Hơn bao giờ hết, Arsenal cần lòng tự trọng của Wenger

Ngọc Huy |

Bóng đá thế giới luôn biến động không ngừng, ngoại trừ một số điểm được xem là bản sắc riêng: thói quen thất bại của Arsenal, và HLV Arsene Wenger không chấp nhận từ chức.

1. "Bóng đá là vậy. Bạn phải chấp nhận cuộc chơi, và không bao giờ biết trước điều gì, dù hôm nay bạn là người hùng", Jose Mourinho từng nói như thế khi Leicester sa thải Claudio Ranieri, chỉ 8 tháng sau chức vô địch Premier League 2015/16.

Không chỉ Ranieri, mà chính Mourinho cũng từng rơi vào cảnh tương tự. Ông giúp Chelsea giành Premier League 2014/15, rồi đón Giáng sinh với tờ quyết định sa thải. Trong tương lai gần, có thể sẽ đến lượt Antonio Conte.

Bóng đá không tuân theo bất kỳ logic nào, với rất nhiều biến động và bất ngờ. Điều gì cũng có thể xảy ra, và chính yếu tố này mang đến sự hấp dẫn cho môn thể thao vua.

Một năm trước, chẳng ai nghĩ đến việc Neymar sẽ rời Barca. Vậy mà hồi mùa Hè vừa qua, anh làm mọi cách để được chuyển đến PSG, và trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử, 222 triệu euro.

Hơn bao giờ hết, Arsenal cần lòng tự trọng của Wenger - Ảnh 1.

Mourinho từng phải lầm lũi rời khỏi Chelsea ngay sau mùa vô địch, và Conte cũng đang ngấp nghé án sa thải.

Không thể biết trước điều gì sẽ diễn ra trong bóng đá, ngoại trừ thói quen thất bại của Arsenal. Rất khó để dự đoán đội bóng sẽ giành chức vô địch trước mỗi mùa giải ở Premier League. Nhưng Arsenal thất bại là kịch bản mà những người mới xem bóng đá cũng có thể biết trước.

2. Đã nhiều năm liền, vào những ngày mùa giải khởi tranh, người hâm mộ Arsenal cũng như các CĐV trung lập luôn được nghe HLV Wenger tuyên bố đội bóng của ông sẽ vô địch. Cuối mùa, nhà cầm quân người Pháp nói về việc ông sẽ không từ chức.

Cứ thế, Arsenal lặp đi lặp lại một vòng quay nhàm chán. Kể cả khi Arsenal chấp nhận thay đổi, bằng cách bỏ nhiều tiền cho thị trường chuyển nhượng, thất bại vẫn là thói quen của Pháo thủ.

Hơn bao giờ hết, Arsenal cần lòng tự trọng của Wenger - Ảnh 2.

Bản hợp đồng trị giá gần 50 triệu bảng của Wenger hóa ra là nỗi thất vọng lớn.

Mùa giải này cũng không ngoài quy luật ấy. Sau khi giữ được Mesut Oezil và Alexis Sanchez (đã sang Man United trong tháng Giêng vừa qua), đồng thời mua Lacazette gần 50 triệu bảng, thêm Kolasinac bổ sung cho hàng thủ, Wenger tuyên bố sẽ giành chức vô địch Premier League.

Kết quả thế nào? Arsenal đang xếp thứ 6 bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Man City đến 27 điểm, và ít hơn vị trí thứ 4 của đội hàng xóm 10 điểm. Mới đây, họ cũng thất bại 0-3 trong trận chung kết Carabao Cup trước Man City.

"Tôi không từ chức. Tôi đã ở đây 21 năm, làm việc với hiệu quả cao, và chẳng có lý do gì để tôi ra đi. Tôi sẽ tiếp tục hợp đồng với Arsenal", Wenger lặp lại điệp khúc quen thuộc, khi Arsenal chuẩn bị tái đấu Man City.

Hơn bao giờ hết, Arsenal cần lòng tự trọng của Wenger - Ảnh 3.

3. Một cuộc họp đã diễn ra giữa các cầu thủ Arsenal, sau trận thua Man City 0-3, để mổ xẻ vấn đề. Thực chất, cuộc họp nội bộ ấy là cuộc tuyên chiến của các "công thần" với HLV Wenger - người đang rất nghèo nàn ý tưởng chiến thuật, và kém về sử dụng nhân sự.

Alexis Sanchez đã ra đi vì không còn kiên nhẫn với sự bất tài của Wenger. Nếu vị HLV 68 tuổi này tiếp tục tại vị, theo hợp đồng có thời hạn đến 2019, nhiều khả năng sẽ có những cuộc chia tay khác. Đấy có thể là Bellerin, Oezil, Ramsey, Mustafi. Họ không chấp nhận chôn vùi tuổi thanh xuân cùng những thất bại với Arsenal.

Gary Neville bình luận, điều duy nhất cứu Arsenal là chia tay HLV Wenger. Nhưng Ban lãnh đạo Arsenal không muốn thực hiện việc sa thải. Bằng tất cả lòng tôn trọng, các quan chức ở Emirates muốn Wenger từ chức. Rõ ràng, từ chức vẫn hơn là mang tiếng bị sa thải.

Hơn bao giờ hết, Arsenal cần lòng tự trọng của Wenger - Ảnh 4.

Chỉ có điều, từ chức không có trong từ điển của Wenger. Một người có lòng tự trọng, sau nhiều thất bại, và trên khán đài lúc nào cũng xuất hiện sự phản đối của người hâm mộ, chắc chắn sẽ chủ động từ chức. Nhưng Wenger không phải người như vậy...

Arsenal vừa thua 2 trận liên tiếp, tính trên các mặt trận. Đêm nay (2h45 ngày 2/3), nếu tiếp tục thua Man City, Arsenal sẽ trải qua chuỗi trận tệ nhất trong 2 năm nay. Lần gần nhất Arsenal thua liền 3 trận là cuối tháng Hai, đầu tháng 3/2016.

Chung kết Carabao Cup: Arsenal 0-3 Man City

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại