửa đầu mùa bóng, Morata vẫn cảm thấy mọi thứ khá ổn.

Nhưng rồi khi Costa đá lại cho Atletico và lập tức xuất sắc, người ta không thể không so sánh. Trên nhật báo La Gazzetta dello Sport, Morata thừa nhận: "Cuộc sống ở London quá sức căng thẳng và lẽ ra tôi không nên rời Italia".

Cướp đi Lukaku, Man United để lại cho Chelsea sự thất vọng cùng cực - Ảnh 4.

Ở Stamford Bridge, người hâm mộ Chelsea nhớ Diego Costa mỗi ngày.

Câu nói ấy đã tạo ra một cuộc lùm xùm, khiến Morata phải lên tiếng cải chính là phóng viên đã hiểu sai ý anh. Thậm chí Chelsea đưa hợp đồng 10 năm ra thì anh vẫn ký. Nhưng khi Costa trở lại, các CĐV Chelsea đã thở dài: họ đã thay thế Costa bởi một cầu thủ không tương xứng.

Costa đã ghi 5 bàn cho Atletico, Morata không ghi nổi bàn nào trong thời gian đó. Chelsea không những nhớ bàn thắng mà còn nhớ sức chiến đấu và sự dữ tợn của Costa. Trong những lúc khó khăn như lúc này, Chelsea cần sự hung tợn của Costa để vượt qua khó khăn.

Conte đã được bổ sung thêm Olivier Giroud, nhưng ông thà dùng Eden Hazard như một số 9 ảo trước Barcelona hơn là tung vào sân bất kỳ trung phong nào.

Đấy là hành động cho thấy sự thất vọng cùng cực của Conte với hai tiền đạo của mình, những người mà ông kỳ thực đã không hề chọn ngay từ đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại